Nghi án bảo vệ trường học bị cướp sát hại

03/08/2013 03:20 GMT+7

Sáng 2.8, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tấn (54 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM, bảo vệ của Trường tiểu học Bình Long ở P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, làm bảo vệ ở đây được 10 năm nay) nằm chết trong phòng bảo vệ.

Sáng 2.8, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tấn (54 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM, bảo vệ của Trường tiểu học Bình Long ở P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, làm bảo vệ ở đây được 10 năm nay) nằm chết trong phòng bảo vệ.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an bước đầu xác định trên đầu nạn nhân có một vết thương do vật cứng đập vào.

Kiểm tra tài sản, cơ quan công an phát hiện điện thoại di động của nạn nhân bị mất. Cùng ngày, nhiều phụ huynh đưa con em đến trường nhận lớp nhưng đành phải ra về vì hiện trường bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

>> Một giám đốc doanh nghiệp nghi bị cướp sát hại
>> Bất thường trong vụ sát hại nữ bác sĩ
>> Bắt kẻ sát hại công an viên
>> Một thợ hồ bị sát hại
>> 31 năm, hơn 1 triệu người bị sát hại ở Brazil
>> Xem xét lại vụ án sát hại bác sĩ Thúy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.