Nghìn nghịt người ‘ôm nhau’ tại lễ hội văn hóa Nhật

27/02/2022 21:26 GMT+7

'Xếp hàng như ôm nhau', 'rất rất đông, chen mà khó thở'... là nhận xét của những bạn trẻ tham dự Lễ hội sắc màu, sự kiện nghệ thuật và văn hóa Nhật tổ chức sáng 27.2 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (Q.3, TP.HCM).

“Rất rất đông, chen mà khó thở”, “Có khu xếp đến tận 3, 4 hàng, không thể nhìn thấy phía trước"... là những nhận xét của nhiều bạn trẻ tham gia lễ hội văn hóa Nhật

minh anh

“Không thể nhìn thấy phía trước”

Là sự kiện thường niên về nghệ thuật và văn hóa Nhật, Lễ hội sắc màu (Color Fiesta) có các hoạt động như hội chợ các sản phẩm “ăn theo” truyện tranh, trò chơi, biểu diễn trang phục cosplay (nhập vai nhân vật trong các sản phẩm văn hóa), chiếu phim, giao lưu dịch giả... thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Sự kiện được tổ chức ở hai khu vực là sảnh chính trong nhà và sân ngoài trời, với hơn 100 gian hàng.

Chiều 27.2, khuôn viên bên ngoài sự kiện vẫn còn “nô nức” cảnh xếp hàng

Ngọc Long

Mua vé hạng đặc biệt, Nguyễn Thị Minh Anh (21 tuổi, ngụ Q. Phú Nhuận) đã có mặt ở khu vực chờ riêng từ 7 giờ. Dù thế, cô vẫn mất 30 phút xếp hàng từ bên ngoài vào khán đài nhà thi đấu, thêm 1 tiếng 15 phút nữa mới xuống được khu vực sự kiện, chính thức hòa mình vào các hoạt động tại đây.

Chia sẻ về trải nghiệm sau khi tham gia, Minh Anh cho biết từ đầu đến cuối đều “rất rất đông, chen mà khó thở”. “Có khu xếp đến tận 3, 4 hàng, không thể nhìn thấy phía trước. Tôi rất e ngại vì phải tập trung đông người đến thế trong không gian kín”, cô chia sẻ.

Khu vực bên trong sự kiện ghi nhận nghìn nghịt người chờ xếp hàng mua các ấn phẩm

Minh Anh

Đồng tình với Minh Anh, Lâm Vĩnh Hồng (17 tuổi, ngụ Q.6) cảm thấy bất an vì không biết liệu trong dòng người có ai là F1 hay thậm chí F0, dù được đo thân nhiệt và khử khuẩn. “Mọi người xếp hàng như ôm nhau. Em phải đợi ngoài cổng 2 tiếng, vào trong xếp hàng thêm 2 tiếng rưỡi nữa để mua được hình ảnh và móc khóa của nhân vật em yêu thích”, Hồng nói.

Tham gia trong trang phục cosplay, Đặng Quế Ân (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM) cho biết đây là lễ hội văn hóa Nhật thứ 3 mà cô tham gia trong năm nay, sau hai sự kiện được tổ chức ở Cung văn hóa lao động Q.1 và Q.5. “Nhưng ở đây là đông người nhất”, cô nhận xét.

Quế Ân (trái) hóa thân thành một nhân vật truyện tranh nổi tiếng để giao lưu với những người bạn có cùng sở thích

Ngọc Long

Nữ sinh kể: “Lễ hội nào tôi cũng sợ dịch, nhưng tôi không tiếp xúc quá gần hay đeo khẩu trang trong suốt quá trình chơi nên thấy yên tâm hơn. Tôi cosplay được 2 năm rồi, đến đây để trò chuyện và chụp hình với bạn bè”.

Không may mắn mua được vé, Nguyễn Chương Thanh Trúc (23 tuổi, ngụ Q.7) chỉ có thể giao lưu với những bạn trẻ khác ở bên ngoài khuôn viên sân vận động. Hóa thân thành một nhân vật nổi tiếng trong trò chơi, cô cho biết đã đam mê bộ môn cosplay được 5 năm vì muốn bản thân cởi mở hơn và nhập vai thành nhân vật mình yêu thích.

“Hôm nay tôi tham gia sự kiện để giao lưu với cộng đồng manga, anime (truyện tranh, phim hoạt hình Nhật Bản) và mua một số món đồ. Cũng tiếc vì đã ngưng bán vé, nhưng không có dịp này thì cũng còn dịp khác”, cô nói.

Lượng khách gấp 3 dự kiến

Phan Viết Hậu (25 tuổi), quản lý sự kiện “Lễ hội sắc màu”, cho biết tính đến chiều 27.2, tổng lượng khách tham gia sự kiện đạt mức 6.000 lượt, tức gấp 3 lần con số dự kiến, dẫn đến việc đám đông phải tập trung xếp hàng bên ngoài.

Chia sẻ về lý do chọn địa điểm khá khiêm tốn so với quy mô tổ chức dù có hơn 6 tháng để chuẩn bị, Hậu chia sẻ sự kiện ban đầu dự tính diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (Q. Phú Nhuận, TP.HCM), nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên địa điểm đã hủy lịch vào phút chót. “Thế nên chúng tôi thay thế bằng nhà thi đấu Hồ Xuân Hương vì đã từng tổ chức những mùa đầu tại đây”, anh kể.

Để đảm bảo yêu cầu phòng dịch, theo chàng trai 9X, tất cả khách đều phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự sự kiện và có chứng nhận tiêm chủng từ 3 mũi trở lên. “Ở cổng sự kiện, các bạn cũng được đo thân nhiệt, xịt khử khuẩn và khai báo y tế. Những ai có dấu hiệu ho, sốt đều được trả vé và mời về”, anh nói.

Hàng dài chen chúc nhau dẫn đến không thể nhìn thấy phía trước

Hoàng Anh

Thông qua sự kiện về nghệ thuật và văn hóa Nhật, Hậu hy vọng sẽ tạo ra một sân chơi giao lưu, buôn bán và kiếm được cả việc làm cho khoảng 200 họa sĩ trẻ bán chuyên tham dự, giúp các bạn chứng minh cho gia đình và xã hội rằng nghề vẽ, nhất là vẽ manga, anime vẫn có thể tạo ra thu nhập. Bên cạnh đó, anh cũng muốn kết nối các bạn trẻ từ những cộng đồng khác nhau và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho tất cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.