Nghệ sĩ Hồng Sáp lây lất mưu sinh bên con trai 60 tuổi

20/03/2021 13:08 GMT+7

Nghệ sĩ Hồng Sáp trải lòng về cuộc sống chật vật ở tuổi 85. Bà cho biết có 'bữa đói, bữa no' vì công việc bấp bênh, ai kêu gì làm nấy.

Sau nghệ sĩ Hoàng Lan, nhóm Ngũ Long du ký (diễn viên Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà và Hoa hậu Diễm Hương) tiếp tục chương trình thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn. Các thành viên của nhóm đến thăm và chia sẻ về cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Sáp khiến khán giả xúc động.
Ở tuổi 85, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn ngày ngày cặm cụi làm việc, kiếm sống bằng nghề hậu đài. Bà phụ trách phòng cho thuê phục trang, giúp đỡ nghệ sĩ tìm trang phục phù hợp với vai diễn. Khi không có ai đến thuê, bà tranh thủ thì giờ sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngay ngắn. “Bây giờ tôi già rồi, không hát được nữa nên qua làm ở phòng phục trang. Ai bận đồ hát thì mình theo phụ bận đồ cho họ để kiếm tiền. Nhưng do dịch này nên khổ luôn”, bà bộc bạch.
Tiết lộ về nguồn thu nhập hiện tại, nghệ sĩ Hồng Sáp bật khóc chia sẻ: “Tôi không có lương tháng, chỉ là ai đến mướn đồ, tôi đi theo phụ bận thì một ngày được 300.000 đồng tiền công. Nếu không ai mướn thì đói. Cuộc sống tôi rất bấp bênh, lâu lâu mới được người khác gọi đi quay phim, đóng vai người mẹ ở quê. Nhà tôi ở hiện tại, mướn một tháng tốn 3 triệu, ai kêu làm gì thì làm, dành dụm trả tiền nhà. Thằng con trai lớn của tôi gần 60 tuổi, chưa có vợ, hiện đang làm nghề đánh trống điện tử, ai mướn ai thuê thì làm còn không có thì thôi. Hai mẹ con sống lây lất qua ngày”. Cuộc sống khó khăn, thu nhập bấp bênh nên con trai của diễn viên vở Tấm Cám quyết định không lấy vợ vì sợ bỏ lại mẹ già, không thể chăm lo chu đáo cho bạn đời.

Nghệ sĩ Hồng Sáp diễn lại một phân đoạn trong vở Tấm Cám. Bà cho biết, vì chuyên trị vai ác nên nhiều lần khiến khán giả bức xúc, khó chịu

Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bà cũng cho biết cuộc đời mình rất truân chuyên, trải qua nhiều thăng trầm và khổ đau khi những người con lần lượt qua đời khi còn rất nhỏ. “Tôi sinh 5 đứa con gái thì chết hết 3 đứa ở đình. Chết lúc nhỏ do bị bệnh, hồi đó không có thuốc chữa. Tôi cũng mất một đứa con trai. Ông xã tôi sau này bị bệnh cũng chết. Giờ tôi sống ở đất Sài Gòn chỉ với con trai, tôi mong có tiền xoay sở sống qua ngày. Bây giờ tôi đã 85 tuổi rồi, nhiều khi tôi chỉ muốn chết cho rồi, sống mà chật vật quá”.
Đáng chú ý, bà Hồng Sáp cho biết từng có người hâm mộ ở nước ngoài yêu mến, gửi tiền hỗ trợ cho bà nhiều năm trước. Phía này gửi 100 USD cho bà qua một người quen. Sau đó, biết hoàn cảnh nữ nghệ sĩ khó khăn nên người này đã gửi về tiếp 200 triệu để bà trang trải cuộc sống tuổi già. Tuy nhiên, bà Sáp cho biết mình không hề nhận được vì người hỗ trợ trung gian lừa gạt, chiếm đoạt số tiền trên.

Nghệ sĩ Hồng Sáp buồn khi đặt niềm tin vào người lạ, lấy mất 200 triệu tiền hỗ trợ của mạnh thường quân dành cho bà

Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ trong clip, diễn viên sinh năm 1937 nói: “Lần đầu người đó cho tôi 100 USD, lần sau cho tới 200 triệu nhưng bị một cô gái (người hỗ trợ trung gian) gạt tôi lấy luôn. Cô ấy kêu tôi đi cùng vô ngân hàng, không cho ai đi theo hết. Tôi tưởng thiệt vì nghe được 200 triệu mừng quá. Tôi mới theo cô ấy vào nhà băng làm giấy, ký tên tôi là Bùi Thị Sáp, tức nghệ danh là Hồng Sáp. Cô ấy mới kêu tôi ra ngồi quán cà phê đợi sau khi xong việc, chờ cô ấy đi lấy xe rồi quay lại rước. Ngồi đợi gần 2 giờ rồi mà không thấy ra, tôi mới vô hỏi bảo vệ nhà băng, ở đây có chỗ gửi xe không, thì người này nói có chứ. Tôi mới kể với anh ấy có người kêu tôi ngồi đây, để cô ấy vô lấy giấy tờ, lấy tiền. Anh ấy mới nói tôi bị cô ấy gạt rồi. Tôi cũng không biết người cho tiền tôi là ai luôn...”.
Sự việc khiến các nghệ sĩ không khỏi xót xa, dành lời động viên đến bà. Diễn viên Phương Dung cũng hi vọng video được lan tỏa đến nhiều người có lòng hảo tâm giúp đỡ nghệ sĩ Hồng Sáp trang trải cuộc sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.