Nghĩa tình của người phụ nữ phụ hồ

28/03/2022 06:22 GMT+7

Gần 20 năm qua, bà Lưu Thị Huê (53 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) đi làm phụ hồ để nuôi 3 đứa trẻ côi cút.

Căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Sáng sớm, bà Huê cùng 3 đứa trẻ thức dậy sớm, lui cui nấu mì gói. Ăn sáng xong, các bé ngồi vào bàn học, còn bà Huê đạp xe đến chỗ làm. Công việc của bà là khiêng gạch, trộn hồ, xách những thùng hồ lên lầu cho thợ chính xây, mỗi ngày 2 buổi.

Bà Huê bị bỏ rơi từ khi lọt lòng mẹ, được cụ Nguyễn Thị Tươi đem về nuôi dưỡng và yêu thương như con ruột. Cụ Tươi có một người con trai, do bà Huê lớn tuổi hơn nên được xếp là chị. Rồi người con trai lập gia đình, có 3 mặt con, người vợ bỗng bỏ đi biệt tăm. Người con trai buồn tình cũng bỏ đi. Vậy là cụ Tươi và bà Huê gánh gồng nuôi 3 đứa trẻ.

Bà Huê làm phụ hồ để lo cho các cháu ăn học

Lúc đầu, cụ Tươi bán vé số, bà Huê làm phụ hồ, nhưng sau đó cụ Tươi bệnh nhiều nên gánh nặng mưu sinh dồn hết cho bà Huê. Những năm cuối đời, cụ Tươi cứ canh cánh lo cho 3 cháu, bà Huê thấy vậy nên hứa với cụ “dù hoàn cảnh thế nào con cũng sẽ cố gắng nuôi các cháu ăn học”. Năm 2020, cụ Tươi qua đời, bà Huê tiếp tục làm phụ hồ nuôi 3 cháu, giữ tròn lời hứa với mẹ nuôi.

Thấy bà Huê hiền lành, siêng năng, hết lòng lo cho các cháu nên nhiều người thương tình hỗ trợ gạo, rau củ và giúp đỡ một số việc khác. Ông Cao Văn Đức, người làm phụ hồ chung với bà Huê, cho biết những khi chủ thầu lãnh công trình xa mấy chục cây số, thấy bà Huê không có xe máy nên ông thường cho bà quá giang, nhờ vậy bà mới đi làm được. Ông Đức chia sẻ: “Cô Huê sống rất nghĩa tình, rất hiếu thảo với mẹ nuôi, lo chu đáo cho các cháu nuôi của mình”.

Bà Huê tâm sự: “Nhiều lúc mệt muốn đứt hơi, tiền công mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000 đồng, nhưng phải lo cho 4 người. Cũng may, nhờ ban ngành đoàn thể và bà con hàng xóm giúp đỡ, đùm bọc nên tôi mới vượt qua được. Hồi đó, má nuôi lo cho mình từng bữa ăn, từng giấc ngủ, giờ mình lo lại cho mấy đứa nhỏ là chuyện hiển nhiên. Vả lại, tôi đã hứa với má rồi, một lời hứa đã thốt ra thì như đinh đóng cột, có vậy ở thế giới bên kia má mới yên lòng”, bà nói.

Cuộc sống nhiều khó khăn nhưng bà Huê ráng lo cho 3 cháu nhỏ ăn học đến nơi đến chốn

AN THƠ

Trong 3 cháu, có cháu lớn là Ngô Thị Bé Thảo, học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hiền; cháu giữa Ngô Thị Bé Liên, học lớp 6; cháu út Ngô Văn Phúc, học lớp 7 cùng Trường THCS Hùng Vương (TP.Long Xuyên). “Mỗi đứa mỗi nết. Thảo thường học tới khuya, tội nghiệp kêu học thêm không chịu, bảo sợ tốn tiền cô Hai, vậy mà năm nào cũng là học sinh giỏi. Út Phúc cũng thông minh, học giỏi. Riêng bé Liên sức học yếu nên tôi ráng cho con bé học tới lớp 9 rồi cho đi học trường nghề”, bà Huê chia sẻ.

Bao năm qua, dù vất vả, bà Huê không nghĩ gì cho riêng mình mà chỉ cầu mong khỏe mạnh để lo cho các cháu ăn học tới nơi tới chốn. Tình thương và sự hy sinh của bà đã khiến những đứa trẻ cố gắng học hành với ước mong tương lai tươi sáng hơn. Bé Thảo tâm sự: “Tụi con thương cô Hai nhiều lắm, vất vả để lo cho tụi con. Con cố gắng học giỏi để sau này có nghề nghiệp lo cho cô, không để cô cực nhọc nữa”.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên, số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM, nội dung ghi: Giúp đỡ bà Lưu Thị Huê; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Huê trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.