Nghệ sĩ Cát Phượng trở lại 'đường đua'

Hoàng Kim
Hoàng Kim
06/12/2023 11:23 GMT+7

Nghệ sĩ Cát Phượng không chỉ là một diễn viên chắc tay nghề mà còn là một 'bà bầu' mát tay, đã thực hiện nhiều bộ phim, show diễn thành công. Sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, chị đã trở lại sân khấu, và xem ra vẫn rất 'máu lửa'.

Trước đó, Cát Phượng đã tham gia hàng loạt vở kịch tại sân khấu Trương Hùng Minh (Minh Nhí), như Đụng vô là phỏng tay, Án mạng đêm không trăng, Lụa máu; nay chị đang chuẩn bị cho show Đêm của cười 4 vào đêm 16.12. Thật ra, đây là sản phẩm mở đầu cho hàng loạt dự án táo bạo sắp tới. Một Cát Phượng mạnh mẽ đã trở lại, và "đường đua" sân khấu dù chông gai nhưng luôn hấp dẫn đối với chị.

Nghệ sĩ Cát Phượng trở lại 'đường đua' - Ảnh 1.

Cát Phượng tâm sự: "Dù có làm phim hay gì thì tôi vẫn là người của sân khấu, máu sân khấu vẫn chảy trong mình"

H.K

Cát Phượng vốn tính chỉn chu, nên khi trở lại Trống Đồng sau hai năm dịch bệnh, chị bắt tay vào chỉnh trang quyết liệt. Chị nói: "Thời buổi này khán giả không chấp nhận ngồi ghế kiểu tạm bợ đó nữa, vì rất mỏi, chưa kể nhiều ghế bị hư, bị trầy xước, tôi sợ làm trầy áo đầm của khán giả. Cho nên tôi phải loại bỏ rất nhiều, từ 3.800 ghế chỉ còn lại 1.796 ghế thôi, chỉ lấy phần giữa và hơi xéo một chút để khán giả dễ nhìn lên sân khấu, bỏ hoàn toàn những ghế hai bên cánh gà và cạnh bên cột che dù. Thật sự với bao nhiêu ghế đó bán vé đã trầy trật rồi chứ đâu còn như ngày xưa. Tôi còn may lớp áo phủ lên ghế hơn 20 triệu đồng, để nhìn cho đẹp một chút".

Nghệ sĩ Cát Phượng trở lại 'đường đua' - Ảnh 2.

Cát Phượng và Huỳnh Tiến Khoa trong vở Đụng vô là phỏng tay

H.K

Chị còn tâm sự, nếu được ký hợp đồng dài hạn, chị sẽ đầu tư cho sân khấu Trống Đồng chỉn chu hẳn luôn, chẳng hạn đổi tất cả thành ghế dựa thoải mái đúng chất lượng sân khấu, làm hệ thống dàn sắt để che dù kiên cố, không bị gió bay, mưa tạt như hiện nay, đầu tư dàn âm thanh, ánh sáng đúng chuẩn, chứ giờ phải đi thuê mướn mỗi lần biểu diễn. Chị rất yêu mến Trống Đồng vì đó là kỷ niệm một thời của chị và của khán giả Sài Gòn, và hiện nay nó vẫn là một địa chỉ quý cho hoạt động nghệ thuật. Nhưng vì cơ sở vật chất còn khó khăn như vậy nên chưa ai dám vào biểu diễn, chỉ có Cát Phượng mạnh dạn sáng đèn trở lại. Chị mong thành phố giữ được những điểm diễn đáng quý như vậy.

Chương trình này không phải dạng tấu hài, mà là 4 tiểu phẩm được viết mới hoàn toàn, mỗi tiểu phẩm dài 30 - 40 phút, có nội dung, thông điệp đàng hoàng. Dàn nghệ sĩ nổi tiếng được mời về như Hoài Linh, Minh Nhí, Lê Giang, Bình Tinh, Hứa Minh Đạt, Cẩm Ly, Lương Bích Hữu, Mạc Văn Khoa, Võ Tấn Phát, Bảo Bảo… đã giúp khán giả mua vé khá nhanh trên mạng. Dù vậy, Cát Phượng vẫn đi phát tờ rơi ở nhiều điểm đông người qua lại, chị nói muốn thăm dò phản ứng của khán giả khi một chương trình hài ra mắt, từ đó sẽ có quyết định cho những dự án sau này.

Nhưng Cát Phượng nói, chị sẽ thực hiện kịch dài, cải lương tuồng xã hội, cải lương và kịch dân gian, hoặc kịch có chen vào những lớp ca cải lương. Cát Phượng vốn dân Sa Đéc, nên chị mê cải lương là lẽ đương nhiên. Cát Phượng cũng từng đóng chính kịch tại sân khấu 5B, gây ấn tượng rất mạnh với vai cô chị trong vở Cánh đồng bất tận, cho nên chị vẫn ước mơ những trải nghiệm như thế. Cát Phượng tâm sự: "Dù có làm phim hay gì thì tôi vẫn là người của sân khấu, máu sân khấu vẫn chảy trong mình. Tôi không có tài trợ, chỉ tự mình đầu tư trong sức mình, nhưng cố gắng không bỏ cuộc. Duyên nợ sân khấu chắc là mãi mãi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.