Ngỡ ngàng với giàn cây gấc bao phủ ngôi nhà ở TP.HCM

Tấn Đạt
Tấn Đạt
20/07/2020 13:10 GMT+7

Cây gấc xanh tươi leo từ dưới đất đến tận sân thượng, như bao phủ gần hết ngôi nhà của ông Võ Xuân Tân, 72 tuổi, Q.10, TP.HCM, làm nhiều người trẻ thích thú khi đi ngang qua.

Như tấm thảm uốn cong

Nằm trong con hẻm trên đường Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM, ngôi nhà của ông Võ Xuân Tân, 72 tuổi, làm nhiều người trẻ bất ngờ và thích thú khi chứng kiến giàn cây gấc xanh rì leo từ dưới sân nhà đến tầng thượng,

Là người ở trọ chung khu phố với ông Tân, Bùi Đình Nghĩa, 19 tuổi, SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết cảm thấy rất bất ngờ và thú vị khi thấy ngôi nhà có cây xanh bao phủ như thế.

“Thật sự đó một điểm nhấn của khu phố nơi mình đang sinh sống và nhà của ông nhìn rất cuốn hút, gần gũi với thiên nhiên. Việc trồng cây xanh rất quan trọng vì không chỉ tốt cho bản thân mà còn tốt cho những người xung quanh nữa...”, Đình Nghĩa cho hay.

Người trẻ cho rằng giàn cây gấc như một tấm thảm xanh

Ảnh: Tấn Đạt

Khung cảnh như thế này thì... buổi sáng làm một tách cà phê, đọc vài trang sách có phải quá là tuyệt vời không ?

Ảnh: Tấn Đạt

Giàn cây gấc làm ngôi nhà thêm mát mẻ 

Ảnh: Tấn Đạt

Còn Nguyễn Thị Thùy Trang, SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, đã phải gật gù vì sự mát mẻ, tươi xanh của giàn cây gấc nhà ông Tân. Thùy Trang nói: “Nhìn nó giống như một tấm thảm xanh uốn cong mền mại. Giàn cây gấc còn giúp mọi người cảm nhận được thiên nhiên đang thật gần bên mình. Mỗi sáng đi học nganh ngôi nhà này, mình luôn cảm thấy thư giãn và thoải mái khi thấy những tia nắng sớm chiếu lên giàn cây gấc”.

 

 

Trồng hai năm rồi nhưng ra chỉ… 2, 3 trái

Ông Võ Xuân Tân, cho biết cây gấc này được trồng đã gần 2 năm, tuy nhiên đến nay cây chỉ vỏn vẹn 2, 3 trái.

Theo ông Tân, trồng cây leo như thế rất đơn giản, tưới tiêu sáng và chiều bình thường. Còn để làm giàn leo, ông dùng dây điện thoại cũ cột cố định từ trên sân thượng thả xuống, tạo thành một giàn dây cho cây bám vào.

“Nhờ giàn cây gấc mà mỗi chiều nắng không còn hắt mạnh vào nhà, đồng thời còn mang lại 'sức sống' cho con cháu trong gia đình”, ông Tân chia sẻ.

Với ông Tân việc trồng cây là một thú vui hằng ngày

Ảnh: Tấn Đạt

Bên cạnh đó, trên sân thượng nhà của ông Tân cũng có một “vườn xanh” đầy đủ loại rau quả như: bầu, bí, tắc, hẹ, rau thơm, nha đam… 

Được biết “khu vườn” của ông Tân được trồng từ năm 2006, mọi thứ đều do chính tay ông làm. Ông Tân chia sẻ: “Vừa lao động cho khỏe vừa có rau sạch để ăn. Và đây cũng là thú vui hằng ngày để tôi giải trí”.

Rau thơm tươi tốt

Giàn bí trĩu quả 

Ảnh: Tấn Đạt

Ông còn tận dụng để nuôi bồ câu...

... và gà để lấy thịt, trứng

Ảnh: Tấn Đạt

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.