Nghiệt ngã đại dịch

Đỗ Trường
Đỗ Trường
15/09/2021 07:25 GMT+7

Hình ảnh nữ BS quân y nhỏ nhắn vừa bế cháu bé trên tay vừa lảo đảo chạy và không ngớt hét lớn 'Gọi cấp cứu hỗ trợ!' cứ ám ảnh tôi mãi. Đại dịch Covid-19 thực sự nghiệt ngã…

Sáng 12.9, khi tôi đang lưu thông trên QL13, đoạn qua TP.Thuận An (Bình Dương) thì phát hiện trên thùng xe tải có 2 người đang chăm sóc cho cháu bé, bên cạnh có bình ô xy mini. Cả hai thay nhau hô hấp cho cháu bé. Sau đó, chiếc xe tải rẽ vào Bệnh viện Quốc tế Becamex (TP.Thuận An) và dừng lại trước cổng phụ đang bị khóa. Xe vừa ngưng bánh, tài xế nhảy xuống gọi bảo vệ mở cổng nhưng bất thành. Chứng kiến tình cảnh này, tôi cũng xuống xe, tham gia gọi bảo vệ mở cửa cho xe tải đưa cháu bé vào cấp cứu, nhưng phía trong không có ai.

Gặp nữ bác sĩ quân y ôm cháu bé chạy bộ đi cấp cứu ở Bình Dương

Ngay sau đó, một người trong bộ đồ bảo hộ kín mít ôm cháu bé nhảy từ trên thùng xe tải xuống, lách qua khe hở của cổng phụ vào bên trong, tìm đường đến khu cấp cứu. Người ấy đã ôm cháu bé chạy bộ khoảng 300 m vào khu cấp cứu với những bước chân lảo đảo như muốn té ngã…
Sau này, tôi biết được người ôm cháu bé chạy bộ là nữ bác sĩ (BS) quân y, trung úy Phạm Khánh Linh, BV Quân y 103 (thuộc Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng). BS Khánh Linh được cử vào chi viện cho Bình Dương chống dịch. Sáng 12.9, Tổ phản ứng nhanh Covid-19 của P.Thuận Giao nhận được thông tin người dân ở đường Thuận Giao 05 cần hỗ trợ y tế. BS Linh đã tức tốc đến hiện trường và phát hiện cháu bé có biểu hiện lơ mơ, suy hô hấp, bụng chướng… nên cần phải đưa đến BV càng sớm càng tốt. Thấy có chiếc xe tải của tình nguyện viên chuyên chở F0 ở gần đó, BS Linh đã quyết định đưa cháu bé đi cấp cứu bằng chiếc xe này.
Hình ảnh nữ BS quân y nhỏ nhắn vừa bế cháu bé trên tay vừa lảo đảo chạy và không ngớt hét lớn với người xung quanh: “Gọi cấp cứu hỗ trợ!”, với mong muốn giành giật mạng sống cho cháu bé cứ ám ảnh tôi mãi những ngày qua, nhất là sau đó cháu bé, dù đã được tận tình cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Đại dịch Covid-19 thực sự nghiệt ngã… Vì thế, có lẽ tôi hay bất cứ ai, thời điểm này cũng đều mong đại dịch sớm bị đẩy lùi, để cuộc sống vơi bớt những nỗi đau…

Cảm động cảnh nữ bác sĩ quân y ôm bé sơ sinh chạy bộ đi cấp cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.