Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga: Sau đợt này tôi dứt khoát về Việt Nam

01/03/2021 07:00 GMT+7

Nghệ sĩ Hồng Nga đã được đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 lần 2 tại Mỹ. Bà gây chú ý khi chia sẻ sau đợt dịch này sẽ dứt khoát về Việt Nam.

Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, vợ chồng nghệ sĩ Hồng Loan đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh đưa đón nghệ sĩ Hồng Nga và kịch sĩ Túy Hồng đi tiêm phòng Covid-19 lần 2 tại Mỹ. Trong chuyến đi này, nghệ sĩ Hồng Nga và Hồng Loan đến tiêm ở một điểm khác, còn kịch sĩ Túy Hồng và ông xã Hồng Loan lại tiêm ở một chỗ khác. Tuy nhiên, vợ chồng Hồng Loan vẫn quyết định chở hai nữ nghệ sĩ gạo cội để giúp họ di chuyển thuận tiện hơn. 
Ngồi trên xe, hai nghệ sĩ gạo cội vui vẻ trò chuyện với nhau. Nói về tuổi tác, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết năm nay mình 77 tuổi nên phải gọi kịch sĩ Túy Hồng là chị vì bà đã 79 tuổi. “Đáng lý tui ráng chờ để tui lên làm chị của chị. Vậy mà tui làm không được, không đủ khả năng”, nghệ sĩ Hồng Nga nói. Sau đó, bà hài hước cho biết mình còn tính chuyện lấy chồng khiến mọi người bật cười. Túy Hồng lên tiếng: “Được, nhưng mình làm tri kỷ thôi chứ cần gì, bạn bè được rồi”. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồng Nga cho hay, bà lười nói chuyện và lười mọi thứ nên “thôi nghỉ khỏe đi”.

Nghệ sĩ Hồng Nga hội ngộ kịch sĩ Túy Hồng (đeo khẩu trang) trên đường đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 lần hai

Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, nghệ sĩ Hồng Nga ngẫu hứng ca cải lương khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Dù đã ở tuổi U.80 nhưng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được chất giọng khỏe và ngọt ngào. Kịch sĩ Túy Hồng bày tỏ: “Hay quá đi, phải nói là hay lắm đó. Giọng còn tốt quá”. Lúc này, nghệ sĩ Hồng Nga trầm tư: “Bởi vậy, nhiều người nói là bà ở đây làm chi, về Việt Nam bà hát cho nó sướng. Tui thấy suy nghĩ đó đúng, người ta nói đúng. Thành ra sau đợt này tui về Việt Nam, dứt khoát là như thế”.

Kịch sĩ Túy Hồng nghe vậy liền an ủi: "Thôi ráng đi em ơi, ráng đợt này mình chích xong hai mũi rồi tụi mình lập gánh lại”. Hồng Nga gật gù, hát rằng "đời em không có ca hát là em buồn lắm” và tiếp tục với ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn. Để giết thời gian khi ngồi trên xe, nữ nghệ sĩ cũng tâm sự về những kỷ niệm xưa của mình. Giọng ca trong vở Duyên kiếp cho biết bố mẹ là gốc Bắc nhưng sinh ra mình ở trong Nam. Nữ nghệ sĩ là con một trong gia đình bởi “lúc má tui sinh tui ra thì ba tui bệnh rồi chết”.

Nghệ sĩ Hồng Nga cho biết sau khi ly hôn, bà ở vậy nuôi con, tìm niềm vui bên bạn bè

Ảnh: Chụp màn hình

Thuở trước, nghệ sĩ Hồng Nga mê cải lương nên đi học nhạc sĩ Tám Đen. “Mỗi lần ổng dạy tui, mỗi lần tui ca sai là nguyên cái cán đàn ổng quất qua đầu tui. Trời ơi đau muốn chết luôn vậy đó. Ông nói mày ngu cũng chừa cho người ta ngu, may giành hết trơn à. Ổng kêu tui làm lại, tui cũng ca y chang rồi bị chửi nữa. Mỗi lần dạy tui là ông gõ cốc cốc vào đầu tui. Tui tức quá mà không làm được gì. Tới chừng tui thành tài rồi, ông nói gì mà tui trả lời lại là ổng nói bữa nay mày gan dữ rồi ha. Tui uất ức quá mà ổng không cho nói”, bà nhớ lại.

Khi đến điểm tập trung, do tuổi cao nên nghệ sĩ Hồng Nga được hỗ trợ xe lăn để tiện di chuyển. Sau thời gian chờ đợi và làm thủ tục, nghệ sĩ Hồng Nga và con gái NSƯT Bảo Quốc đã được tiêm vắc xin Covid-19 lần hai. Bà bày tỏ vui mừng khi được các y bác sĩ người Mỹ gốc Việt tại điểm tập trung hỗ trợ. Sau thời gian chờ đợi để theo dõi sức khỏe, nghệ sĩ Hồng Nga không có dấu hiệu bất thường và được phép ra về.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ vui mừng khi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Bà cho biết sức khỏe của mình còn rất tốt, không bị ảnh hưởng bởi vắc xin

Ảnh: Chụp màn hình

Trong thời gian ngồi chờ ông xã Hồng Loan quay lại đón, nghệ sĩ Hồng Nga tiếp tục kể về kỷ niệm thời đi hát của mình. Nữ nghệ sĩ tâm sự ngày xưa từng đi diễn bằng xe buýt, có hôm bị bỏ phải chạy theo xe vì sợ trễ. Bà cho biết vì ngày đó rất nghèo, không có tiền để mua xe. "Trời ơi đi hát mà đi bằng xe buýt, bao nhiêu tiền chỉ có nuôi chồng, nuôi con thôi. Sau khi tui "thôi" người ta, tui ngán ngẩm quá rồi. Mấy chục năm qua tui không lấy chồng nữa, ở vậy nuôi con. Trời cũng cho đầy đủ không thiếu gì, nuôi đầy đủ cho con hết. Tui cũng không có bạn trai luôn, tui làm biếng lắm. Tui chỉ mê đánh bài tứ sắc, sáng ăn uống xong là đi đánh bài, chơi với bạn bè rồi chiều lại hát. Giờ hết thấy đường để đánh tứ sắc rồi, giờ phải đeo kính mà ngồi hoài cũng không chịu nổi. Thành ra giờ tui cũng không đi chơi nữa, mình tự bỏ chứ đâu ai cấm mình đâu. Mình chơi với bạn bè để giết thời gian thôi. Nhưng mà người ta đồn tui cờ bạc dữ lắm. Trời ơi tui nói luôn, tui kêu đúng đó", bà nói...
Trước đó, khi trải lòng về cuộc sống xa xứ, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết cuộc sống của bà ở Mỹ khá bất tiện, không thoải mái như quê nhà. Do tình hình dịch bệnh nên bà phải hạn chế ra ngoài, con gái cũng khuyến khích mẹ nên ở nhà vì tuổi cao lái xe ra đường rất nguy hiểm. Tiết lộ trong video, nghệ sĩ Hồng Nga mong muốn có cơ hội trở về Việt Nam càng sớm càng tốt: “Về nước thì đỡ hơn, tôi ở đây một ngày là một ngày tôi chảy nước mắt… Có khoảng thời gian tôi ở đây muốn điên luôn, tôi cố gắng tìm vé về Việt Nam. Tôi muốn về Việt Nam để đầu óc được phục hồi lại. Đầu tôi giờ lãng dữ lắm, đụng đâu quên đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.