Nghệ sĩ cải lương Thanh Ngọc: Trong gia đình, tôi sợ nhất chị Thanh Hằng

19/12/2023 08:54 GMT+7

Nghệ sĩ Thanh Ngọc có dịp trải lòng về chặng đường làm nghề, đồng thời tiết lộ những câu chuyện thú vị trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại chương trình Chuyện tối cùng sao.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Ngọc: Trong gia đình, tôi sợ nhất chị Thanh Hằng - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Ngọc là khách mời trong Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1

BTC

Chia sẻ về hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Thanh Ngọc cho biết từ năm 12 tuổi, cô đã được lên sân khấu biểu diễn vở Phạm Công - Cúc Hoa. Thời điểm đó, vì còn khá nhỏ nên nữ nghệ sĩ không tránh khỏi những lo lắng. “Căng thẳng lúc đó là trong sự hồn nhiên. Thực tình tôi ít được diễn như những người chị em khác nên khi vở tuồng thay đổi đột ngột khiến tôi bắt nhịp khó khăn”, Thanh Ngọc chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Ngọc còn nhớ lúc đó chỉ còn vài tiếng đồng hồ là đến giờ diễn nhưng cô vẫn cầm trên tay cuốn kịch bản mới và được mẹ đích thân dạy cho hát. “Tôi và chị Ngân Quỳnh đóng vai hai chị em bị bạn bè hàng xóm trêu chọc là con hoang vì không có cha. Chỉ có nhiêu đó thời gian mà tôi phải thuộc thoại, hát sao cho bài bản và phải ca câu vọng cổ", nữ khách mời nhớ lại.

Thanh Ngọc kể thêm lúc trong cánh gà, mẹ cô dặn kỹ chỉ cần Ngân Quỳnh khều nhẹ là hát. Dù đã chuẩn bị tinh thần song nữ nghệ sĩ gặp sự cố trên sân khấu khiến bản thân nhớ mãi. Thanh Ngọc kể lại: “Chị Ngân Quỳnh khều mạnh quá làm tôi giật mình. Thế là tôi ca đại, tông thì trật nhưng nhịp nhàng lại đúng. Xong dứt câu của mình, tôi xoay sang liếc chị Ngân Quỳnh. Thực sự hồi nhỏ tôi hơi bị hung dữ”.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Ngọc: Trong gia đình, tôi sợ nhất chị Thanh Hằng - Ảnh 2.

Thanh Ngọc thừa nhận hồi trẻ bản thân không thích đóng vai ác

BTC

Khi còn trẻ, Thanh Ngọc từng trải qua khá nhiều vai đào chính lẫn đào nhì. Tuy nhiên ngày ấy, đối với một cô gái mới lớn thì ai cũng thích được giao cho những vai hiền lành, không thích hát những vai dữ. Do đó, mỗi lần Thanh Ngọc được giao cho những nhân vật có cá tính thì cô thừa nhận bản thân không bằng lòng.

“Lúc đó tôi cứ nói sợ mình làm không được nhưng chị tư Ngân Quỳnh luôn nói với tôi rằng tôi làm được. Khi lên hát suất đầu khó lắm, mấy vai cá tính thường gọi là đào độc, còn có cả đào độc mùi. Hai cái khác nhau hoàn toàn, một bên chỉ ác thôi nhưng có thêm “mùi” là phải đẩy tới cảm xúc rơi nước mắt. Tự nhiên đang ác thiệt ác thế là chuyển sang khóc nên đâm ra cũng khó cho tôi lúc chập chững vào nghề”, Thanh Ngọc tâm sự.

Chia sẻ thêm về bản thân, Thanh Ngọc thừa nhận: “Trong gia đình tôi sợ nhất là chị hai Thanh Hằng". Nghệ sĩ cải lương nói thêm cô thường mất ngủ khi trăn trở về con đường nghệ thuật mà mình tôn trọng. Nữ khách mời tâm sự bản thân sợ nhất là khi làm sai hoặc nói những lời lẽ không hay khiến cho người thân và bạn diễn tổn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.