Nghe tân sinh viên kể chuyện

10/09/2017 09:02 GMT+7

Câu chuyện thuê nhà trọ ở đâu, thuê như thế nào, giá cả ra sao?... trở thành nỗi lo lớn nhất của rất nhiều tân SV.

Nguyễn Võ Bảo Phương, tân SV Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói: “Mình phải tìm nhà trọ sao cho vừa tiện di chuyển đến trường và các cơ sở học thêm, giá lại vừa phải”.
Không ít tân SV gặp phải “cò” nhà trọ bất lương nên đã mất tiền rồi còn chẳng thuê được phòng. Ngọc Tâm, tân SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, bức xúc: “Có chị bảo đưa chị 150.000 đồng chị chỉ chỗ trọ cho, em không tìm được nên phải nhờ chị đó. Đến khi được dẫn đến phòng thì chủ phòng báo có người thuê rồi, tiền cũng không lấy lại được”.

tin liên quan

Những cách tiết kiệm của sinh viên
Đối với những sinh viên (SV) sống xa nhà, vấn đề tiền nong luôn là nỗi bận tâm, dù vậy trong cái khó vẫn “ló cái khôn”, bằng cách này hay cách khác, nhiều SV đã có những cách tiết kiệm riêng.
Việc di chuyển cũng là mối quan tâm hàng đầu của các tân SV. Đa số SV đi lại bằng xe buýt, ban đầu thường bỡ ngỡ về tuyến xe, lượt đi lượt về... Ngọc Châu, tân SV Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, có thêm nỗi lo về xe buýt: “Mình đọc nhiều thông tin thấy đi xe buýt nguy hiểm, móc túi, gặp những kẻ biến thái... nên cũng sợ”.
Bên cạnh đó, vì lần đầu tiên đến TP.HCM trọ học nên nhiều tân SV chưa biết các tuyến đường, hay đi nhầm; chưa biết nhiều địa chỉ mua dụng cụ học tập, hay đơn giản là những địa điểm đổ xăng, sửa xe…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.