Nghệ sĩ cải lương Linh Tâm: Tôi sang Mỹ được một tháng thì mẹ ruột qua đời

14/01/2022 13:03 GMT+7

Nghệ sĩ Linh Tâm kể ông vừa qua Mỹ được hơn một tháng thì mẹ ruột mất ở Việt Nam. Thời điểm đó, ông không thể trở về chịu tang đấng sinh thành.

Nghệ sĩ Linh Tâm ở bên cạnh mẹ 2 năm trước khi bà qua đời

Chụp màn hình

Trên kênh YouTube cá nhân, Thúy Nga ghi lại khoảnh khắc hội ngộ với nhiều nghệ sĩ như Bảo Quốc, Ngọc Đáng, Phượng Liên, Kim Tiểu Long, Như Quỳnh… trong hậu trường một buổi biểu diễn.

Trong video, nữ diễn viên hào hứng khi gặp lại nghệ sĩ Phượng Liên. Thúy Nga chia sẻ: “Hôm nay má Phượng Liên đi cùng ông xã. Má lúc nào cũng trẻ trung hết". Nghe vậy, giọng ca cải lương cho hay: “Trẻ gì nữa con ơi, má hơn 70 tuổi rồi. Nhưng trời vẫn còn thương và Tổ nghiệp cũng còn thương".

Thúy Nga bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ trẻ trung của nghệ sĩ Phượng Liên

Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Thúy Nga còn có dịp gặp gỡ với ca sĩ Như Quỳnh. Diễn viên hài bất ngờ khi giọng ca Vùng lá me bay vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Bên cạnh đó, cô gửi lời khen ngợi đến con gái Như Quỳnh: “Bé lớn rất là xinh và hát hay nữa. Chị đầu tư bé làm ca sĩ đi. Nhưng mà em thấy bé thích hát nhạc ngoại hơn”. Sau đó, giọng ca 51 tuổi kể: “Tôi khuyên cháu lắm. Ngày xưa cháu tóc vàng, giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi năn nỉ cháu để tóc đen. Nói chứ không sao đâu, khi cháu lớn thì cũng sẽ về nguồn mà". Đồng thời, khi được ngỏ ý làm kênh YouTube, Như Quỳnh thú nhận: “Tôi không biết làm thiệt. Người ta lên sao hỏa rồi mà tôi vẫn còn ngồi dưới đây”.

Sau đó, Thúy Nga di chuyển đến chỗ của nghệ sĩ Linh Tâm để trò chuyện cùng đàn anh. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Lâu ngày quá. Anh em mình sau Covid-19 mới được gặp nhau. Gặp là vui rồi. Anh vẫn hồn nhiên, trẻ trung như xưa. Mấy đứa con của anh lớn quá, em gặp mà hết hồn luôn. Nhìn mặt con anh là biết liền, vì có một khuôn thôi".

Nữ diễn viên khuyên Như Quỳnh nên định hướng cho con gái làm ca sĩ

Chụp màn hình

Trong clip, nghệ sĩ Linh Tâm có dịp trải lòng về cuộc sống của mình. Giọng ca Trai tài gái sắc cho hay trong giai đoạn dịch bệnh, ông “kẹt" ở Việt Nam hai năm. “Tôi chỉ mới sang Mỹ hồi tháng 5 này thôi, còn trước đó tôi ở Việt Nam. Lúc đó mẹ tôi rất yếu, tôi sợ đi thì sẽ về không kịp. Khi tôi vừa sang đây thì mẹ mất, nhưng ít ra tôi cũng được bên mẹ 2 năm. Lúc mẹ mất, tôi không thể về được vì dịch bùng phát mạnh ở Việt Nam".

Thông qua câu chuyện của mình, nghệ sĩ Linh Tâm mong khán giả yêu thương đấng sinh thành. Ông chia sẻ: “Ai còn mẹ thì hãy trân trọng, trân trọng thật nhiều. Đến khi không có mẹ rồi thì đó là mất mát lớn đối với mình". Lắng nghe chia sẻ của đàn anh, Thúy Nga bộc bạch: “Em mong rằng anh sẽ vượt qua được nỗi buồn này và có được nhiều thành công trong cuộc đời".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.