Nghĩa tình nơi cách ly: F0, F1 thương người làm nhiệm vụ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/07/2021 07:09 GMT+7

Sài Gòn mấy ngày nay mưa lớn trắng trời. Từ ban công phòng cách ly, người phụ nữ thấy chiếc dù của những người trực chốt bị gió quật đổ, các anh co ro đứng trong mưa lạnh...

“Mình có chăn ấm để nằm, các anh đội mưa gió”

Chị Đ.H, 36 tuổi, công nhân Công ty Nidec Sankyo, là F1 vào cách ly tập trung tại khu B, Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM từ ngày 19.7. Trước đó, chị có 10 ngày cách ly tại công ty. Sức khỏe tốt, nữ công nhân quê Bình Thuận tạm biệt ký túc xá, trở về phòng trọ của mình vào chiều 23.7. Trong chị là cảm xúc biết ơn các cán bộ y tế, những tình nguyện viên... đã làm việc ngày đêm ở nơi này.
Chị Đ.H khoe chúng tôi hình ảnh một bịch chanh, muối được các bạn dân quân mang chia cho từng người trong khu cách ly, để mọi người ngậm mỗi ngày, nâng cao sức đề kháng.
Chị kể mỗi ngày, cơm nước đều đặn được phát 3 bữa. Người phụ nữ cũng đón một sinh nhật đáng nhớ trong khu cách ly với lon nước trái cây lên men và một ít bánh được tặng. Chị còn kể ngày nào cũng vậy, chị đứng ở ban công nhìn xuống con đường lớn, thấy các bạn đã kết thúc thời gian cách ly được mừng rỡ trở về nhà, chị vui lây. Một chiều, trời đổ mưa rất lớn, từ lầu cao chị quan sát chiếc dù của người trực chốt bị gió quật đổ, người đàn ông phải đứng nép vào hàng rào, co ro trong cơn mưa tầm tã. Giây phút ấy, những than thân trách phận mà chị từng có lúc mới vào đây bỗng vụt tan như bong bóng nước.
“Tôi từng than vãn sao cơm không có món này món kia, sao khu cách ly không có wifi, sao tôi cô đơn quá, biết làm gì cho hết ngày... Nhưng rồi tôi bỗng thấy mình ích kỷ vô cùng. Người trực chốt kia không được ở trong nhà kiên cố, chăn ấm như tôi, không được phát cơm nước đủ đầy rồi chỉ nằm nghỉ ngơi như tôi. Anh ấy đã phải làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày và đội mưa gió đảm bảo an ninh cho khu cách ly. Những bác sĩ, nhân viên y tế ngoài kia phải mặc những bộ đồ bảo hộ nóng nực suốt một ngày dài để làm việc không ngớt”, chị kể.

Những món quà thường xuyên được gửi tới các F0 như chị N.H

NVCC

“Cảm ơn tiếng hát của các nghệ sĩ”

Là F0, đang ở bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại TP.Thủ Đức, TP.HCM, bạn trẻ N.N, 25 tuổi, quê Đắk Lắk, cũng là công nhân Công ty Nidec Sankyo, từng khóc hết nước mắt khi biết mình dương tính với Covid-19. Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi cô tới khu cách ly tập trung...
Hơn 10 ngày trôi qua ở khu cách ly, N. nhận được rất nhiều quà, bánh kẹo, đường, sữa, bột nước mía khô, xúc xích, cháo gói... từ các nhà hảo tâm. Căn phòng cô đang cách ly nằm trong một khu chung cư sạch sẽ, thoáng mát, nhờ vậy mà tinh thần các F0 tại đây thoải mái, lạc quan hơn nhiều. Các nhân viên y tế sẵn sàng cấp thuốc cho ai cần và dặn dò mọi người cách sử dụng. N. đặt mua thêm một số đồ cá nhân cần thiết và được các tình nguyện viên chuyển lên tới tận cửa phòng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hướng dẫn cách ly F0, F1 không triệu chứng tại nhà

N. chia nhỏ các bữa ăn trong ngày để ăn được nhiều hơn, thường xuyên uống nước ấm, thuốc bổ, vitamin C và tập yoga trong phòng. Nhờ đó, cô vẫn khỏe mạnh, ăn ngủ tốt, không có các biểu hiện nghiêm trọng. N. cho biết đã được tiêm một mũi vắc xin Covid-19 hồi cuối tháng 6 vừa qua, do đó cô yên tâm rằng khi mình suy nghĩ tích cực, cơ thể sẽ sớm hồi phục và hết bệnh.
Điều N. cảm động nhất khi ở nơi này là nhiều buổi tối, cô nghe tiếng nhạc, tiếng hát rộn ràng vọng lên từ dưới sân chung cư. N. ở lầu 14, giai điệu cô không nghe rõ bài gì, nhưng âm nhạc thì thấy rất vui vẻ. Cô gái thấy ấm áp lạ thường. Cô và những bệnh nhân Covid-19 khác không cô đơn, họ vẫn đang được tiếp sức hằng ngày bởi những phần cơm, bịch sữa, hộp bánh, và cả âm nhạc vui tươi, tràn đầy tình yêu cuộc sống.
Nữ công nhân F0 bộc bạch: “Các bạn cùng phòng tôi xôn xao, hình như là ca sĩ Phương Thanh và các nghệ sĩ hát tặng các bệnh nhân Covid-19. Tôi cũng thích Phương Thanh lắm, thích nghe rất nhiều bài chị hát. Bây giờ không ngờ được nghe giọng chị ở tại nơi này. Tôi cảm ơn trái tim, tấm lòng của các nghệ sĩ đã tiếp sức giúp chúng tôi thêm mạnh mẽ, để chúng tôi chắc chắn sẽ khỏe mạnh và trở về với gia đình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.