Nghẹt thở giải cứu cụ ông 85 tuổi kẹt giữa khoảng tường 30 cm

29/09/2021 09:33 GMT+7

Dùng 2 sợi dây thừng và 1 tấm gỗ, một nhóm cảnh sát đã kịp thời cứu cụ Nguyễn Quyến (85 tuổi, TP.Vũng Tàu) sau khi cụ bị mắc kẹt hơn 1 giờ đồng hồ giữa 2 bức tường cách nhau chỉ khoảng 30 cm.

Cách cứu người không có trong sách vở

9 giờ 20 phút ngày 25.9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được cuộc gọi khẩn, đầu dây bên kia vội vã nói: “Anh ơi, ba tôi bị mắc kẹt trong tường hơn 1 tiếng rồi không ra được”. 7 chiến sĩ tức tốc lên xe cứu hộ, trong đó có đại úy Đỗ Anh Linh, Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cũng là người trực tiếp chỉ huy nhiệm vụ lần này.
Gần 5 phút sau, tiếng còi xe vang lên inh ỏi trước một con hẻm trên đường Nguyễn Hiền (P.2, TP.Vũng Tàu), cách trụ sở Phòng hơn 1 km. Hẻm nhỏ, cụt, xe không thể tiến sâu vào trong nên nhóm lính cứu hỏa vác máy cắt, xà beng, búa tạ, dây thừng, hộp sơ cứu, cáng cứu thương... nặng hàng chục ký, hối hả chạy vào hiện trường.

Sau khi được giải cứu, cụ Quyến được đưa lên giường nằm, sức khỏe tốt

Cụ ông bị kẹt trong tư thế nằm nghiêng giữa 2 bức tường nhà chỉ rộng chừng 30 cm, dài 10 m, phần tay và phần hông áp sát nền đất. Sau khi hỏi thăm tình trạng sức khỏe nạn nhân từ người thân, cả đội biết được nguyên nhân cụ gặp tai nạn là “Cụ bị lẫn, khi mở cửa phòng ngủ đi ra thì không may vấp vào ống nước rồi té vào khe hẹp”. Đại úy Linh cho biết trước đó, cả gia đình, hàng xóm đã cố gắng giải cứu cho ông Quyến bằng nhiều cách khác nhau, song không có hiệu quả.
Sau khi quan sát địa thế, đại úy Linh nói vọng vào trấn an: “Ông ơi, ông cố gắng giữ bình tĩnh nha, tụi con đưa ông ra liền”, đồng thời yêu cầu một cảnh sát gầy nhất tiếp cận nạn nhân để đánh giá tình hình.

Các chiến sĩ tiếp cận để giải cứu cụ Quyến

“Cụ bị kẹt giữa 2 căn nhà cấp 4, tường chừng 10 cm thôi, nếu đập thì rất nguy hiểm vì mọi thứ có thể sụp đổ. Trong cái khó ló cái khôn, tích tắc tôi nảy ra ý dùng dây thừng và thanh gỗ để đưa nạn nhân ra, một cách làm không có trong sách vở. Nhưng cách này phải thật khéo léo, cụ đã già nếu làm ngã hoặc đau đớn thì tôi không nghĩ được hậu quả sẽ như thế nào”, đại úy Linh kể lại suy nghĩ lúc đó.

Vỡ òa niềm vui

Sau khi nhanh chóng bàn bạc, cả đội triển khai giải cứu cụ càng sớm càng tốt vì “trễ giây nào là nguy hiểm cho cụ giây đó”. “Ông ráng chịu đau nha, ông sắp ra được rồi. Cố lên ông!”, một lính cứu hỏa nói và dùng hết lực tay nhấc phần đầu nạn nhân lên khỏi mặt đất chừng 5 cm để đồng đội đẩy tấm gỗ qua người tạo thành lớp đệm. Đội cũng không quên dùng 2 tấm bìa các tông ốp vào phần lưng và bụng của cụ để hạn chế ma sát. Đụng đến đâu, cụ Quyến lại đau đớn rên rỉ đến đó: “Mấy chú đừng cứu tôi nữa, để tôi chết đi. Tôi đau lắm”. Càng nghe vậy, các chiến sĩ lại càng quyết tâm.
9 giờ 40 phút, nhóm cứu hộ buộc hai sợi dây thừng qua thân nạn nhân, thắt hình chữ O. Một người tư thế đứng nghiêng, nhoài chân về phía sau, hạ cơ thể thấp dần. Đồng đội từ bên ngoài chuyền cây sắt dài gần 3 m để luồn qua hai sợi dây. “Ông ơi, ông hóp bụng một hơi tụi con nâng ông lên nha. Ông cố gắng nha ông!”. Đáp lại, ông Quyến nhăn mặt, rên khe khẽ trong cổ họng.
“Khẩn trương, khẩn trương, làm nhanh”, “Một, hai, ba, lên!”, đại úy Linh hô. Trong khi một lính cứu hỏa ở phía cánh cửa ra sức tỳ tấm gỗ thì hai người khác sâu bên trong bức tường một tay cầm thanh sắt nâng phần đầu ông cụ khỏi vị trí bị kẹt và đứng lên theo tư thế nghiêng.
Đúng 9 giờ 45 phút, cụ được giải cứu ra ngoài trong sự vỡ òa của người thân, hàng xóm. Đại úy Hoàng Minh Huy, Phó đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.Vũng Tàu, tham gia vào quá trình cứu hộ lúc đó cũng cho biết khoảnh khắc cụ ra khỏi khe hẹp, sức khỏe bình thường, ai cũng thấy nhẹ nhõm.
Trong suốt 16 năm làm nhiệm vụ, đại úy Linh và các đồng đội đã giải cứu thành công rất nhiều tai nạn khác nhau, song đây là một trong những trường hợp đặc biệt nhất với anh. “Những ngày qua, chúng tôi vừa làm nhiệm vụ trực chốt phòng chống Covid-19, chăm lo an sinh cho người dân trên địa bàn và không quên nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Mong các gia đình sẽ quan tâm, chú ý đến cụ già, em nhỏ hơn để các trường hợp đáng tiếc như vậy không xảy ra”, anh hy vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.