Nghỉ tết Dương lịch 3 ngày, nhiều F0 khỏi bệnh vẫn phân vân không dám về quê

Mộc Khải
Mộc Khải
22/12/2021 06:00 GMT+7

Dù xã hội đã hoạt động bình thường không còn giãn cách, tỉ lệ người dân được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cao nhưng nhiều F0 khỏi bệnh vẫn mang tâm lý lo lắng, không dám về quê nhân dịp tết Dương lịch.

Sau hơn 2 tháng thực hiện thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhịp sống ở hầu hết địa phương đã gần như trở về bình thường. Tỉ lệ người dân được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi 1, mũi 2 khá cao, người dân cũng mạnh dạn hơn khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, kể cả khi các tỉnh thành mở cửa, không cần phải xét nghiệm Covid-19 khi vào tỉnh, phương tiện di chuyển được hoạt động lại bình thường thì nhiều người sống và làm việc tại TP.HCM vẫn còn ngại về quê, nhất là dịp Tết Dương lịch.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Dương lịch, đến thời điểm này nhiều người vẫn không biết Tết này có về quê sum vầy với gia đình hay không, nhất là những F0 vừa khỏi bệnh vẫn còn mang nhiều tâm trạng. Vé xe đắt, sợ về không quay lại được, lo ngại lây nhiễm, sự dè chừng của hàng xóm khi trở về từ nơi có dịch, sợ “mang bệnh về nhà”… đều là những lý do khiến nhiều người phân vân .

Điều này đang xảy ra với bạn Nguyễn Thị Thắm (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế. Thắm cho biết: "Tết Âm lịch mình còn lo sợ không biết có thể về hay không huống chi là Tết Dương lịch chỉ được nghỉ có 3 ngày. Địa phương nơi mình sống yêu cầu phải cách ly 7 ngày khi trở về, như vậy thời gian để mình cách ly cũng không đủ thì làm sao có thể về đây”.

Thắm còn cho biết dù đã khỏi bệnh nhưng cô vẫn sợ mang bệnh về nhà ảnh hưởng đến gia đình.

“Hơn nữa hàng xóm thấy mình ở xa về, tuy đã khỏi bệnh nhưng họ sẽ bị tâm lý và tránh né cả bố mẹ mình thì buồn lắm. Dịch thì vẫn còn, mình đã test Covid-19 kết quả âm tính được nhiều ngày, hết bệnh hẳn nhưng mình vẫn còn ho. Ông bà và bố mẹ ở nhà cũng có tuổi rồi, sao lại không lo được", cô gái trẻ chia sẻ.

Nguyễn Thị Thắm (bìa phải) chụp ảnh đón xuân cùng gia đình vào tết năm 2021

NVCC

Thắm còn buồn bã kể lại: "Hôm trước có việc phải về quê gấp, dù mình đã cách ly đủ 14 ngày nhưng hàng xóm vẫn không dám tiếp xúc với mình, thậm chí không dám tiếp xúc với bố mẹ mình luôn".

Không chỉ việc về quê, đi chơi xa, đi lễ hội đầu xuân bị ảnh hưởng mà cả truyền thống đi chúc tết, gặp họ hàng đầu năm của gia đình cô chắc cũng là điều phải hạn chế trong tết năm nay. Dù không được thoải mái như mọi năm nhưng cô gái trẻ cho rằng an toàn của mỗi người dân là điều quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại.

Việt Nam chính thức có 'hộ chiếu vắc xin' thống nhất trên cả nước

Tương tự như trường hợp của Nguyễn Thị Thắm, chị Trương Thị Kiều, 29 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết: "Mình mắc Covid-19 sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nên tình trạng cũng nhẹ nhàng. Dù vậy mình cũng không dám nói cho gia đình ở quê biết, mình sợ ba mẹ lớn tuổi hay tin lại lo lắng".

Chị Kiều cho biết vì quê chị ở khá xa TP.HCM nên việc đi lại rất mất thời gian, chỉ có 3 ngày nghỉ trong dịp Tết Dương lịch sẽ khó có được thời gian thư thả. Thêm nữa, chi phí test Covid-19 khá cao, cả đi về quê và trở lại sẽ tốn kém rất nhiều. Chính vì vậy, chị Kiều vẫn chưa đưa ra quyết định.

Chị Kiều tuân thủ 5K khi trở lại làm việc sau thời gian điều trị Covid-19 tại nhà

NVCC

"Dù nhớ nhà nhưng mình vẫn còn khá phân vân không biết có nên về quê hay không. Mình dự định ở lại Sài Gòn dịp Tết Dương lịch, đợi đến Tết Nguyên đán sẽ về quê sớm để sum họp gia đình một thể",chị Kiều bộc bạch.

Vì lo lắng cho sức khỏe của con gái, không muốn con phải mệt mỏi vì di chuyển đoạn đường xa trong sự gấp rút, ba mẹ của chị Kiều cũng khuyên chị nên ở lại TP.HCM, giữ gìn sức khỏe, khi nào thời gian thư thả hãy về quê.

Là một F0 vừa test âm tính được gần 1 tuần, Trần Phúc Hậu, 22 tuổi, làm việc tại Công ty Chubb Life, TP.HCM cũng đắn đo khi đưa ra quyết định có về quê hay không.

Phúc Hậu bộc bạch: "Mình vừa khỏi bệnh cách đây ít hôm, Tết Dương lịch sắp tới mình cũng muốn về quê thăm gia đình vì đã hơn 8 tháng rồi mình chưa về thăm cha mẹ. Tuy nhiên, hiện tại mình cũng đang phân vân có nên về nhà hay không, vì mình sợ lượng vi rút trong người mình còn sẽ ảnh hưởng đến cha mẹ và các cháu nhỏ ở nhà. Mặc dù rất nhớ nhà nhưng lễ dịp này chắc là mình sẽ ở lại TP.HCM và hẹn gặp lại gia đình vào dịp Tết Nguyên đán. Mình nghĩ đến lúc đó sức khỏe của mình đã đủ khỏe để có thể về thăm quê".

Phúc Hậu nghĩ rằng không chỉ có mình mà nhiều người cũng đang rơi vào hoàn cảnh như anh, nhất là khi số ca dương tính từ các tỉnh phía nam đang gia tăng. Phúc Hậu cũng nhắn nhủ đến mọi người hãy tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, dù được nghỉ ngơi dịp Tết Dương lịch nhưng cũng hạn chế tụ tập đông người để tránh tình hình dịch bệnh lây lan trở nên trầm trọng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.