'Ngôi nhà ma quái' giữa nước Nga hút khách dịp Halloween

31/10/2018 16:54 GMT+7

Được mệnh danh là địa điểm đáng sợ nhất của cố đô nước Nga - Saint Petersburg, 'ngôi nhà ma quái' Rotunda hấp dẫn những bạn trẻ gan dạ và thích khám phá vào mùa Halloween này.

Rotunda nằm giữa lòng cố đô cổ kính Saint Petersburg với kiến trúc bên ngoài không khác gì những tòa nhà tại thành phố này. Bên trong tòa nhà được thiết kế thành hình tròn có sáu cột trụ xung quanh, với một mái vòm ở giữa.
Trên các bức tường và cột đá của Rotunda chi chít những dòng chữ và cả những bức họa đường phố Graffiti. Rotunda hiện nay đã được sơn sửa và người dân không thể tùy tiện vẽ và ghi chữ lên tường và cột nữa.
Bên ngoài ngôi nhà ma rất bình thường... Lenadurenko
Thoạt nghe, tất cả mọi thứ của Rotunda đều rất bình thường, vậy nơi đây có gì bí ẩn khiến giới trẻ tại Nga muốn khám phá đến như vậy? Hãy cùng chúng tôi, những du học sinh tại Nga tìm hiểu thông qua lời kể của chàng trai hướng dẫn viên người Nga trẻ tuổi tên là Nikita. 
Kiến trúc kỳ lạ
Có ý kiến cho rằng, tại Saint Petersburg có tổng cộng là 6 Rotunda. 5 trong số chúng đã tạo thành một ngôi sao ngũ giác hoàn chỉnh. Trong tín ngưỡng của người Nga và nhiều nước châu Âu, hình ảnh ngôi sao năm cánh luôn là một hình ảnh huyền bí.
Bậc cầu thang tại Rotunda uốn cong và kéo dài như những khao khát được vươn lên cao mãi mãi. Đã có một bộ phim kinh dị ngắn tại Nga khai thác về công trình này lấy tên gọi “Cầu thang của quỷ”.
Những hình ảnh bên trong căn nhà ma quái Kudago
Sáu cột trụ kéo dài đến tầng thứ ba với các lan can bằng kim loại ngắn. Chúng tạo ra một không gian độc lập lớn bên dưới mái vòm. Hai cầu thang sắt xoắn ốc chạy từ trung tâm và ôm lấy hành lang được tạo bởi sáu cột trụ bằng tay vịn bằng gang.
Kiến trúc đặc biệt này tạo ra những hiệu ứng âm thanh góp phần khiến nơi đây thêm phần “kỳ quái”. Bạn có thể nghe thấy mọi thứ từ cầu thang nhưng lại không có tiếng vọng. Ngược lại, khi bạn đứng trên hành lang bên trên bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của mình vang lại rất lớn nhưng người đứng ngay dưới mái vòm tại tầng trệt sẽ không nghe thấy gì.
Tại hành lang bên trên, nếu bạn úp mặt vào tường và nói thầm, người đối diện bạn phía bên kia vòng tròn (cũng đang úp mặt vào tường) sẽ có thể nghe được lời thì thầm của bạn và cùng bạn trò chuyện, mặc dù hai bạn đang đứng cách rất xa nhau và không nhìn mặt nhau.
Thăm nhà ma đúng dịp Halloween
Một câu chuyện được người dân Saint Petersburg rỉ tai nhau vào mỗi dịp Halloween: Có một chàng trai trẻ tuổi đã vào căn hầm của tòa nhà. 15 phút sau, cậu trở ra ngoài và biến thành một ông lão 70 tuổi.
Đã có nhiều lời đồn thổi về cánh cổng bước sang thế giới khác sẽ hoạt động tại nơi đây một cách bất ngờ. Cũng có nhiều người cho rằng, những kẻ liều mạng khám phá tầng hầm của tòa nhà sẽ bị phát điên... Tuy đây là những lời đồn bị nhiều người bác bỏ nhưng nhiều bạn trẻ vẫn bị trí tò mò thôi thúc, khiến bàn chân muốn đi khám phá.
Nguyễn Hoàng Anh, 21 tuổi, du học sinh năm thứ ba ngành truyền hình tại Nga, chia sẻ: “Đây là một địa điểm rất thú vị và đáng để ghé thăm. Nơi đây tạo được không khí rất huyền bí mà không nơi nào có được. Vào đây, không gian tĩnh mịch cộng hưởng với kiến trúc vòng tròn như vậy làm bọn mình thấy hơi chóng mặt. Có lẽ vì lí do này mà mọi người tạo ra những lời đồn bí ẩn về nó chăng?”.
Kiến trúc kỳ lạ trong căn nhà ma quái Trung Nghĩa Võ
Nhiều bạn trẻ tới ngôi nhà ma dịp Halloween Trung Nghĩa Võ
Đi cùng Hoàng Anh là Hà Thị Thu Lài, 21 tuổi, sinh viên năm thứ hai tại Trường đại học Tổng hợp Saint Petersburg: “Lựa chọn điểm đến này cho Halloween quả là một lựa chọn sáng suốt của bọn mình. Halloween hằng năm mình chỉ toàn xem phim kinh dị ở nhà, nay được chứng kiến một địa điểm “thật” như vậy thì thấy thú vị lắm! Anh chàng hướng dẫn viên Nikita cũng rất nhiệt tình và cởi mở…”.
Là một người rất thích lễ hội Halloween, Bùi Hữu Đăng, 22 tuổi, du học sinh năm thứ ba Trường đại học Bách Khoa Peter Đại Đế mỗi năm lại chọn một địa điểm kỳ bí khác nhau để tham quan. “Mình rất thích những điều bí ẩn và đã từng khám phá nhiều địa điểm được cho là huyền bí ở Nga. Tuy nhiên có lẽ đây là nơi mà mình thấy thú vị và có nhiều truyền thuyết xoay xung quanh nó nhất".
Không chỉ các bạn trẻ đến từ Việt Nam tò mò về căn nhà ma quái này, giới trẻ tại Nga cũng rất hứng thú. Trong đoàn khám phá của chúng tôi còn có Dasha Mogutova, cô sinh viên đại học năm hai, sinh ra và lớn lên tại chính thành phố Saint Petersburg nói lên quan điểm về việc nơi đây thực sự có ma quỷ hay không: “Bản thân tôi là một người khá tin vào những lời đồn. Dù sao đây cũng là một địa điểm rất thú vị đáng để khám phá cho những ai không yếu bóng vía”.
Anh Nikita, hướng dẫn viên trực tiếp giới thiệu cho chúng tôi về căn nhà này cho rằng: “Chính sự bí ẩn đã biến nơi đây là địa điểm cần được khám phá tại Nga. Nếu mọi bí ẩn đã được giải đáp thì đâu còn gì để khám phá nữa. Tôi có niềm đam mê bất tận về những truyền thuyết thành thị nên đã xung phong làm công việc hướng dẫn viên tại đây để giúp mọi người khám phá một cách thật trọn vẹn. Đặc biệt vào ngày Halloween, lượng khách đến đây để tham quan tăng đột biến".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.