Ngoại hạng Anh: Tài năng 18 tuổi cứu M.U thoát thua ở Old Trafford

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/12/2019 23:15 GMT+7

Pha lập công của tiền đạo 18 tuổi Mason Greenwood đã cứu Manchester United (M.U) có được trận hòa 1-1 trước Everton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 17 Ngoại hạng Anh diễn ra tối nay (15.12, giờ VN). Ở trận đấu còn lại, Tottenham dưới thời Jose Mourinho tiếp tục bay cao với chiến thắng 2-1 trên sân Wolves.

Sau 2 chiến thắng trước các “ông lớn” Tottenham và kình địch Man City, M.U đón tiếp Everton trên sân nhà Old Trafford với một khí thế hừng hực bất chấp phải thi đấu dưới mưa. Trong khi đó, bất chấp việc vừa “sống lại” bằng trận thắng Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Duncan Ferguson, nhưng Everton không còn là chính họ ở những mùa trước khi đang gồng mình tránh xa nhóm rớt hạng.

Pha đá phản lưới nhà của Lindelof (số 2)

REUTERS

Nhập cuộc hưng phấn, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer dễ dàng kiểm soát được thế trận khi đội khách chủ động chơi phòng thủ phản công. Nhưng oái ăm thay, thế trận này vốn dĩ không phải điều mà Solskjaer muốn bởi M.U vẫn luôn thực sự nguy hiểm mỗi khi có tỉ lệ cầm bóng thấp hơn đối phương. Minh chứng chính là 2 chiến thắng gần nhất trước Tottenham và Man City. Vì vậy, ngoài pha đá phạt trực tiếp đẹp mắt của Rashford bị thủ thành Jordan Pickford xuất sắc cản phá, hàng công của “Quỷ đỏ” hầu như bế tắc.
Trước hàng thủ số đông, tốc độ của Marcus Rashford, Daniel James và Jesse Lingard trên hàng công gần như không phát huy hiệu quả. Ngược lại, sau khi được lên thay Marco Silva (người vừa bị sa thải), Duncan Ferguson đã thổi một luồng sinh khí và sự tự tin mới cho Eveton. Không những chơi quyết liệt ở hàng thủ, “The Toffees” liên tục đưa ra sự cảnh báo cho M.U với nhiều đường lên bóng tốc độ và sự phối hợp nhịp nhàng giữa Alex Iwobi, Bernard và Richarlison. Nỗ lực của đội khách đã mang về bàn thắng khá may mắn nhờ pha đá phản lưới nhà của Victor Lindelof sau một tình huống đá phạt góc ở phút 35.

Everton (áo xanh) đang dần hồi sinh dưới thời HLV tạm quyền Duncan Ferguson

AFP

Các phương án tấn công của M.U càng gặp khó khăn hơn ở hiệp 2 trước đối thủ quyết tâm để bảo toàn tỷ số. Những tình huống uy hiếp của “Quỷ đỏ” chỉ dừng ở những cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Điều này buộc Solskjaer phải điều chỉnh hàng công bằng việc tung vào sân chân sút 18 tuổi Mason Greenwood, người đã để lại nhiều dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội cọ xát ở đấu trường Europa League. Quyết định dường như táo bạo của nhà cầm quân người Na Uy đã mang lại hiệu quả tức thời khi Greenwood ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho M.U ở phút 77 với cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái.
Một điểm trong trận đón tiếp Everton dù giúp M.U (25 điểm) giậm chân ở vị trí thứ 6, kém Chelsea (đội xếp vị trí thứ 4) 4 điểm nhưng sẽ không làm hài lòng CĐV đội chủ sân Old Trafford. Bởi đoàn quân của HLV Solskjaer không những cho thấy sự phập phù trong lối chơi, mà còn bỏ lỡ việc bứt tốc để nhảy lên tốp dẫn đầu khi sẽ trải qua mùa Giáng sinh khá dễ thở lần lượt gặp Watford, Newcastle và Burnley.

Tottenham đang trở lại mạnh mẽ dưới thới Mourinho

AFP

Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham đã có được chiến thắng thứ 4 trong 5 trận ở Ngoại hạng Anh dưới thời “Người đặc biệt” Jose Mourinho khi đánh bại chủ nhà Wolves với tỷ số 2-1. Đội khách sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 8 do công của Lucas Moura, nhưng Wolves chứng tỏ vì sao họ đang xếp trên đối thủ và vừa đoạt vé vào vòng 32 đội Europa League với pha gỡ hòa của Adama Traore (phút 67).
Tuy nhiên, khi trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì Jan Vertonghen trở thành người hùng của đội bóng thành London với pha lập công ở phút bù giờ cuối trận để mang về 3 điểm cho Tottenham. Chiến thắng này giúp Spurs nhảy lên vị trí thứ 5 với 26 điểm để áp sát Chelsea với 3 điểm ít hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.