Nghệ sĩ Việt với những kỷ niệm về Michael Jackson

26/06/2009 16:57 GMT+7

(TNO) Michael Jackson ra đi để lại bao nỗi bàng hoàng cho người hâm mộ, trong đó có nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Qua điện thoại, giọng nói của hầu hết nghệ sĩ đều không khỏi bất ngờ trước hung tin. Tưởng xa xôi, mà hóa ra sự đồng cảm lại rất gần.

Hãy lắng nghe những cảm xúc, kỷ niệm của ê-kíp tham gia phim Em và Michael (đạo diễn Lưu Huỳnh), một bộ phim được thực hiện từ chính lòng hâm mộ Michael Jackson…

Diễn viên nữ chính Trương Ngọc Ánh: Trong cuộc đời ít nhất cũng phải xem Michael Jackson diễn một lần nên tôi đang định nhờ bạn bè mua vé xem tour lưu diễn, giờ đã mãi là “dự định”.

Năm tôi đóng phim Em và Michael, ca khúc Thriller đang nổi với những bước nhảy như mây của anh. Bao nhiêu bạn trẻ thần tượng Michael, trong đó có tôi. Vai nữ chính tôi đảm nhận lại rất thần tượng Michael. Đó cũng là vai chính đầu tiên của tôi trong điện ảnh. Tôi nhớ hồi đó Huỳnh Anh Tuấn, Lê Công Tuấn Anh và cả đoàn cùng tập điệu nhảy của Michael. Để có một điệu nhảy cho đúng kiểu Michael, chúng tôi phải tập cả 2, 3 tháng trời, té lên té xuống…

Anh ra đi, tôi thấy tiếc quá! Anh là một thiên tài được cả thế giới công nhận. Đây quả là một mất mát lớn đối với giới yêu nghệ thuật thế giới. Dù dính scandal thì Michael Jackson vẫn là một biểu tượng của thế giới.

 

Diễn viên nam chính Huỳnh Anh Tuấn: Sáng giờ bận quá tôi chưa kịp đọc báo. Vừa nghe tin này tôi thật sự bàng hoàng. Đột ngột quá! Nhớ cái hồi đóng phim tôi căng thẳng lắm, run lắm. Áp lực làm phim rất lớn vì đó là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước ống kính. Không muốn căng thẳng vẫn bị căng thẳng vì thà là làm phim về một nhân vật mơ hồ nào đó chứ đây lại là “vua nhạc pop”, làm ẩu sợ khán giả chê cười, nên trách nhiệm càng nặng nề! Ra trường quay tôi phải tập trung cao độ. Tới khi đóng máy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tham gia phim này là một vinh dự với tôi.

 

Nhà sản xuất Phước Sang: Đọc tin tức, tôi không tin vào mắt mình. Quá đỗi bất ngờ! Tôi không thể nói được gì. Tôi là fan của điệu nhảy, giọng hát của “vua nhạc pop” nên mới làm phim về anh. Hồi đó phương tiện truyền thông đâu có như bây giờ, băng đĩa cũng hiếm, vậy mà từ nước Mỹ xa xôi, Michael “thổi” một luồng ảnh hưởng mạnh mẽ vào Việt Nam. Tôi nhớ năm 1993, là bộ phim doanh thu cao nhất thời điểm đó. Chúng tôi bỏ ra 2 tỷ mà thu lại gần 8 tỷ. Đây là bộ phim đầu tiên đưa Trương Ngọc Ánh và Huỳnh Anh Tuấn trở thành ngôi sao. Còn kỷ niệm đặc biệt nữa là bạn thân tôi - diễn viên Lê Công Tuấn Anh cũng đóng phim này, tập những điệu nhảy của Michael Jackson.

Dưới góc nhìn của một nhà sản xuất, tôi nghĩ Michael Jackson không chỉ là một thần tượng âm nhạc mà còn là một nhân vật có sức hút điện ảnh. Dù sức ảnh hưởng của anh hiện nay không còn “khủng khiếp” như xưa, nhưng Michael vẫn là một giá trị!

 
Ca sĩ Thúy Uyên (người từng hóa trang thành Michael Jackson): Năm 1983, tôi “biến” thành Michael Jackson trên sân khấu nhà hát Hòa Bình vì “bị” đạo diễn Tất My Loan yêu cầu. Chỉ cần nhép miệng theo bài Dangerous thôi, nhưng lúc đầu tôi không thích. Khi chỉ còn 3 ngày nữa chương trình diễn ra, bị đạo diễn hối thúc liên tục, tôi mới chịu lao vào tập luyện. Ngày phúc khảo, nhập tâm vào diễn, ai cũng hết hồn trước vũ đạo của “bản sao” Michael. Ngày công diễn, trong bộ vest đen, giày đen, nón đen, băng tay trắng, lại được anh Hải Đệ hóa trang, tiết mục thành công hơn cả sức tưởng tượng của tôi. Sau đó có một đài truyền hình Nhật Bản đã sang quay hình, tiếc là tôi đã không giữ được băng ghi hình đó.

Nghe tin Michael chết, tôi nổi gai ốc. Dẫu cuộc sống của anh có nhiều điểm không hay, nhưng mỗi người có một lối sống. Tôi thần tượng anh là thần tượng về tài năng. Khi tour lưu diễn đã được loan báo khắp thế giới, có lẽ chính Michael cũng bất ngờ về cái chết của mình…

Duy Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.