Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Cúp Café de Măng Đen

Nghỉ bán hàng, cả gia đình đi 30 km cổ vũ con trai đá bóng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/02/2023 18:39 GMT+7

Gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng ở H.Hóc Môn, TP.HCM, trưa nay cả gia đình ông Giang nghỉ bán hàng, bắt chuyến taxi công nghệ gần 30 km xuống sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng cổ vũ con trai đá bóng.

Nghỉ bán hàng, cả gia đình đi 30 km cổ vũ con trai đá bóng - Ảnh 1.

Cổ động viên của đội bóng đá Trường ĐH Văn Hiến chiều nay, 21.2

ĐỘC LẬP

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 - Cúp Café de Măng Đen đang ở những trận vòng loại hấp dẫn. Có những câu chuyện thú vị được ghi nhận từ khán đài.

Như trong trận đấu chiều nay, 21.2, trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng, khi trận đấu giữa Trường ĐH Văn Hiến - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đang diễn ra, bên cạnh những thanh âm rộn ràng của thanh đập, trống, kèn của đội cổ động viên Trường ĐH Văn Hiến, có một gia đình đang chăm chú dõi theo cầu thủ áo vàng số 7.

Đó là gia đình ông Trần Thanh Giang, 48 tuổi, cổ vũ cho cầu thủ Trần Văn Mẫn, sinh viên năm 2 ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Văn Hiến. Gia đình ông Giang kinh doanh vật liệu xây dựng ở H.Hóc Môn, TP.HCM. Cả gia đình đã xuất phát từ 12 giờ 30 phút trưa để kịp tới giờ vào sân.

"Hôm nay Mẫn để quên đồ ở nhà. Vì phải mang đồ cho con nên hôm nay vợ chồng tôi và con trai lớn, cùng với bạn gái của con trai lớn quyết định đóng cửa hàng một ngày để bắt taxi, cả nhà đi xuống Q.7, cổ vũ Mẫn. Không biết Mẫn nó vô tình hay cố ý quên đồ để cả nhà được đi xem con đá bóng đây", ông Giang cười tươi.

Cả nhà mê bóng đá: đóng cửa hàng, thuê taxi đi cổ vũ 'cậu út' thi đấu

Nghỉ bán hàng, cả gia đình đi 30 km cổ vũ con trai đá bóng - Ảnh 2.

Cầu thủ Trần Văn Mẫn (áo vàng) của Trường ĐH Văn Hiến

ĐỘC LẬP

Nghỉ bán hàng, cả gia đình đi 30 km cổ vũ con trai đá bóng - Ảnh 3.

Cả gia đình ông Giang đi cổ vũ cho con trai Trần Văn Mẫn

THÚY HẰNG

Mẫn nó thích đá bóng lắm. Thời học sinh, nó có đá ở mấy giải phủi ở Hóc Môn. Vào Trường ĐH Văn Hiến là tham gia đội bóng của trường ngay. Năm ngoái ảnh hưởng dịch thì chưa được thi đấu nhiều, năm nay chúng tôi biết con được đá ở đội hình chính, thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam này là mừng lắm. Trận trước thì ở nhà xem qua YouTube, đọc báo cập nhật thông tin. Trận này cả nhà ra sân, cổ vũ cho con cho phấn khởi", ông Giang tự hào kể về con trai.

Bà Ngô Thị Trinh, mẹ của cầu thủ đội Văn Hiến cũng cho biết rất tự hào khi thấy con được thi đấu ở một giải được tổ chức rất chuyên nghiệp. "Tôi mong đội bóng trường con ngày một mạnh hơn, đội được đi tiếp vào vòng trong", bà Trinh cười.

Nghỉ bán hàng, cả gia đình đi 30 km cổ vũ con trai đá bóng - Ảnh 4.

Quốc Minh (giữa) cùng các bạn

THÚY HẰNG

Điều thú vị là cả gia đình của bà Trinh, ông Giang đều yêu bóng đá. Con trai lớn của ông bà -anh trai của cầu thủ Trần Văn Mẫn cũng là sinh viên Trường ĐH Văn Hiến - bạn Trần Quốc Minh.

Quốc Minh đang học năm 4 ngành Quản trị nhân sự, yêu thích đá bóng và luôn sát cánh cùng em trai trong tất cả các buổi đá tập của đội Văn Hiến. "Em đang đi thực tập nên cứ hôm nào Mẫn đi đá tập, em cũng chở Mẫn tới trường luôn, xem Mẫn tập như thế nào. Gặp đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là đội mạnh, đội Trường Văn Hiến của Mẫn chưa phát huy được hết điểm mạnh, hy vọng đội sẽ cố gắng chơi tốt hơn ở trận đấu còn lại", Quốc Minh chia sẻ.


Nghỉ bán hàng, cả gia đình đi 30 km cổ vũ con trai đá bóng - Ảnh 5.

ĐỘC LẬP

Hội CĐV sinh viên đầu tư khăn choàng, có bài hát riêng cổ vũ đội tuyển trường

Nghỉ bán hàng, cả gia đình đi 30 km cổ vũ con trai đá bóng - Ảnh 6.

Không khí từ đội cổ động viên Trường ĐH Văn Hiến chiều nay

ĐỘC LẬP

Dẫu đội bóng của em trai không có chiến thắng trước đội Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM song với gia đình của Quốc Minh, chiều hôm nay cũng là một buổi chiều đáng nhớ. Sau trận bóng chiều nay, gia đình cầu thủ quyết định không về Hóc Môn vội mà sẽ dành ra khoảng thời gian đi ăn uống, thăm thú vài nơi ở Q.7 cùng với nhau - điều mà bình thường họ khó có được vì công việc kinh doanh bận bịu. Bóng đá, phía sau những kết quả thắng thua vẫn luôn mang lại những điều tuyệt vời trong cuộc đời…

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 21.2: Độc đáo hội cổ động viên | Cầu thủ đầu tiên lập poker

Nghỉ bán hàng, cả gia đình đi 30 km cổ vũ con trai đá bóng - Ảnh 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.