Ngày về nhiều nước mắt của 37 ngư dân sau hơn 3 tháng bị bắt

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/09/2022 11:14 GMT+7

Sau hơn 3 tháng bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ, 37 ngư dân tỉnh Quảng Nam đã được trả về nước. Trong khuya hôm qua 22.9, họ về đến sân bay Đà Nẵng trong sự chờ đón của người thân...

Sáng 23.9, ông Võ Văn Hùng, Chủ tịch UBND H.Thăng Bình (Quảng Nam), cho biết 37 ngư dân của địa phương bị phía Malaysia đã về nhà an toàn sau hơn 3 tháng. Trong khuya 22.9, lãnh đạo địa phương cùng người thân của các ngư dân đã đến sân bay Đà Nẵng chờ đón, thăm hỏi, động viên.

Con gái của ngư dân ngóng chờ cha qua tấm kính ở sân bay Đà Nẵng

mạnh cường

“Huyện đã hỗ trợ chi phí mua vé máy bay cho 37 ngư dân này từ TP.HCM về Đà Nẵng. Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ thêm mỗi ngư dân một phần quà nhỏ trị giá 500.000 đồng”, ông Hùng nói.

37 ngư dân Quảng Nam bị phía Malaysia bắt giữ được về nước: người thân khóc nức nở vì mừng

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại sân bay Đà Nẵng khuya 22.9, người thân của các ngư dân có mặt từ rất sớm. Chuyến bay bị hoãn nhiều giờ đồng hồ càng khiến họ thấp thỏm. Ai cũng mong được sớm gặp người thân.

Sau khi đáp chân xuống sân bay Đà Nẵng, nhiều ngư dân không kìm được cảm xúc, chạy ào về phía người thân, bật khóc.

Đây là những ngư dân trên tàu cá QNa-95005-TS bị phía Malaysia bắt giữ từ ngày 11.6, với cáo buộc vi phạm luật thủy sản của Malaysia, dù theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Quảng Nam, tàu của các ngư dân này đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam.

Thuyền trưởng Trần Văn Mạnh (41 tuổi, ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết sau khi bị bắt, phía Malaysia tịch thu tàu, tài sản. Hầu hết người trên tàu đều là anh em, họ hàng, đi biển với nhau hơn 10 năm nay. Đây là lần đầu ra khơi, ông và các thuyền viên bị bắt giam, tuyên án, phạt tiền.

37 ngư dân đáp xuống sân bay Đà Nẵng khuya 22.9

mạnh cường

Theo thuyền trưởng Mạnh, ngày 30.8, tòa án Kota Kinabalu Sabah (Malaysia) đưa vụ án liên quan đến các ngư dân ra xét xử để khép lại sự việc. Theo bản án của tòa, thuyền trưởng Mạnh phải nộp tiền phạt quy đổi gần 900 triệu đồng, mỗi thuyền viên bị phạt gần 160 triệu đồng. Tổng tiền phạt hơn 5 tỉ đồng.

Có mặt ở sân bay Đà Nẵng từ rất sớm, bà Trần Thị Nhỏ (70 tuổi, ở xã Bình Minh, H.Thăng Bình) cho biết bà nóng lòng gặp con trai khi biết chuyến bay bị hoãn nhiều giờ. Theo lịch trình, máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 20 giờ 10 phút, nhưng đến khoảng 22 giờ 30 đêm qua họ mới gặp nhau.

“Cách xa thời gian dài như vậy, không biết giờ nhìn con nó ra sao. Con giờ về đến nhà là mừng lắm rồi, tôi giờ không cầu mong gì thêm nữa cả”, bà Nhỏ nói trong nước mắt lúc đứng chờ.

Bà Nhỏ nóng lòng chờ được gặp con trai sau thời gian dài bị phía Malaysia bắt giữ

mạnh cường

Tàu cá QNa-95005-TS xuất bến từ ngày 25.4, gồm thuyền trưởng Mạnh cùng 41 ngư dân. Lúc 9 giờ ngày 11.6, tàu ở vị trí cách đảo Công Đo (Trường Sa) khoảng 9 hải lý về phía đông nam thì bị Malaysia bắt giữ.

Đến giữa tháng 7, có 5 người được thả về nước, chủ yếu là người có bệnh nền. Theo tỉnh Quảng Nam, qua kiểm tra hệ thống giám sát tàu cá của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, từ ngày 25.4 - 11.6, tàu cá QNa-95005-TS chủ yếu hoạt động ở vùng biển phía nam - tây nam quần đảo Trường Sa.

Kết quả trích xuất dữ liệu giám sát hành trình tàu cá của Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam cũng cho thấy từ ngày 25.4 đến 11.6, tàu nói trên hoạt động trong vùng ranh giới cho phép khai thác thủy sản của Việt Nam.

Người thân ngồi chờ đợi trong nước mắt

mạnh cường

Ngư dân òa khóc trong vòng tay người thân

mạnh cường

Vui mừng khi gặp lại nhau

mạnh cường

Ngày trở về của các ngư dân với nhiều cảm xúc lẫn lộn

mạnh cường

Những giọt nước mắt ngày gặp lại

mạnh cường

Trở về trong vòng tay ấm áp của người mẹ già

mạnh cường

Ngư dân bật khóc trong cái ôm của người thân tại sân bay Đà Nẵng

mạnh cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.