Ngọc Quyên: Tết này không còn sợ cô đơn

27/01/2016 11:57 GMT+7

(iHay) Dù có đi bốn phương trời thì không đâu bằng Tết trên quê hương. Nhưng so với năm ngoái thì năm nay Ngọc Quyên không còn cô đơn vì bên cạnh đã có con trai.

(iHay) Từ ngày lấy chồng đến Mỹ sinh sống, Ngọc Quyên rất sợ Tết. Theo cô, Tết mà xa quê, xa nhà nhớ quay quắt cái không khí quây quần đầm ấm, nhộn nhịp. Dù có đi bốn phương trời thì không đâu bằng Tết trên quê hương. Nhưng so với năm ngoái thì năm nay Ngọc Quyên không còn cô đơn vì bên cạnh đã có con trai.

Ngọc Quyên: Tết này không còn sợ cô đơn - ảnh 1Từ Mỹ, Ngọc Quyên chia sẻ: “Tết này Quyên sẽ bớt nhớ nhà, nhớ gia đình vì bên cạnh có con trai, có mẹ. Mọi thời gian đều dành cho con nên sẽ không còn buồn nhiều nữa”
Sinh con chưa đầy tháng nhưng Ngọc Quyên vẫn dành thời gian cho bạn bè khi trò chuyện qua điện thoại, chat Facebook. Thi thoảng cô chia sẻ hình ảnh con trai trên trang cá nhân để người thân, bạn bè và những ai yêu mến cô biết tình hình về bé.
Dù rất khó khăn và bận rộn nhưng qua giọng nói Quyên luôn tỏ ra là người mẹ đang rất hạnh phúc.
“Mỗi ngày Quyên bơm sữa 5 lần cho con ăn. Có lúc mệt muốn xỉu nhưng nhìn sang con thấy vui vô bờ. Cháu rất ngoan và không quấy nhiều. Quyên đang nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn nên cực hơn. Có lẽ sau 2 tháng Quyên mới cho ăn dặm thêm sữa ngoài. Cháu giờ gần 4 kg”, Ngọc Quyên hạnh phúc kể về con.
Hỏi Quyên chồng có giúp nhiều trong việc chăm sóc con trai, cô nói ngay: “Anh ấy chăm con rất giỏi. Ban ngày đi làm nhưng đêm về là thức thay phiên cùng mẹ Quyên chăm con nên nhờ vậy Quyên được nghỉ ngơi ban đêm. Chăm con rất cực nhưng ai cũng vui không nề hà gì”.
Ngọc Quyên: Tết này không còn sợ cô đơn - ảnh 2Mẹ cô phụ chăm con cho Ngọc Quyên
Vốn là một người mẫu, khi mang thai Quyên tăng gần 16 kg - một con số quá nhiều với cô gái có vòng eo 62 cm này. Hỏi Quyên đã chuẩn bị tinh thần để xuống ký, cô cười: “Quyên giảm ngay 6 kg sau sinh và giờ còn… 10 kg nữa. Quyên sinh thường nhưng vẫn còn sản dịch nhiều nên chưa tập thể dục được. Đợi ra tháng Quyên sẽ tập mong sẽ nhanh xuống kg”.
Trước không khí mùa xuân tại VN, hỏi Quyên cảm thấy thế nào, giọng cô trầm xuống và bảo “rất nhớ”. Cô nôn nao nhớ về những kỷ niệm ngày nào. Cô nhớ nhất khoảnh khắc được chạy show, được đóng phim, đóng quảng cáo… trong thời điểm giáp Tết. Nhưng nhớ nhất là những buổi sáng ngồi cà phê cùng bạn bè ở một góc quán hưởng cái không khí lành lạnh của ngày cận giao thừa. Giờ với Quyên, những hình ảnh ấy đã là kỷ niệm đẹp và cô mong sau này con lớn sẽ có dịp được về quê đón Tết cùng con.
Ngọc Quyên: Tết này không còn sợ cô đơn - ảnh 3
Ngọc Quyên: Tết này không còn sợ cô đơn - ảnh 4Con trai của Ngọc Quyên gần tròn tháng
Dạ Ly
Ảnh: NSCC



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.