Ngôi nhà có 2 cha con cùng tử vong vì tai nạn giao thông: Cha, chị đi rồi

28/01/2021 11:20 GMT+7

Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Viết Thông (41 tuổi, ở thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình ) và cô con gái Nguyễn Thị Hoài Thương (9 tuổi) đã để lại quá nhiều đau thương, mất mát.

Cuộc sống đang bình yên trôi qua với một gia đình hạnh phúc ở một miền quê khó khăn thì ngờ đâu, số phận lại trêu ngươi khi cướp đi cùng lúc hai người thân yêu ruột thịt. Vụ tai nạn giao thông vào ngày 17.1 đã khiến anh Thông và người con gái bé bỏng ra đi mãi mãi.
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, đến nay, chị Nguyễn Thị Hiền (37 tuổi) vẫn chưa thể tĩnh tâm được bởi hình ảnh cô con gái mới chỉ 9 tuổi và người chồng vẫn hiện lên ám ảnh trong đầu chị. Cứ mỗi lần nhìn lên 2 di ảnh, lòng chị Hiền lại quặn đau, tiếng khóc than vang lên trên ngọn đồi nhỏ, bi ai.

Chị Hiền quá đau đớn trước sự ra đi của chồng và con gái

H.N

Chị Hiền nghẹn ngào nhớ lại buổi chiều định mệnh: “Ngày hôm đó, chồng tôi cùng con gái xuống nhà em gái chồng thăm chơi, thì được đứa em cho chiếc xe lôi kéo về. Trong lúc tôi đang ở nhà dọn dẹp thì nghe tin hai cha con bị tai nạn…”.
Trong ký ức của người thân, Thương là một cháu bé dễ thương, ngoan hiền. Tin dữ ập đến, người thân ai nấy bàng hoàng, xót xa. Thương con, thương cháu, ông Nguyễn Đình Chiến (68 tuổi) thẩn thờ nhớ lại: “Từ khi biến cố dữ xảy ra đến nhiều ngày sau, con dâu tôi gần như không chợp mắt được, có lúc nó ngất lịm đi, khi tỉnh dậy lại khóc. Mọi người trong gia đình chỉ biết an ủi và động viên trước sự mất mát quá lớn này".

Ông Nguyễn Đình Chiến thẩn thờ vì mất con và cháu

H.N

Chồng chất khó khăn

Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn khi mang bệnh tai biến mạch máu não, giờ đây chị Hiền hứng chịu thêm việc mất cùng lúc chồng và con khiến bản thân cảm thấy kiệt quệ.
Từ ngày chồng và con đi xa vĩnh viễn, chị Hiền chỉ biết gào khóc trong vô vọng, có lúc ngất lịm đi vì thương chồng con. Nghe có người hỏi han về hoàn cảnh gia đình, chị Hiền bật khóc nghẹn ngào. Tiếng khóc thương ai oán như xé tan khung cảnh yên bình ở nơi sơn cước.
Nhìn về hướng di ảnh của chồng và con, chị Hiền tâm sự: “Gia đình tôi có 3 người con, cháu lớn 13 tuổi, Thương là đứa thứ hai, còn đứa út mới 2 tuổi rưỡi. Cả nhà nghèo khó sống qua ngày nhờ mấy sào ruộng, chồng tôi là trụ cột chính của gia đình. Tôi đã mất sức lao động 2 năm nay vì bệnh tai biến mạch máu não, giờ anh mất đi, mấy mẹ con tôi chưa biết phải sống những ngày tới đây như thế nào”.

Hai đứa trẻ cũng thấu hiểu được nỗi đau khi mất đi người cha, người em và người chị của mình

H.N

Chị đã trải qua 2 lần phẫu thuật vì bị tắc mạch máu. Hơn 2 năm qua, chị Hiền phải sống dựa vào gia đình và người thân. Mọi việc trong nhà đều do một tay anh Thông gánh vác, nuôi dưỡng vợ và 3 người con. Ngôi nhà xập xệ nằm khuất phía sau đồi, ngoài những cột trụ mục rửa thì trong nhà không có vật dụng gì giá trị. Bệnh tật và vợ chồng không có công việc ổn định khiến cuộc sống gia đình luôn trong tình trạng khó khăn.
Ông Trần Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiền Ninh chia sẻ: "Gia đình chị Hiền thuộc diện hộ cận nghèo, khó khăn nên ngay sau vụ tai nạn giao thông xảy ra, hội cùng các hội khác trong xã đã đến động viên thăm hỏi. Những ngày tháng còn lại của 3 mẹ con chị Hiền sẽ rất bế tắc”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.