Nghe tới đám cưới, tự nhiên... nhức đầu: Stress vì những nội quy...

Thanh Nam
Thanh Nam
17/10/2022 15:00 GMT+7

Những lời căn dặn của cô dâu chú rể về những điều nên và không nên khi dự tiệc đám cưới khiến khách mời... "thở ngắn than dài" ngán ngẩm.

Việc nhận thiệp mời đám cưới trong thời bão giá vốn đã chẳng vui, mà đọc thiệp mời với những dòng yêu cầu "phải thế này, phải thế nọ" nên càng thêm... quạu.

Những nội quy dần xuất hiện nhiều hơn trong các thiệp cưới

CHỤP MÀN HÌNH

Từ quy định về trang phục trong đám cưới...

Nếu như trước đây, dress code (dress là quần áo, trang phục; còn code chính là những quy tắc, luật lệ. Dress code có thể hiểu là quy định về trang phục - PV) khá xa lạ với mọi người, thì hiện nay, khái niệm này khá phổ biến và quen thuộc.

Trong những đám cưới của một số người nổi tiếng như: Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Nhã Phương, Minh Hằng, Giang Hồng Ngọc, Đàm Thu Trang, Liêu Hà Trinh..., dress code trở thành một trong những quy định dành cho khách mời. Có người yêu cầu khách mặc trang phục theo tông trắng, đen. Có người quy định tất cả khách mời đều phải mặc dress code với màu sắc chính là đen, đỏ... Để rồi sau đó, những người không phải trong giới showbiz cũng "nhặt" quy định về trang phục áp dụng vào đám cưới của họ, khiến người nhận thiệp... lắc đầu ngán ngẩm.

"Tháng 7 vừa rồi, mình nhận thiệp mời cưới mà "cười như mếu". Bởi lẽ cô dâu chú rể muốn khách phải mặc trang phục theo màu sắc chủ đạo là trắng hoặc đen. Khổ nỗi, đó lại là hai màu mình ghét nhất vì khi "lên đồ" không hợp với vóc dáng. Nhưng vì tôn trọng lời mời cũng như yêu cầu đã đặt ra, cũng phải tìm một bộ đầm trắng. Chỉ có điều, đó là lần duy nhất đi dự đám cưới mà không chụp hình, tại tự thấy mình... xấu quá", Trần Thị Huyền Trang (28 tuổi, làm việc tại một spa trên đường Tú Xương, Q.3, TP.HCM) kể.

Có cả quy định về trang phục cho khách mời nhằm phù hợp với bối cảnh tổ chức đám cưới. Điều này khiến nhiều người nhận thiệp cảm thấy nhức đầu

T.M.H

Chẳng phải riêng Trang, mà nhiều người cũng "thở ngắn than dài" vì không phải đau đầu bởi câu hỏi: mặc gì đi dự đám cưới cho đẹp. Thay vào đó, họ phát rầu vì mặc gì cho đúng... dress code?

Hiển nhiên, việc mặc theo đúng dress code đề ra nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với cô dâu chú rể, tạo nên sự ăn khớp trong ngày vui của người khác, cũng như giúp bản thân không bị "lạc tông giữa đám đông" so với mọi người. Nhưng cũng vì quy định về trang phục mà có người cảm thấy "buồn ơi là sầu".

Đỗ Đức Mạnh (34 tuổi, ở TP.Đồng Xoài, Bình Phước) cho biết thường diện áo thun quần rin, hoặc áo sơ mi quần tây để đi dự đám cưới bạn bè. Màu sắc chủ yếu mà Mạnh chọn là xanh vì... "hợp mạng". Một lần, bạn học thời ĐH ở TP.HCM mời đám cưới tại một nhà hàng ở đường Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình, TP.HCM), Mạnh bước vào nhà hàng mà cảm thấy lẻ loi và lạc lõng. Bởi chỉ có mỗi Mạnh là diện đồ xanh, còn tất cả đều áo trắng, áo đen. "Hóa ra không nhìn kỹ quy định về trang phục in trên thiệp mời. Nói thiệt, dress code quá là phiền phức", Mạnh nói.

Huỳnh Mai Liễu (26 tuổi, cựu SV Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM), cho biết hầu hết trang phục đi đám cưới thường không thể diện đi chơi hoặc đi làm. Thế nên nếu được tùy ý, có thể tận dụng trang phục đi làm để đi đám cưới thì tiết kiệm. Đằng này, với những quy định về trang phục, buộc phải mua sắm cho phù hợp, dẫn đến việc phung phí tiền...

Nhiều người mong những đám cưới được tổ chức bình thường, không đính kèm những quy định...

t.P

... đến chuyện cấm trẻ em

Cũng từ những đám cưới sao Việt, mà giờ đây, quy định "không phục vụ trẻ em" dần dần trở nên nhiều hơn. Từ đám cưới của người nổi tiếng, cho đến đám cưới của người không nổi tiếng, cũng có nội quy "không dẫn theo trẻ em".

Người mời cưới cho rằng giải thích vì nhà hàng không tiếp trẻ em, hay không thể phục vụ trẻ em vì sự an toàn của trẻ... Đủ mọi lý do được đưa ra nhằm đảm bảo đám cưới diễn ra một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, với nhiều người, họ lập luận rằng đó là nội quy còn nhiều bất cập, đặc biệt là phân biệt đối xử và khắt khe với trẻ em.

"Tôi cũng từng hai lần được mời dự đám cưới mà có việc không cho dẫn theo trẻ em. Lần đầu tiên, chồng dự đám cưới nơi khác, tôi không biết phải làm sao. Gởi con cho hàng xóm thì không yên tâm. Mà dẫn con theo thì không được vì vướng nội quy thiệp mời. Lần thứ hai, vì chồng đi công tác xa, phải chở con về tận H.Trảng Bom, Đồng Nai để gởi cho bà ngoại rồi về lại TP.HCM đi dự tiệc. Bản thân tôi không đồng tình với nội quy này", chị Nguyễn Vũ Mỹ Thanh (29 tuổi, nhà ở hẻm 276 đường Thống Nhất, Q.Gò Vấp, TP.HCM), nói.

Có những đám cưới không phục vụ trẻ em

CHỤP MÀN HÌNH

Hai vợ chồng anh Lê Chí Hiếu và chị Trần Thị Thảo Vy (cùng 31 tuổi, ở H.Võ Nhai, Thái Nguyên) nhớ lại... "đám cưới nhớ đời". Cả gia đình (cùng hai con nhỏ 3 tuổi và 7 tuổi) vào TP.HCM để dự đám cưới một người bạn. Đến cận giờ diễn ra theo thiệp mời, Vy mới để ý dòng lưu ý "không tiếp trẻ em". "Lúc đấy hai vợ chồng... rối bời. Chẳng lẽ để hai con lại khách sạn? Mà dắt hai con theo thì liệu có được không. Phương án một người ở lại khách sạn trông con, một người đại diện đi dự cưới cũng không phải là phương án hay. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định dẫn con theo, dù cho cô dâu chú rể không... vui vẻ cho lắm", Vy chia sẻ.

Chính sự "phủ sóng" của những nội quy: không dẫn theo trẻ em, phải thực hiện theo quy định về trang phục, hay không được sử dụng điện thoại và các thiết bị ghi hình trong đám cưới... đã khiến không ít người khó chịu. "Nhiều khi nhận thiệp mời đám cưới mà áp lực đến phát bực luôn", Mỹ Thanh nói thêm.

Để rồi cũng từ đây, nhiều ý kiến chỉ mong: "Ước gì cô dâu chú rể đừng làm khó khách mời", "Có thể nào trả đám cưới trở về như ngày trước, đừng yêu cầu này yêu cầu nọ được không?"...

"Kinh nghiệm của tôi là phải đọc kỹ thiệp mời cưới. Chứ không đọc kỹ là dễ vi phạm... nội quy. Nghĩ mà chán thật. Đi dự đám cưới mà hơn đi làm việc ở công ty nữa, với đủ thứ nội quy khắt khe", (Trần Minh, 30 tuổi, nhà ở số 43 đường số 10, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

"Cũng có người vì làm theo dress codes, chọn trang phục đúng theo yêu cầu của cô dâu chú rể. Nhưng vô tình khi "lên đồ" thì rơi vào trường hợp quá đỗi xinh đẹp và lộng lẫy và khi chụp hình cùng "tân nương, tân lang" đã khiến chủ nhân bữa tiệc "chìm nghỉm". Nên theo tôi, hãy để người dự tiệc cưới tùy chọn trang phục theo ý họ. Đừng đưa ra nội quy gì cả", (Hồ Mỹ Ái, 27 tuổi, làm việc ở công ty Agency tại Q.3, TP.HCM).

"Phải có lý do thì cô dâu chú rể mới đề ra những nội quy cho khách mời. Nên đừng vội trách cứ họ. Thay vào đó, hãy làm theo những điều cô dâu chú rể dặn. Còn nếu cảm thấy không đồng tình, có thể gởi phong bì mừng đám cưới và ở nhà", (Phạm Văn Toàn, 28 tuổi, ở H.Chợ Gạo, Tiền Giang).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.