Ngư dân gây sốt tại Nhật sau vụ Thủ tướng Kishida suýt trúng bom khói

17/04/2023 12:50 GMT+7

Cư dân mạng tại Nhật Bản đã ca ngợi hành động anh hùng của một nhóm ngư dân góp phần khống chế nghi phạm tấn công Thủ tướng Fumio Kishida. Nhiều người còn nghi họ là cảnh sát chìm.

Các ngư dân gây sốt tại Nhật sau vụ Thủ tướng Kishida suýt trúng bom khói - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh khống chế nghi phạm tấn công Thủ tướng Kishida hôm 15.4, sau nỗ lực ban đầu của một nhóm ngư dân địa phương

KYODO

Ngay khi ông Tsutomu Konishi nhận thấy một vật thể bay qua đầu và rơi xuống gần nơi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang đứng ở cảng Saikazaki, ông cùng các ngư dân khác đã nhanh chóng vây lấy một người đàn ông mà các quan chức sau đó xác định là nghi phạm trong vụ tấn công.

Theo tường thuật của AP, một vệ sĩ hất vật thể nói trên ra xa bằng chiếc cặp chống đạn, một trong các ngư dân túm cổ người đàn ông từ phía sau và một người khác ấn đầu anh ta xuống, trong khi ông Konishi bám lấy chân anh ta. Họ giữ chặt người đàn ông trong lúc các cảnh sát ghì anh ta xuống mặt đất.

Chỉ vài giây sau khi tiếng nổ vang lên, đám đông hoảng sợ bỏ chạy trong lúc các cảnh sát lôi nghi phạm đi. Nỗ lực chung của các ngư dân tại cảng Saikazaki thuộc tỉnh Wakayama đã gây xôn xao trên mạng xã hội Nhật Bản, khiến nhiều người thậm chí tự hỏi liệu họ có phải là cảnh sát mặc thường phục hay không.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ một hành vi phạm tội như thế này lại xảy ra ở quê hương tôi, một vùng đánh cá khá nhỏ", ông Konishi, 41 tuổi, nói với AP hôm 16.4. Ông cho biết ông "vẫn còn thấy sốc và bàng hoàng" về vụ tấn công xảy ra một ngày trước đó.

Chỉ có một cảnh sát bị thương trong vụ tấn công vì mảnh vỡ của vật thể không phát nổ hoàn toàn bắn vào cánh tay. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Ryuji Nakamura, 24 tuổi, với cáo buộc ném thiết bị kim loại chứa chất nổ vào thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Kishida không bị thương, nhưng giống như nhiều người khác ở Nhật Bản, ông Konishi giờ đây tự hỏi đất nước nên làm gì để bảo vệ các yếu nhân tốt hơn. "Khi thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản đến thăm, lẽ ra chúng tôi chuẩn bị một máy dò kim loại", ông Konishi nói.

Thủ tướng Nhật Bản phải sơ tán sau vụ nổ gần nơi diễn thuyết

Ông Masaki Nishide, một ngư dân 55 tuổi tại Saikazaki, cho biết hầu hết những người có mặt tại sự kiện hôm 15.4 là cư dân và những người ủng hộ ứng cử viên địa phương trong một cuộc bầu cử. Ông cho biết nghi phạm tấn công trông khác hẳn đám đông còn lại khi đeo ba lô màu xám bạc trên vai.

"Mọi người ở đây đều ăn mặc như tôi, và không ai mang ba lô; chỉ có một mình anh ta", ông Nishide nói với AP khi đang mặc một bộ đồ thể thao và đi ủng cao su màu đỏ. "Nếu tôi chịu trách nhiệm về an ninh, tôi đã yêu cầu kiểm tra ba lô đó rồi", ông cho biết.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh các địa phương trên khắp Nhật Bản sẽ tổ chức bầu cử trong tháng này và các chiến dịch vận động tranh cử đang bước vào giai đoạn cuối.

Khung cảnh hỗn loạn sau vụ tấn công hôm 15.4 gợi nhớ đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cách đây 9 tháng, cũng xảy ra trong một chuyến đi vận động tranh cử. Cảnh sát đã thắt chặt các biện pháp bảo vệ yếu nhân sau khi một cuộc điều tra phát hiện lỗ hổng trong công tác đảm bảo an ninh cho ông Abe, người đã bị ám sát bằng một khẩu súng tự chế. Nghi phạm Tetsuya Yamagami đã bị buộc tội giết người và một số tội danh khác, bao gồm vi phạm luật kiểm soát súng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.