Nghe tin con bệnh, người cha đi bộ về Thanh Hóa và cái kết ấm lòng

Đức Huy
Đức Huy
12/10/2021 10:22 GMT+7

Trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh một “ông cụ” đi bộ rồi đi xe đạp từ Ninh Thuận về Thanh Hóa, khi dừng chân nghỉ tạm qua đêm tại xã An Mỹ, H.Tuy An (Phú Yên) thì đã được một cái kết rất ấm lòng.

Con viêm phổi nên quyết về chăm con

Sự thật không ai ngờ rằng “ông cụ” này còn rất trẻ, mới chỉ 42 tuổi, tên là Lê Văn Ba ở H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Anh Ba là công nhân chuyên về hàn tàu biển nên công việc khá vất vả, khiến khuôn mặt, vóc dáng già trước tuổi. Trước khi quyết định hành trình hồi hương về Thanh Hóa, Ninh Thuận đã “giữ chân” anh suốt 3 tháng ròng rã vì dịch bệnh Covid-19. Anh Ba cũng muốn bám trụ, chờ hết dịch để làm việc kiếm vài đồng rồi trở về quê nhưng ngày 8.10, nhận được tin cậu con trai 3 tuổi tái phát bệnh viêm phổi, phải nhập viện điều trị nên anh đã quyết định đi bộ về quê.

Chiếc xe đạp của một cha xứ ở tỉnh Ninh Thuận tặng anh Ba

ĐỨC HUY

Xuất phát từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận), hành trang của anh Ba rất đơn giản: chỉ có mấy bộ quần áo cùng nước uống, bánh ngọt. Sau một ngày đi bộ liên tục hơn 70 km, đến chiều tối anh ghé xin nghỉ chân tại một nhà thờ bên đường (mà anh không rõ địa chỉ cụ thể, vẫn thuộc tỉnh Ninh Thuận). Ở đây, cha xứ hỏi thăm và biết được hoàn cảnh nên đã tặng anh một chiếc xe đạp, một ít lộ phí để tiếp tục hành trình về quê.

Cha định đi bộ vượt ngàn cây số về với con, giữa đường được tặng xe máy

Anh Ba đạp xe ròng rã vượt quãng đường chừng 200 km thì đến đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. “Trên đường đi lúc thì mưa, lúc nắng nên khiến chân tay tôi bị đau nhức, co rút và sưng phù. Thế nhưng, tôi cố gắng chịu đau để vượt đèo, rồi đạp xe đến điểm dừng chân ở ga Hòa Đa, xã An Mỹ, H.Tuy An (Phú Yên), lúc ấy đã là tối 10.10”, anh Ba kể lại.

Anh Ba đến xã An Mỹ cũng là lúc trời sập tối, mưa nặng hạt. Ban đầu anh tính vào một ngôi miếu ven đường để ngủ nhưng được người dân chỉ đến trạm dừng chân ga Hòa Đa nên anh Ba cố đạp xe đến đây. Đến nơi, anh được những cán bộ, tình nguyện viên tại điểm dừng chân hỗ trợ nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức.

Anh Lê Văn Ba gọi cho gia đình khi nghỉ ngơi tại điểm dừng chân ga Hòa Đa

Chung tay giúp người cha

Thấy hoàn cảnh của anh khó khăn, mọi người hỏi thăm, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng. Anh Ba xúc động kể: “Tôi cùng con trai lớn vào Ninh Thuận làm công nhân hàn xì tại một doanh nghiệp đóng tàu ở Phan Rang, thu nhập cũng không quá cao. Dịch bệnh bùng phát, 2 cha con đều không có việc làm, nhưng cũng không thể về quê. Tháng trước, tôi tìm được nhà xe chịu nhận khách, nhưng tiền vé quá cao (3,5 triệu đồng/vé) nên tôi nhường con trai về trước để lo cho vợ nó mới sinh con. Tôi tính ở lại chờ dịch lắng xuống sẽ tìm việc làm mới, nhưng dịch kéo dài, rồi lại nhận được tin con trai út bệnh nặng, nhập viện nhiều ngày nên mới quyết tâm đi bộ về quê”.

Nghe kể về hoàn cảnh khó khăn của anh Ba, một số doanh nghiệp và người dân ở Phú Yên đã gom góp tặng anh một chiếc xe máy và 13,3 triệu đồng để anh trở về quê nhanh chóng, an toàn. Sáng 11.10, với chiếc xe máy và một ít lộ phí dằn túi, mang theo tình cảm của người dân Phú Yên, anh Ba tiếp tục cuộc hành trình hồi hương. Trước khi đi, anh Ba nhẩm tính, với đoạn đường hơn 1.250 km, nếu đi bộ liên tục, thì khoảng hơn nửa tháng anh mới về đến nhà.

“Cũng thật may mắn, đến Phú Yên thì được chính quyền và người dân hỗ trợ nhiệt tình, lại tặng xe máy, xăng xe và lộ phí. Một đêm tại trạm dừng chân này, chứng kiến nhiều đoàn người đến rồi đi, được chính quyền và người dân Phú Yên hỗ trợ hết lòng, tôi thấy lòng mình ấm lắm”, anh Ba rưng rưng nói.

Thiếu tá Trần Quốc Vương, BCH quân sự H.Tuy An, phụ trách trạm dừng chân Hòa Đa, cho biết: Từ khi thành lập, mỗi ngày, trạm dừng chân ga Hòa Đa tiếp nhận và hỗ trợ cho khoảng hơn 1.000 công dân từ các nơi đi qua địa phận Phú Yên. Tại đây, bà con được ăn uống, nghỉ ngơi, tặng áo mưa, thực phẩm, nước uống và đổ xăng miễn phí trước khi tiếp tục hành trình về quê.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.