Người cha đau đớn kể chuyện không cứu được con gái bị bắn chết ở Ayun Pa

03/12/2018 18:18 GMT+7

'Tôi chạy ra đường rồi núp ở gốc cây. Lúc này, tôi thấy Hiếu bắt được H’ven rồi đưa vào lại hội trường mà không cứu con được', ông Ksor Nhuân, cha của nạn nhân bị bắn chết ở Ayun Pa (Gia Lai), đau đớn kể lại.

[VIDEO] Cha của nữ Phó chủ tịch HĐND phường kể lại khoảnh khắc con bị bắn chết
Chiều 3.12, chúng tôi đến P.Đoàn Kết, nơi xảy ra vụ bà Kpă H' Ven, Phó chủ tịch HĐND P.Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) tử vong khi bị bắn. Những người dân ở đây vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc.
Nhiều người bất ngờ bởi cả nạn nhân và nghi phạm đều đang công tác tại địa phương, đều là người hiền lành và được nhiều người quý mến.
"Sau hồi súng thứ 2, nhiều người trong trụ sở phường chạy tán loạn"
Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Minh Đạt (ở đối diện trụ sở P.Đoàn Kết) cho biết sáng cùng ngày, anh đang ngồi uống cà phê với bạn gần đó thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Nghĩ là tiếng pháo nên anh Đạt không để ý. Sau đó vài phút, anh Đạt tiếp tục nghe một vài tiếng nổ lớn phát ra trong trụ sở P.Đoàn Kết, lúc này mọi người chạy ra xem thì biết có xảy ra nổ súng.
“Sau hồi súng thứ 2, chúng tôi thấy nhiều người trong trụ sở P.Đoàn Kết chạy tán loạn. Khi đó, một số người bị thương, trầy xước trên cơ thể”, anh Đạt nói.
Theo anh Đạt, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường. Tiếp đó, có một vài tiếng nổ nữa vang lên. Lúc này, lực lượng công an ập vào, sau đó xe cấp cứu có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu.
[VIDEO] Hiện trường vụ nữ phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết
Trụ sở P.Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, Gia Lai), nơi xảy ra vụ việc nữ phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết Ảnh: Đức Nhật
Anh Đạt cho hay anh và nghi phạm Bùi Chí Hiếu (32 tuổi, trú tổ 1, P.Đoàn Kết, phó chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự phường) có quen biết và thường xuyên uống cà phê với nhau. Theo anh Đạt, Hiếu là một người hiền lành. Vài tháng trở lại đây, Hiếu đi học trên Gia Lai nên 2 người không còn gặp nhau. Đến hôm nay, nghe thông tin Hiếu mang súng vào trụ sở rồi bắn chết đồng nghiệp khiến anh ngỡ ngàng.
Buổi làm việc cuối cùng của cha và con gái
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân, bà Kpă H' Ven ở tổ 10, P.Đoàn Kết. Lúc này, gia đình đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Quá giờ chiều, thi thể nạn nhân được đưa về đến nhà.
Tất tả chạy về trong bộ quần áo xộc xệch vì lo hậu sự cho con gái, ông Ksor Nhuân (cha nạn nhân) chẳng thể khóc được vì nỗi đau quá lớn này. Thi thoảng, ông lại thất thần nhìn vào trong nhà, nơi đặt quan tài của con gái.
Ông Nhuân kể, sáng cùng ngày, ông và con gái đến trụ sở P.Đoàn Kết làm việc bình thường như mọi ngày. Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần nên mọi người họp trong hội trường. Lúc này Hiếu đứng trước hội trường, rút súng bắn một phát đạn. Mọi người trong hội trường tưởng bị nổ lốp xe nên đứng dậy xem thì thấy Hiếu đang cầm 2 khẩu súng.
“Hiếu bắn 1 phát ở ngoài cửa hội trường, anh em bên trong hội trường chạy tán loạn. Sau đó nó đuổi theo một số người rồi bắn thêm 3 phát nữa", ông Ksor Nhuân kể lại. 
"Lúc này hình như H’Ven cũng chạy theo mọi người. Khi đó tôi không biết Hiếu đuổi theo ai. Sau đó, tôi chạy ra đường Lê Hồng Phong rồi núp ở gốc cây. Lúc này tôi thấy Hiếu bắt được H’ven rồi đưa vào lại hội trường”, cha nạn nhân đau đớn cho biết.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ việc Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Cuộc nói chuyện sau đó bị gián đoạn vì ông Nhuân phải tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 3.12, trong lúc đang chào cờ đầu tuần, nghi phạm Bùi Chí Hiếu dùng súng bắn khiến bà Kpă H’ven tử vong. Sau khi bắn bà Kpă H’ Ven, nghi phạm Bùi Chí Hiếu dùng súng tự sát.
Cũng trong sáng 3.12, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng thu giữ được 2 khẩu súng quân dụng. Theo thượng tá Anh, nghi phạm đã nổ 6 phát súng.
Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.