Nghĩa cử đẹp của ông Hai Hòa suốt 8 năm cầm chổi quét đường

20/07/2017 13:34 GMT+7

Tự nguyện quét dọn đường phố, chăm sóc cây xanh, nhắc nhở bà con không lấn chiếm lòng lề đường..., những việc làm vì cộng đồng của ông Phạm Văn Hòa (68 tuổi, ngụ KV.3, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) khiến nhiều người thán phục.

Suốt 8 năm qua, từ ngày ông Phạm Văn Hòa (thường gọi là Hai Hòa) nghỉ hưu, hình ảnh ông cầm chổi quét đường, làm vệ sinh vỉa hè, chăm sóc cây xanh dường đã trở nên quen thuộc với người dân P.An Thới.

tin liên quan

'Biến' nắp cống thành tranh vẽ ngay trung tâm TP.HCM
Miệng thu nước (cống) thường được coi là nơi xả rác lý tưởng của người dân tại TP.HCM, nay được 'hô biến' trở thành những bức tranh sống động với hy vọng nâng cao ý thức người dân đồng thời tăng mỹ quan đô thị.
Ông Hai Hòa cho biết khu vực ông ở có tuyến đường Nguyễn Việt Dũng đi qua, hai bên đường là nhà nhiều hộ dân, Trường THCS An Thới và THPT Bùi Hữu Nghĩa. Một bộ phận người dân, học sinh thiếu ý thức xả rác bừa bãi nên con đường trở nên nhếch nhác, ô nhiễm. “Thấy đường phố mất mỹ quan nên tôi xắn tay dọn dẹp”, ông nói.
Ông lên lịch quét dọn rất bài bản. Ngày thường thì mỗi tối hoặc cách tối (tùy lượng rác, lá cây trên vỉa hè), khi bà con trên tuyến đường đóng cửa nghỉ ngơi an giấc thì ông xách chổi, đồ hốt rác ra đường. Riêng chủ nhật, công việc của ông bắt đầu từ 4 giờ sáng, chủ yếu là làm cỏ, phát quang cây cối, đến khi trời sáng thì công việc cũng xong. Trong 8 năm qua, không biết bao nhiêu tấn rác đã được ông Hai dọn dẹp. Ông Hai Hòa cho biết lúc bắt đầu công việc, đường Nguyễn Việt Dũng còn lầy lội, lô nhô, vỉa hè chưa chỉn chu nên việc quét dọn rất cực. “Giờ thì đường sạch đẹp rồi. Mà đã sạch đẹp thì mình phải giữ cho đẹp vậy hoài”, ông cười.

tin liên quan

Người đàn ông tốt bụng 23 năm hiến máu gần 100 lần
Bắt gặp người đàn ông trạc ngũ tuần, dáng vẻ nhanh nhẹn tại bàn hiến máu của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, tôi ấn tượng bởi cách nói chuyện lạc quan và càng khâm phục khi biết ông đã hiến máu đến 89 lần.
Đường Nguyễn Việt Dũng có hàng cây đẹp như hiện nay cũng nhờ bàn tay của ông Hai Hòa. Bởi trước đây cây xanh thiếu người chăm sóc nên èo uột rồi chết. Vậy là ông Hai rủ một ông bạn già khác đi xin cây bằng lăng về trồng và chăm sóc, giờ thì cây đã lớn, tỏa bóng mát. Mới đây, ông Hai được bà con giới thiệu làm tổ trưởng tổ cây xanh của KV.3 vì thấy ông “có duyên” với công việc này. Ông Hai cho biết ông mới vận động xã hội hóa được một ít tiền dùng để sửa chữa và xây mới bồn hoa bao quanh gốc bằng lăng nhằm trồng thêm hoa cho đẹp.
Ngày ngày ông Hai Hòa còn gặp bà con buôn bán dưới lòng đường, phụ huynh đưa rước con đậu xe cản trở giao thông nhắc nhở để mọi người chấp hành trật tự an toàn giao thông. Theo ông, chuyện nhắc nhở cũng phải khéo, làm sao để bà con không phiền giận mà vui vẻ nghe theo. Bây giờ “công tác” của ông Hai Hòa có phần nhàn hơn trước đây, bởi khi thấy ông ngày ngày tình nguyện dọn dẹp đường phố, bà con cũng tự ý thức và nhắc nhở nhau giữ vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.