Nghỉ lễ 30.4 cho con đi ra… vườn rau

Thúy Hằng
Thúy Hằng
29/04/2019 15:10 GMT+7

Chị Hằng, chủ các vườn rau ở huyện Củ Chi, TP.HCM và Lâm Đồng, Kon Tum khoe với các bạn tấm hình nhiều xe hơi di chuyển vào trang trại dịp nghỉ lễ 30.4 .

“Những ngày nghỉ lễ 30.4, tết, mọi người, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ tới trang trại đông hơn cả. Mọi người cùng xem vườn rau, thu hoạch rau củ, chế biến món ăn ngay giữa thiên nhiên rất vui”, chị Đinh Thị Thu Hằng, 35 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Vườn rau nhà mình, chia sẻ.
Trong cuộc sống đô thị bận rộn, hối hả, nhiều phụ huynh tranh thủ thời gian rảnh để đưa con tới những nơi có nhiều cây xanh, vườn hoa, tránh xa bê tông, máy lạnh để con gần gũi hơn với thiên nhiên.

Thay vì đi khu vui chơi thiếu nhi, thì tới… vườn rau

Chị Đặng Ngọc Nhiên, 28 tuổi, mẹ nuôi của 2 em nhỏ 3 và 4 tuổi, trú đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, TP.HCM chọn vườn rau Family Garden, Q.2 để các con tới chơi vào ngày cuối tuần. “Thay vì cho con tới khu vui chơi với nhà bóng, xúc cát trong phòng lạnh thì tôi cho các con đi vườn rau hay công viên nhiều cây xanh, vừa được nghịch đất cát, biết rau củ quả, con cá, cái bếp nấu ăn ra sao… Tôi quan niệm, không nên giữ trẻ con sạch quá, hãy cho chúng khám phá, dù chân tay quần áo có lem nhem một chút nhưng bù lại, chúng biết nhiều thứ hơn”, chị Nhiên cho hay.
Chị Võ Thúy Ngọc, người thuê 20 mét vuông đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM để trồng trọt các loại rau củ quả, cho biết chị bỏ ra 1.150.000 đồng thuê đất trong mỗi tháng, không chỉ vì số rau sạch mang về. “Khu vườn trở thành địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng của gia đình chúng tôi dịp cuối tuần. Bé gái 5 tuổi của tôi từ ngày được ra vườn đã biết yêu thương cây cối, động vật hơn. Tôi nói với con về con gà, con chó, mèo, những hình ảnh con thường thì thấy trong sách, ti vi, con rất thích thú”, chị Ngọc nói.
Những vườn rau xanh mát ở Tà Nung Đinh Hằng
Niềm vui của các em nhỏ khi được sống giữa thiên nhiên Đinh Hằng
Chị Đinh Thị Thu Hằng đang đầu tư trồng rau sạch tại khu vực huyện Củ Chi (TP.HCM), Măng Đen (Kon Tum) và xã Tà Nung (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết hiện hệ thống vườn của chị có hơn 100 gia đình là khách hàng thân thiết, thuê đất và thăm vườn, trong đó chủ yếu là các ông bố, bà mẹ độ tuổi 8X muốn có thực phẩm sạch và chỗ thư giãn cho các con.
“Tại Măng Đen và Tà Nung, khá xa TP.HCM nên số gia đình tới đây ngày thường sẽ ít hơn, các đợt nghỉ dài như 30.4, 1.5, tết Nguyên đán… rất nhiều gia đình tới đây, cùng hái rau, nướng ngô, khoai rất vui”, chị Hằng nói.
Ngày 28.4, trong kỳ nghỉ lễ 30.4, có mặt ở Thảo Cầm Viên (Q.1, TP.HCM) chúng tôi cũng bắt gặp nhiều gia đình cho con nhỏ tới xem các con thú và nhiều loại cây. Anh Trần Văn Hanh, 34 tuổi, trú đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, TP.HCM cho biết dịp nghỉ này gia đình chỉ ở trong thành phố, không đi đâu chơi xa nên Thảo Cầm Viên là lựa chọn khá ưng ý nếu muốn con sống gần thiên nhiên. “Cháu rất thích thú khi lần đầu tiên được nhìn con voi, hươu cao cổ ngoài đời ra sao”, anh Hanh nói.

Xu hướng cho con học làm… bác nông dân

Thuê đất để thỏa mãn giấc mơ làm vườn, có rau quả sạch cho bữa cơm ngon, nhiều gia đình tại TP.HCM có điều kiện còn thuê đất để có không gian cho các con học cuốc đất, bắt sâu, thu hoạch vào mỗi cuối tuần.
“Ba ơi, vì sao cùng là trái mà dưa hấu thì nằm trên đất, còn nho thì treo trên giàn? Ba ơi vì sao không được giẫm lên cỏ? Ba ơi, vì sao ba không câu cá vì sợ cá đau, mà ba lại nói con phải ăn nhiều cá?” Đó chỉ là 3 trong số hàng vạn câu hỏi vì sao con trai 4 tuổi rưỡi và con gái 3 tuổi rưỡi ngày nào cũng hỏi cha là anh Phạm Văn Nghiên, trú Q.9, TP.HCM. Anh Nghiên nói: “Từ ngày tôi cho các con ra vườn rau, các con quan sát nhiều hơn, hỏi cũng nhiều hơn, tuy nhiên tôi mừng vì các con biết 'làm khó' mình như thế”.
Con theo cha mẹ ra đồng hái dưa P.N
Con học bắt cá tại vườn rau Thảo Điền, Q.2 Thúy Hằng
Anh Nghiên đang thuê khoảng 2.000 mét vuông đất tại huyện Bình Chánh, TP.HCM để trồng các loại rau củ quả theo mùa. Nếu quá bận rộn, không có thời gian, nhân viên của vườn sẽ chăm sóc vườn giúp anh.
Anh Nghiên cho biết các con của anh đều háo hức chờ những ngày cuối tuần để có thể vào vườn. “Tôi dạy các con về các loại cây, các con vật, các con tiếp thu rất nhanh và đặt nhiều câu hỏi thú vị, có câu tôi phải nói chờ ba về nghiên cứu rồi trả lời sau”, anh Nghiên kể.
Cũng thuê khoảng 20 mét vuông đất tại phường Thảo Điền, Q.2 trồng rau, anh Vũ Đình Phương, 40 tuổi, trú Q.2, TP.HCM, cho biết mục đích chính của vợ chồng anh là có thể tự tay trồng rau sạch ăn, đồng thời cho con trai 7 tuổi của mình học theo bác nông dân. “Sau nhiều buổi thử sức ngoài vườn, con tôi đã hiểu có cây rau hay trái bí, trái mướp để ăn thì người trồng đã vất vả như thế nào. Nghe con nói, con thương những bác nông dân sớm tối mệt nhọc, tôi rất xúc động vì con đã lớn khôn” anh Phương chia sẻ.

Để con sống nhân ái, hòa đồng hơn

Chị Đinh Thị Thu Hằng cho hay con trai học lớp 2 và con gái học mẫu giáo của chị được bố mẹ đưa đến vườn từ sớm, “tôi cho rằng các em bé khi được tiếp xúc với thiên nhiên sớm đều đều yêu thiên nhiên, có kiến thức về các loài cây, côn trùng, động vật, chúng sẽ sống nhân ái hơn, hòa đồng hơn”.
Trẻ em vui chơi ở Thảo Cầm Viên dịp lễ 30.4 Thúy Hằng
Chuyên gia cảnh quan Nguyễn Mạnh Bình San, chủ Family Garden, 28 Thảo Điền, Q.2, cho biết khu vườn 16.000 mét vuông của ông có khoảng 2.000 khách quen là các gia đình, phụ huynh trên 30 tuổi, họ thuê đất để tự trồng, chăm sóc rau sau đó mang theo các con đến đây chơi, hái rau, nấu nướng vào các ngày nghỉ.
Anh San cho biết, một đứa trẻ được khám phá thiên nhiên sớm sẽ biết điều gì an toàn, điều gì gây hại cho chúng, “giống như con được nghịch dưới các vũng nước nông, con sẽ biết vũng nước là an toàn, nhưng phải tránh xa các hồ nước nguy hiểm”.
Theo anh San, không phải chỉ thuê đất làm vườn rau mới có thể cho con sống gần thiên nhiên. Anh San gợi ý các phụ huynh có thể cho con xem tranh ảnh cây cỏ, hoa lá, chim chóc; chỉ cho con các cây cối, động vật xung quanh; cùng con trồng một chậu cây trong nhà hay đơn giản là tương tác với con nhiều hơn, tránh để cho con một mình làm bạn với thiết bị điện tử như iPhone, iPad... đó cũng là những cách cha mẹ nào cũng có thể làm được.
Trong dịp nghỉ lễ 30.4 này, bạn cho con của bạn đi chơi ở đâu? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách viết vào ô bình luận cuối bài nhé!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.