Người cha chi hơn 20 tỉ đồng xây trường mầm non riêng cho con trai 3 tuổi

27/04/2023 12:30 GMT+7

Một người cha ở Trung Quốc đã chi 6 triệu nhân dân tệ (hơn 20 tỉ đồng) để xây dựng cho con trai 3 tuổi của mình một trường mầm non với thiết kế đặc biệt như cầu tuột thay vì cầu thang.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, người cha họ Li (ngụ ở tỉnh Giang Tô) đã hoàn thành việc xây dựng trường mầm non trong 7 tháng, đúng thời điểm con trai bắt đầu đi học. "Tôi muốn tạo ra một môi trường tốt nhất cho con trai của tôi", anh Li chia sẻ.

Trường mầm non của anh Li thu học phí 3.980 nhân dân tệ (gần 13,5 triệu)/học kỳ và chỉ có một số ít phụ huynh đăng ký, theo tờ South China Morning Post.

Trong tổng chi phí 6 triệu nhân dân tệ, anh Li chi 450.000 nhân dân tệ cho phần thiết kế, còn chi phí xây dựng, trang trí nội thất và cảnh quan bên ngoài lên tới hơn 5 triệu nhân dân tệ.

Ngôi trường này sử dụng những vách ngăn di động (còn được gọi là "tường rời"), phòng ốc có cửa sổ cực lớn, phòng đặc biệt dùng để tổ chức lớp học khiêu vũ, nhà vệ sinh đầy màu sắc, thư viện, vườn cây ăn quả.

Với mong muốn nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật ở trẻ mầm non, anh Li cho biết đã đặt các bảng vẽ ngay trong lớp học. "Tôi còn xây một phòng chiếu phim để có thể xem phim hoạt hình cùng con trai", anh Li nói.

Chưa kể, một cầu tuột (cầu trượt) thép không gỉ được dùng để thay thế những cầu thang "buồn tẻ" trong trường. "Giáo viên và trẻ mầm non có thể trượt xuống từ tầng hai. Cô trò sẽ vui biết bao", anh Li nói.

Người cha chi hơn 20 tỉ đồng xây trường mầm non riêng cho con trai 3 tuổi - Ảnh 1.

Các hình ảnh về ngôi trường mầm non và anh Li (trung tâm) được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Ngoài ra, trường còn có một hệ thống sưởi ấm dưới sàn. Anh Li chia sẻ: "Mùa đông ở đây lạnh lắm. Tôi sẽ làm gì nếu con trai tôi bị cảm lạnh?".

Câu chuyện người cha xây trường mầm non cho con trai thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội ở Trung Quốc.

Một số người ca ngợi anh Li là người cha tuyệt vời. "Tại sao tôi không có một người cha như vậy?", một người dùng mạng xã hội Weibo bình luận.

Còn số khác gọi đây là một dự án phù phiếm, lãng phí và là một ví dụ về cách nuôi dạy con nuông chiều, kém cỏi. Một người bình luận: "Vậy, trong 3 năm nữa, anh ấy sẽ xây trường tiểu học cho con trai mình sao?".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.