Nghệ sĩ hải ngoại đổ về nước làm... giám khảo

02/08/2016 07:33 GMT+7

Rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng đã ở lại VN hoặc chấp nhận đi đi về về liên tục không phải để biểu diễn mà là để... làm giám khảo cho các chương trình giải trí trong nước.

Nếu như trước đây chỉ có Đức Huy, Hoài Linh, Chí Tài, Thu Phương hay xuất hiện trên hàng ghế giám khảo một số chương trình, thì giờ đây hầu như cuộc thi nào cũng cố gắng “lôi” một hoặc vài nghệ sĩ hải ngoại về chấm điểm nhằm tạo sự mới lạ. Gần đây có Vũ Khanh, Ý Lan, Họa Mi trong Solo cùng Bolero 2016; Vân Sơn, Ý Lan trong Người hát tình ca; Giao Linh, Phương Dung, Trường Vũ, Thanh Hà trong Tình Bolero 2016; Thái Châu, Phương Dung, Nguyễn Hưng, Lưu Bích, Giao Linh chấm Hãy nghe tôi hát; Kiều Oanh chấm Cười xuyên Việt.
3 cây hài đình đám Vân Sơn, Quang Minh, Hồng Đào ngồi ghế giám khảo Người bí ẩn mùa 3; còn nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng sau thời gian dài sống tại Úc hiện đang hào hứng Thử tài siêu nhí...
Sự xuất hiện của ca sĩ hải ngoại “chuyên trị” dòng nhạc bolero lần đầu ngồi ghế giám khảo Trường Vũ cùng ca sĩ Thanh Hà trong Tình Bolero 2016 đã làm khán giả thích thú. Trường Vũ chia sẻ: “Tôi thật sự căng thẳng khi mình về không phải để hát mà lại cho điểm sau khi người khác hát”. Thanh Hà tâm tình: “Tôi không có tuổi thơ tại VN vì cha nuôi đưa tôi sang Mỹ từ rất nhỏ. Những năm tháng ở nước ngoài, tôi chỉ biết về VN qua sách vở, phim ảnh... Khi tham gia làm giám khảo, xem những khung cảnh xưa được tái hiện trên sân khấu, tôi như tìm lại tuổi thơ của mình, được nói tiếng Việt bằng chất giọng Đà Nẵng của mình mà ở nước ngoài tôi ít có cơ hội…”.
Nghệ sĩ hải ngoại đổ về nước làm… giám khảo 1
Minh Tuyết ngồi “ghế nóng” Tuyệt đỉnh song ca Ảnh: Khoa An
Một số người cho rằng ca sĩ hải ngoại đổ về nước làm giám khảo vì thù lao cao hơn cát sê đi diễn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, thù lao thường bằng hoặc có khi thấp hơn show hát. Nghệ sĩ hải ngoại làm giám khảo vì mong muốn có cơ hội giao lưu, gần gũi với khán giả trong nước nhiều hơn.


“Mời nghệ sĩ hải ngoại về nước mất khá nhiều thời gian. Có khi vài tháng họ mới nhận lời sau khi nghiên cứu qua kịch bản. Phần nan giải nhất là sắp xếp lịch cho họ sao cho phù hợp với các thành viên khác trong ban giám khảo. Về cát sê, cũng không thể nói thù lao nghệ sĩ hải ngoại cao hơn trong nước, mà tùy vào sức hút của nghệ sĩ đó với đối tượng khán giả của chương trình. Với Minh Tuyết và nghệ sĩ Thanh Hằng mà tôi mời về, theo tôi phần cát sê của họ phù hợp, tương xứng với công sức và sức hút của họ”.
Bà Phạm Kim Dung
(Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, nhà sản xuất các chương trình game show)

Đóng vai ác, cầu cứu người khác
Hai gương mặt giám khảo đang được chú ý nhất hiện tại bởi lần đầu chấm thi là ca sĩ hải ngoại Tuấn Ngọc và Minh Tuyết. Trong phần ghi hình vòng Nhà hát cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2016, Tuấn Ngọc có vẻ trầm tư và khá căng thẳng, trong khi trước đó ở vòng Chọn giọng anh tỏ ra thoải mái và thường “liều mình” cứu thí sinh. Hỏi Tuấn Ngọc vì sao kiệm lời, anh cười bảo, vì có nhiều nhà báo nên anh… khớp. Chị Thu Ngọc ở TP.HCM, một fan ruột của Tuấn Ngọc, nói: “Xem Tuấn Ngọc hát quá nhiều rồi nên tôi cũng muốn biết anh làm giám khảo có “ác” không. Hôm ghi hình, nhìn anh hài hước, hoạt bát, khác hẳn một Tuấn Ngọc điềm tĩnh, chỉn chu thường thấy trên sân khấu, tôi thấy anh rất… hấp dẫn”.
Trong khi Tuấn Ngọc thường “ghi điểm” với khán giả ở phần giao lưu, Minh Tuyết lại vốn không phải là người hoạt ngôn trên sân khấu. Vậy nên không ít lần quay hình Tuyệt đỉnh song ca, chị phải quay sang cầu cứu ca sĩ Cẩm Ly (chị gái Minh Tuyết, cũng làm HLV trong chương trình) nhắc mình cách diễn đạt để xử lý tình huống. “Nói thật, tôi hay lo lắng, không biết mình nhận xét như thế đã đúng chưa, có hợp lý trong cuộc thi không. Sau buổi ghi hình, tôi hay hỏi mọi người mình nói vậy có bị “lố” không để còn điều chỉnh cho phù hợp trong các buổi sau”, Minh Tuyết tâm sự.
Hỏi Bằng Kiều có kiệt sức không vì mới thấy anh chấm thi Vietnam Idol tối hôm trước thì hơn một ngày sau đã có mặt tại Mỹ để biểu diễn, anh cười: “Phải sắp xếp thôi. Khi tôi nhận lời về VN làm giám khảo, có những show bên đó đã ký thì phải bay về. Có lúc cũng phải chấp nhận mất show bên kia”. Tương tự Bằng Kiều, không ít nghệ sĩ hải ngoại chấp nhận bỏ nhiều show tại Mỹ với những khoản cát sê vài ngàn USD, nếu không muốn bỏ show thì phải bay đi bay về liên tiếp trong vòng 3 - 4 ngày để không vắng mặt tại các chương trình giải trí tại VN diễn ra vào mỗi cuối tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.