'Ngợp' với hai mỏ cát lậu vừa bị phát hiện ở Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
11/07/2019 17:30 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh hoạt động khai thác cát trái phép của Công ty Danh My, chúng tôi lại phát hiện 2 mỏ cát lậu quy mô lớn ở xã Phan Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sau mỏ cát lậu của Công ty Danh My (xã Sông Bình, H.Bắc Bình, Bình Thuận), PV Thanh Niên tiếp tục phát hiện thêm 2 “đại công trình” khai thác khoáng sản trái phép khác ở xã Phan Sơn cũng ở H.Bắc Bình.

Cận cảnh mỏ cát trái phép "hút máu" sông Ly trên đất Bình Thuận

Ngày 9.7, PV Thanh Niên theo chân một “thổ địa” ở xã Phan Sơn (H.Bắc Bình) đến các mỏ cát để ghi nhận thực tế.
Đây cũng là thời điểm mà Tổ công tác liên ngành chống khoáng sản trái phép của tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ 7 chiếc xe cuốc đào khoáng sản và 1 chiếc xe ben tại khu vực này (thôn Cà Lúc, xã Phan Sơn).
Một số hình ảnh do PV Thanh Niên ghi nhận tại 2 mỏ cát lậu này:

Hiện trạng công trường khai thác khoáng sản trái phép mà phóng viên phát hiện

Ảnh: Quế Hà

Những hố cát khủng cho thấy nhiều khả năng việc khai thác đã diễn ra từ lâu

Ảnh: Quế Hà

Máy bơm còn bỏ lại

Ảnh: Quế Hà

Máy bơm còn trên bè giữ hồ nước

Ảnh: Quế Hà

Khu vực mỏ cát bị khai thác trái phép trước đây là đất làm vườn của bà con hai xã Phan Lâm, Phan Sơn

Ảnh: Quế Hà

Máy bơm hút cát tại "đại công trường" khoáng sản lậu

Ảnh: Quế Hà

Máy sàng để lọc cát, sỏi

Ảnh: Quế Hà

Chiều 9.7, trong lúc chúng tôi ghi hình, xuất hiện một chiếc xe ô tô bán tải màu đỏ tiến vào khu mỏ trái phép này. Người dẫn đường nói với chúng tôi đây là một trong các “ông chủ" mỏ cát lậu đến nghe ngóng khi nhận tin báo có người lạ đến chụp ảnh mỏ cát.
Khi phát hiện chúng tôi, người đàn ông gọi điện thoại cho ai đó, bước vào chiếc ô tô bán tải BS 49C - 120xx, nhanh chóng rời khỏi khu vực mỏ cát.

Nhà ở cho công nhân vẫn còn phơi quần áo bên ngoài

Ảnh: Quế Hà

Người đàn ông này khi bị phóng viên ghi hình đã lên ô tô BS Lâm Đồng, rời khỏi mỏ cát lậu

Ảnh: Quế Hà

Mỏ khoáng sản trái phép thứ hai mà chúng tôi vừa phát hiện có vị trí giữa sông Ly, thuộc thôn Cà Lúc, xã Phan Sơn.
Theo con đường nhỏ bằng bê tông vào thôn Cà Lúc, một thôn chỉ có vài chục hộ dân ngay chân núi Sao Mai, chúng tôi rẽ vào Trạm bảo vệ rừng Cà Lúc, rồi tiến sát đến bờ sông.
Nói là sông Ly, nhưng khi không có mưa lũ, dòng sông chỉ có chiều ngang như một con suối. Bà con đi rẫy vẫn qua lại hằng ngày.

Chiếc xe cuốc nằm ngay sông Ly, thôn Cà Lúc, xã Phan Sơn, H.Bắc Bình

Ảnh: Quế Hà

Một chiếc xe khác đã bị hư hỏng nằm ngay ven sông Ly

Ảnh: Quế Hà

Tại đây, một "đại công trường" khai thác khoáng sản trái phép trải dài hàng cây số theo sông Ly.

Ngày 10.7,  các xe cuốc tại mỏ cát đã bị lực lượng chức năng thu giữ

Ảnh: Quế Hà

Xe cuốc bị lực lượng liên ngành của tỉnh Bình Thuận tạm giữ

Ảnh: Quế Hà

Vượt qua dòng nước chảy siết tới đầu gối ở sông Ly, sang bên kia sông mới thấy việc khai thác cát, sỏi ở đây “kinh khủng” như thế nào. Tất cả các thành viên trong đoàn chúng tôi đều giật mình vì mỏ cát lậu này quá lớn, và như lời người dẫn đường nói, đã được “khai thác từ lâu lắm rồi".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.