Nghệ sĩ Mai Trần: Suốt 10 năm đi tìm cha mẹ ruột, gặp nhưng không được nhận

20/11/2021 15:12 GMT+7

Là khách mời trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, nghệ sĩ Mai Trần đã hé lộ về hành trình 10 năm đi tìm lại cha mẹ ruột của mình và cuộc sống hiện tại sau biến cố bệnh tật.

Nghệ sĩ Mai Trần: Hơn 30 tuổi mới biết mình là con nuôi, phải rong ruổi suốt 10 năm tìm lại cha mẹ ruột

chụp màn hình

Diễn viên Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh, sinh năm 1954 tại Trà Vinh trong gia đình có nhiều con. Tốt nghiệp lớp diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, Mai Trần về sân khấu kịch Kim Cương, tạo tên tuổi với hàng loạt vai diễn để đời như Lỗ Quý (Lôi Vũ), Hoàng Tú (Nhân danh công lý), Jourdan (Trưởng giả học làm sang), Ba Thợ Nhuộm (Hẻm nhỏ tình người)...

Cuộc đời Mai Trần được ví như một vở kịch buồn, nhiều lần trải qua biến cố khiến ông phải tạm dừng con đường nghệ thuật để mưu sinh bằng nghề bán bánh bao, bắp luộc, mở lò bán bánh mì. Bên cạnh đó, câu chuyện về hành trình suốt 10 năm đi tìm lại cha mẹ ruột của nam nghệ sĩ khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, Mai Trần tâm sự mãi đến hơn 30 tuổi ông mới phát hiện mình là con nuôi của một gia đình ở Hải Phòng. Thời điểm đó ông rất sốc khi biết những người đã chăm sóc, nuôi nấng mình chỉ là cha mẹ nuôi. "Hôm đó, tôi đang diễn cho đoàn kịch Kim Cương thì nghe tin cha mất. Trong lúc làm đám tang, một số người họ hàng nói với nhau rằng: "Công nhận tội thằng Thịnh (tên thật của Mai Trần), nó cứ lo cho ông cụ. Ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá". Câu nói đó đến tai vợ tôi và tối hôm ấy mới kể lại, nói tôi chỉ là con nuôi. Sau khi phát hiện ra, tôi có gọi người họ hàng đó ra hỏi thì họ phủ nhận rồi trốn luôn. Tôi hỏi mẹ thì mẹ mới nói sự thật để tôi đi tìm gia đình của mình", diễn viên Những nẻo đường phù sa nhớ lại.

Hình ảnh Mai Trần vai Năm Đực trong phim Sống trong sợ hãi. Vai diễn này đã đem tới cho ông danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc ở Cánh Diều Vàng 2005

chụp màn hình

Theo lời kể của mẹ nuôi, Mai Trần trở về Trà Vinh và lần theo địa chỉ để hỏi về gia đình mình. Tuy nhiên, thời điểm đó diễn viên Sống trong sợ hãi đến tìm từng nhà nhưng không có thông tin. Ông bộc bạch: "Tôi tìm được nhà ông Tám mà mẹ nuôi tôi có chỉ. Lúc đó tôi gặp được một người chú da cũng đen rất giống mình, nhưng ông ấy nói cứ từ từ rồi tính. Sau đó tôi đi về lại Sài Gòn, mang theo hình của cha mẹ nuôi xuống lại Trà Vinh. Lần này, gặp được ông Tám, tôi có hỏi là: "Năm xưa, ông có từng đem cho một đứa con trai đi làm con nuôi người ta không?", nhưng ông ấy bảo không nhớ, phải đợi các con ông về hỏi mới biết".

Suốt thời gian sau đó, Mai Trần vẫn đi khắp nơi tìm tung tích cha mẹ ruột. Mãi đến 10 năm sau, ông mới gặp được mẹ ruột của mình. "Tôi hỏi được một người hàng xóm gần đó và họ dắt tôi đến. Lúc vào nhà có đông đủ người, bà mới nói rằng tôi là con ruột của bà ấy. Lúc đó tôi chào bà nhưng cảm giác kỳ lắm. Tôi hỏi bà ấy sao lại bỏ mình. Bà ấy nói, bà là vợ bé của ông Tám và sinh ra tôi. Nhưng vợ lớn của ông Tám có ba người con trai rồi nên khi tôi vừa chào đời, vợ lớn bảo đem đi cho. Sau này, bà ấy và ông Tám bỏ nhau, bà lấy chồng khác và cũng sinh thêm nhiều đứa em khác nữa", Mai Trần tâm sự.

Nam diễn viên tâm sự ông buồn khi bị bỏ từ lúc mới sinh nhưng hiểu cha mẹ ruột cũng vì hoàn cảnh chiến tranh

chụp màn hình

Khi biết rõ về cha mẹ ruột của mình, Mai Trần thường xuyên trở lại nhà ông Tám để thăm hỏi, chơi cờ rồi trò chuyện nhưng vẫn chưa dám nhận cha. Trong một lần đi đám cưới, nam diễn viên lại gặp được ba người anh (cùng cha khác mẹ). Cũng nhờ lần đó, ông được các anh em nhận ra và dắt về để sum họp với cha ruột.

Mai Trần nghẹn ngào khi nhớ lại: "Khi đó, anh hai tôi hỏi là: "Ba có biết nó không?". Ông Tám buông đũa xuống, mắt rưng rưng, nhìn thẳng mặt tôi và bảo: "Nhớ chứ sao lại không. Tao biết nó từ 10 năm trước lúc nó tới tìm gặp rồi. Nhưng lúc đó, tao hoảng loạn không dám nhận, tao nói đợi tụi bay về đông đủ, tao mới dám nhận. Nó là em út tụi bay". Tôi đã kiếm từ 10 năm trước, gặp được rồi nhưng ổng không dám nhận. Mãi đến 10 năm sau, tôi tìm ra mẹ ruột và các anh em, gặp lại thì mới được nhận".

Mai Trần nhớ ơn cha mẹ nuôi vì đã yêu thương, chăm lo cho mình từng chút một

chụp màn hình

Diễn viên Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tâm sự, ông buồn khi bị cha mẹ bỏ từ lúc mới lọt lòng nhưng khi hiểu nguyên nhân thì ông không trách. Điều Mai Trần thấy may mắn là ông được cha mẹ nuôi rất thương yêu, lo cho từng chút một khiến ông không bị mặc cảm. "Cha mẹ nuôi cho tôi đi học võ, học chữ, học nghề đạo diễn, diễn viên mà tôi mới được như vậy. Nhưng mẹ nuôi tôi cũng đã mất rồi, trong lòng tôi rất nhớ ơn cha mẹ", ông nói.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng trải lòng về biến cố hôn nhân và lần bệnh tật tưởng chừng không qua khỏi. Mai Trần cho biết, người vợ đầu của ông tên Hải Yến, cũng là diễn viên trong đoàn kịch Kim Cương. Sau khi chia tay, vợ cũ cùng con gái sang Na Uy sinh sống. Vì buồn bã cuộc hôn nhân đổ vỡ, Mai Trần sa đà vào nhậu nhẹt, bê tha. Mãi đến 5 năm sau, nam diễn viên mới gặp được người vợ thứ hai và người này "đã cứu tôi lên".

Hiện tại, ở tuổi xế chiều, Mai Trần hạnh phúc bên người vợ thứ hai cùng hai con

chụp màn hình

Hiện tại, Mai Trần có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và các con.Trong đó, con trai ông đang theo học ngành đạo diễn, còn con gái thì vào lớp 10. Nam diễn viên tâm sự trải qua nhiều biến cố, ông thấy mình may mắn khi những lần gặp khó khăn đều có mọi người giúp đỡ. "Cách đây 2 năm tôi buồn lắm, tưởng mình không thể nào sống nỗi trên cõi đời này. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn bè, cảm ơn mọi người đã lo lắng, nhất là trong lúc Mai Trần bệnh hoạn thì các bạn đã gom góp cho Mai Trần đi phẫu thuật. Nhờ vậy mà tôi mới phục hồi được mạng sống, những người bạn đó mình rất trân quý", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.