Nghệ sĩ Tấn Thi: Từng bị người yêu trả lễ vật, từ hôn vì mê nghệ thuật

18/10/2022 18:21 GMT+7

Nghệ sĩ Tấn Thi lần đầu hé lộ cuộc đời thăng trầm, từ một ông giáo làng bất ngờ bén duyên nghệ thuật với nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cùng Trung Dân tại chương trình Người kể chuyện đời.

Nghệ sĩ Tấn Thi trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật với gần 50 năm đầy thăng trầm

btc

Xuất hiện tại Người kể chuyện đời tập 7, nghệ sĩ Tấn Thi trong bộ bà ba kèm chiếc khăn rằn, ra dáng một "lão nông miền Tây" - Sáu Vườn từng để lại nhiều dấu ấn trong chương trình hài kịch nhà nông Trên vườn dưới ruộng. Hội ngộ "Năm Ruộng" Trung Dân, nam nghệ sĩ hào sảng tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề với cái duyên nghệ thuật gắn bó cũng gần nửa thế kỷ.

Nghệ sĩ Tấn Thi từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Cần Thơ, dạy học tại Tiền Giang từ năm 1972 đến 1975. Sau giải phóng miền Nam, ông đoàn tụ với gia đình tại Sài Gòn, giữ chức vụ Phó phòng Giáo dục rồi làm Trưởng đoàn Văn công. "Lúc đó, tôi 26 tuổi, có quen một cô giáo và cũng đã hứa hẹn, trao chút lễ vật. Nhưng sau khi tôi được cử đi học văn nghệ mấy tháng thì cô người yêu ở nhà đem lễ vật đến trả rồi đi lấy người khác. Chắc cô ấy thấy tôi mê văn nghệ quá, tương lai chắc không bền nên từ hôn luôn. Tôi thất tình, buồn quá nên đi xem kịch vở Chuông đồng hồ điện Kremlin rồi bị hút hồn từ đó. Cái buồn thất tình bay đâu mất tiêu, cắm đầu theo nghệ thuật lúc nào không hay", nghệ sĩ Tấn Thi nhớ lại.

"Năm Ruộng" Trung Dân tái ngộ "Sáu Vườn" Tấn Thi tại chương trình Người kể chuyện đời

btc

Sau đó, ông được thầy động viên theo đoàn nghệ thuật nên đã thi và trở thành lứa học viên đầu tiên của khóa đào tạo đặc biệt duy nhất của Đoàn Kịch nói Nam Bộ, cùng với NSND Kim Xuân, NSƯT Minh Hạnh, Hồng Dung... Nhưng thời điểm đó, Tấn Thi tự ti về ngoại hình "ốm nhom ốm nhách, ta nói xấu mà nhìn chán, tự soi gương mà thấy chán mặt mình". Chính vì thế diễn viên Vua bánh mìchỉ ngồi nhắc tuồng và sáng tác, chứ chưa từng dám mơ ước làm diễn viên, được lên sân khấu.

Kể về vai diễn đầu tiên của mình, nghệ sĩ sinh năm 1949 xúc động: "Tôi làm nhắc tuồng cho vở kịch Bông hồng trắng, nói về Sài Gòn và miền Nam sau giải phóng. Bất ngờ thiếu vai trưởng ban an ninh sinh viên hoạt động nội thành, nên thầy Can Trường gọi tôi lên thử vai. Tôi run rẩy đọc kịch bản nhưng lại rất đúng ý thầy nên tôi nhập vai lúc nào không hay. Đến ngày diễn tôi còn không tin đó là sự thật. Hôm đó, tôi đưa ba đi coi, ông ấy sướng lắm. Lần đầu tiên ông thấy con trai của mình được hóa trang, được đứng trên sân khấu. Từ trong cánh gà tôi run lắm, nhưng khi bước ra, thoại câu đầu tiên xong là dính luôn nghiệp diễn viên đến giờ. Ta nói nó sướng".

Thất tình vì bị người yêu từ hôn, nam nghệ sĩ đi xem kịch rồi đam mê, từ đó theo đuổi nghệ thuật và gắn bó gần 50 năm qua

btc

Sự nghiệp của ông bắt đầu thăng hoa và đặc biệt gây ấn tượng với vai diễn hài kịch đầu tiên - ông già bú sữa voi trong vở diễn Tên trùm bịp bợp thành Venice cùng với dàn nghệ sĩ gạo cội như Quốc Hòa, Thương Tín, Tú Lệ... Đam mê nghệ thuật, luôn cống hiến hết mình là thế nhưng ít ai biết nghệ sĩ Tấn Thi từng có giai đoạn bỏ nghề vì cuộc sống quá khó khăn.

"Tôi lập gia đình năm 1980, tới năm 1987 mới có con. Năm 1988, khi cả thế giới xáo trộn về chính trị, đất nước mình cũng bị ảnh hưởng về xã hội nên cuộc sống cũng chật vật, khó khăn. Lương tôi có 45 đồng 1 tháng. Thương Tín đóng vai chính diện, tôi đóng vai phản diện, một đêm được 1,5 đồng. Trong khi đó thịt ba rọi có giá 2,5 đồng/kg, diễn một đêm không mua đủ một ký thịt. Tôi không than, không khóc lóc, vẫn lạc quan, vẫn yêu đời và vẫn sống. Nhưng thú thật tôi đã nghỉ mấy năm, tạm dùng chữ "bỏ nghề" nhưng nghe nó xót quá. Vì con còn nhỏ quá, gia đình thì khó khăn nên mình phải mưu sinh. Tôi nghỉ khoảng 2 năm để làm quản lý bãi chiếu phim ngoài trời, vũ trường với đồng lương 1 đêm 5 ngàn. Sau đó, Khánh Hoàng dựng vở Hamlet và mời tôi đóng vai Tể tướng Polonius của Việt Anh. Nhờ đó tôi lại dính với nghề đến bây giờ", ông kể.

Nghệ sĩ Tấn Thi từng có giai đoạn bỏ nghề, chuyển sang làm quản lý bãi chiếu phim, vũ trường để trang trải cuộc sống

btc

Cuối chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Tấn Thi đã có những chia sẻ đầy xúc động: "Tôi chân thành cảm ơn khán giả đã yêu mến Tấn Thi và anh em nghệ sĩ chúng tôi. Những người đến giờ phút này vẫn còn chung tình với nhau, một mối tình rất lớn là tình nghệ sĩ và khán giả. Tôi mong rằng từ nay cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, còn bao nhiêu sức lực là tôi cống hiến đến hết để gửi đến khán giả những món quà nho nhỏ, đó là niềm vui trong cuộc sống".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.