Ngọt - thơ của P.N.Thường Đoan

02/02/2019 18:00 GMT+7

thôi thì ngồi với nhau chút nữa nắng về rồi nắng ngọt như siro cây phong trong rừng đông năm cũ tinh khiết môi hôn

và bàn tay xoắn lấy hơi ấm
trên kia là bầu trời đầy chim
những con chim trở về sau ướt át
mùa yêu bắt đầu
là lúc người rời xa

cũng nên ngồi sát nhau để nghe tim đập
một lần rối nhịp
ngàn lần sóng dập
ta ngã trong nhau chập bóng chiều tan

quên giếng sâu hết nước
nắng thả xuống thảm bông li ti vàng rượm
em nép vào mùi thơm của hoa
thấy mình rực rỡ sáng

quên thời gian khắc nghiệt
ủ trên tóc mùi chướng so đũa trắng
ta yêu người lần nữa xuân này.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.