Nghỉ lễ, nhiều người trẻ đi tình nguyện để có những ngày đáng nhớ

01/05/2023 09:45 GMT+7

Những ngày nghỉ lễ của năm nay, nhiều bạn trẻ quyết định tham gia các hoạt động tình nguyện để những ngày lễ trở nên ý nghĩa hơn.

Với mong muốn mang yêu thương, san sẻ phần nào khó khăn với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, các bạn trẻ nhóm "Thiện nguyện Hữu Duyên" đã thực hiện chuyến đi phượt tình nguyện trong hai ngày 29 và 30.4 từ TP.HCM đến thôn Núi Ngỗng, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày lễ, người trẻ đi làm tình nguyện ở vùng xa - Ảnh 1.

Thanh Lan (bên phải) đang phát quà gồm một phần ăn, một chai nước mát và khẩu trang cho những người khó khăn

TUYẾT CẨM

Chia sẻ về việc kết hợp giữa đi phượt và tham gia các hoạt động vì cộng đồng, Phạm Thúy Ngân (23 tuổi), trưởng nhóm Thiện nguyện Hữu Duyên, cho biết: "Đây là một trải nghiệm tuyệt vời cho chuyến đi của mình. Bởi vì tình nguyện viên của nhóm phần lớn là đang đi làm nên vào ngày thường họ không thể thỏa đam mê đi phượt của mình được. Nhân dịp lễ được nghỉ như thế này thì mọi người cũng muốn có những chuyến đi xa để được nghỉ dưỡng, khám phá các vùng đất mới. Và để các chuyến đi thêm phần ý nghĩa, nhóm đã tổ chức kết hợp giữa phượt và thiện nguyện. Tạo sân chơi cho những bạn trẻ vừa đam mê du lịch vừa có tấm lòng thiện nguyện".

Ngày lễ, người trẻ đi làm tình nguyện ở vùng xa - Ảnh 2.

Tổ chức hoạt động trao quà cho bà con

NVCC

Trong chuyến đi lần này, 20 bạn trẻ đã thực hiện nhiều hoạt động, như gửi tặng thực phẩm chay đến hai ngôi chùa trong thôn, trao tặng nhu yếu phẩm cho 33 hộ gia đình đồng bào Raglai và 72 phần quà là đồ dùng học tập và bánh kẹo cho học sinh có cha mẹ mất sớm, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống thuộc Trường tiểu học Nhơn Sơn. Đồng thời, nhóm cũng tổ chức các hoạt động vui chơi cho học sinh…

"Mình cảm thấy thương cho bà con rất nhiều. Phần quà tuy không nhiều, nhưng điều kiện kinh tế và sinh hoạt quá khó khăn nên bà con rất là vui và trân quý", Thúy Ngân tâm sự.

Ngày lễ, người trẻ đi làm tình nguyện ở vùng xa - Ảnh 3.

Các bạn trẻ hỗ trợ công tác phát quà trước cổng cơ sở 2, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

TUYẾT CẨM

Cũng trong sáng 30.4, trước cổng cơ sở 2, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, rất đông bạn trẻ tham gia hỗ trợ tặng quà cho bệnh nhân và những người khó khăn. Chương trình thiện nguyện bữa ăn sáng cuối tuần 0 đồng này do chị Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi), ngụ tại 35/17 đường số 4, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM, phụ trách duy trì suốt 13 tuần qua. 

"Chủ nhật tuần này là ngày lễ, nên mình đã tăng số lượng phần ăn sáng lên 500 phần so với 300 phần như các ngày cuối tuần trước đó. Trong đó, 100 phần ăn được mình gửi tặng cho những người khó khăn trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM. Mình mong những người khó khăn sẽ luôn cảm thấy ấm lòng", chị Hạnh chia sẻ.

Ngày lễ, người trẻ đi làm tình nguyện ở vùng xa - Ảnh 4.

Thu Thương (bên trái) hăng hái tham gia hoạt động tình nguyện vào dịp lễ

TUYẾT CẨM

Nguyễn Thanh Lan (24 tuổi), ngụ Q.12, TP.HCM, cho biết bản thân dành những ngày nghỉ lễ để hỗ trợ đóng hộp thức ăn và phát quà cho mọi người. Thanh Lan bày tỏ: "Lễ này mình cũng có kế hoạch đi du lịch với bạn bè, tuy nhiên mình ưu tiên việc tham gia các hoạt động tình nguyện trước và sẽ đi chơi vào ngày sau. Mình thấy đây là hoạt động rất nhân văn, nó giúp cho kỳ nghỉ lễ của mình trở nên đáng nhớ và ý nghĩa hơn khi vừa có thể giúp đời giúp người, vừa có thêm cho mình những người bạn tử tế".

Ngày lễ, người trẻ đi làm tình nguyện ở vùng xa - Ảnh 5.

Nhóm “Thiện nguyện Hữu Duyên” cùng nhau mang những giá trị tích cực đến vùng xa

NVCC

Tương tự, Trần Thị Thu Thương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho hay: "Hoạt động thiện nguyện lần này giúp mình thấu hiểu, biết yêu thương và biết chia sẻ nhiều hơn. Mình vui và cảm thấy rất hạnh phúc vì trong ngày vui của cả nước, mình cũng có thể góp một chút sức nhỏ để lan tỏa niềm vui ấy đi xa hơn, để cho ngày lễ trở nên ý nghĩa hơn với nhiều người".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.