Nghĩa tình trong hoạn nạn

19/11/2016 07:48 GMT+7

Bản tin về một chiếc xe tải chở vịt sống bị sụp mí lề đường rồi lật ngang diễn ra trên QL1, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã gây sự chú ý đặc biệt cho bạn đọc.

Tai nạn giao thông ở VN diễn ra như cơm bữa và việc một chiếc xe tải nào đó bị lật trên quốc lộ không còn là chuyện lạ. Lạ ở chỗ, vụ tai nạn vừa nêu đã khiến khoảng 800 con vịt trọng lượng từ 2 - 3 kg/con bị chết ngộp, thấy vậy, cư dân địa phương cùng người đi đường đã chung tay giúp người bị nạn bằng cách mua hết số vịt chết ấy trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và, cho dù được bà con mua hết với giá nghe đâu chỉ 20.000 đồng/con, chắc chắn người chủ lỗ ít nhất 1/2 sở hụi, nhưng bù lại, chủ vịt chắc sẽ cảm nhận được điều gì đó có ý nghĩa hơn gấp nhiều lần số vốn bị mất đi do gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Khi xe chở hàng hóa gặp nạn, lật ngang, điều lo ngại nhất là nạn hôi của, chuyện thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Thế nhưng bên cạnh hành vi đáng xấu hổ ấy, đây đó vẫn còn những hình ảnh đẹp, giúp người trong cơn hoạn nạn, như câu chuyện mua giúp đàn vịt chết ngộp vừa nêu. Vịt mới chết ngộp vẫn có thể làm thực phẩm, nhưng nếu chê vịt chết ngộp không mua thì cũng chẳng ai trách chúng ta cả. Thế nhưng, qua câu chuyện chưa có tiền lệ này đã nói lên một điều, rằng trong “cuộc sống chụp giật” như hiện nay, vẫn còn cái gì đó rất đáng yêu và trân trọng. Như một độc giả Thanh Niên Online ở TP.HCM cảm thán: “Phải vậy chớ. Khi người ta gặp nạn thì phải giúp, chứ dứt khoát không hôi của. Cảm ơn những người dân tốt bụng cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống này”.
Sống mà thiếu niềm tin chắc... khó sống. Và, không biết tự bao giờ, cuộc sống của chúng ta lại có hai gam màu sáng - tối, thể hiện hai thái cực đối lập nhau khi nói đến tình người. Gam màu sáng rất rõ, đó là cả nước chung tay giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt vừa qua hay như các chương trình từ thiện giúp người nghèo suốt nhiều thập niên. Trong khi đó gam màu tối cũng rõ không kém, đại loại như có những cán bộ gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng ngân sách nhà nước rồi bỏ trốn biệt tăm. Cố gắng xây dựng một xã hội mà theo đó, gam màu sáng lấn át gam màu tối là điều mà đại đa số người dân VN đang hướng đến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.