Nghìn lẻ một mũi tiêm

12/09/2015 07:00 GMT+7

* Một buổi tối về nhà, chồng hỏi vợ: - Em yêu, hôm nay chúng ta ăn gì đây?

* Một buổi tối về nhà, chồng hỏi vợ:
- Em yêu, hôm nay chúng ta ăn gì đây?
Thư giãn cùng Thanh Niên Tuần san
- Trước hết là mực xào theo kiểu Provence, rồi lưỡi bò xốt hành, rồi sò biển, tiếp đó là bò hầm rượu vang, món ragu thịt trắng, dưa bắp cải thịt thỏ rừng, tim gan lợn, sườn bê có sụn nấu cà rốt, và ga tô sô cô la, bánh kem.
Chồng kêu lên:
- Em đùa đấy à?
- Hoàn toàn không! Trận bão vừa qua làm mất điện trên diện rộng và họ vừa thông báo là phải 8 ngày nữa mới có điện trở lại. Do vậy em phải mau chóng giải quyết tất cả những gì có trong hầm lạnh, kẻo sẽ hỏng hết.
* Sau khi bỏ nhà đi trong hai năm, một người đàn ông quay trở về. Với vẻ mặt hơi ngượng nghịu, anh ta hỏi vợ:
Thư giãn cùng Thanh Niên Tuần san
- Trong thời gian anh đi vắng, em có nhớ anh không?
Cô vợ ngạc nhiên:
- Anh đi vắng bao giờ?
* Một bà y tá về hưu đặt tên cho tập hồi ký của mình là Nghìn lẻ một mũi tiêm.
Ông chủ xuất bản sau khi nhận bản thảo của bà ta, đã gửi trả lại cho tác giả với lời ghi chú: "Ở trong này quá nhiều những cái mông".
* Một giáo sư nổi tiếng được hưởng hai niềm vui lớn trong cùng một ngày: công trình nghiên cứu của ông về cách dùng dấu phẩy của văn hào Victor Hugo vừa được phát hành tại các hiệu sách, và vợ ông vừa sinh một bé trai.
Thư giãn cùng Thanh Niên Tuần san
Hai sự kiện ấy hơi lẫn lộn một chút trong đầu ông, và khi hiệu trưởng trường đại học nơi ông giảng dạy chúc mừng ông về việc vợ ông sinh con trai, ông đáp:
- Ồ! Kể cũng khá vất vả đấy, và chắc chắn là tôi sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui như vậy nếu không có sự giúp đỡ của hai cậu sinh viên giỏi nhất của tôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.