Ngày Tình nhân 14.2: Chạnh lòng nhìn người ta có đôi có cặp

Tấn Đạt
Tấn Đạt
13/02/2022 16:06 GMT+7

Ngậm ngùi khi thấy những cặp đôi trao cho nhau cử chỉ ngọt ngào hay chạnh lòng nhìn người ta có đôi có cặp... Đó là những tâm tư của người độc thân trong ngày Valentine 14.2 (ngày Tình nhân).

Dù có buồn hay tủi thân đến chạnh lòng trong ngày Valentine 14.2, những người độc thân vẫn luôn suy nghĩ tích cực. Với họ, tình yêu là duyên, "đủ nắng hoa sẽ nở".

“Tận sâu con tim vẫn có gì đó đau nhói”

Khi nhắc tới ngày 14.2, Lê Hoài Linh (ngụ tỉnh Bến Tre) chia sẻ "lại muốn tan nát cõi lòng" vì bản thân đã trải qua "24 nồi bánh chưng” nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai nên cảm thấy cô đơn và có chút tủi thân.

"Tôi cảm thấy buồn, thậm chí 'phát nóng' khi nhìn thấy các cặp đôi trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào. Lúc đó, tôi khao khát có người yêu hơn bao giờ hết nhưng duyên chưa tới thì biết làm sao bây giờ”, Linh chia sẻ.

Linh mong muốn có người yêu nhưng cho rằng duyên chưa tới

nvcc

Cũng đang trong tình trạng độc thân, Nguyễn Thị Xuân (31 tuổi, làm kế toán Q.Bình Thạnh, TP.HCM), chia sẻ cô cảm thấy tủi thân khi những người bạn thân hỏi: “Tối nay (14.2) có hẹn hò với ai không?”.

“Dù bản thân cố gắng tích cực nhưng đúng là chạnh lòng khi ra đường thấy người ta có đôi có cặp, bạn bè thì lập gia đình hết. Do đó, vào ngày 14.2, tôi cố tìm cách trốn tránh nỗi buồn này đi nhưng tận sâu con tim vẫn có gì đó đau nhói vì chung quy lại chúng ta đều cần yêu thương”, Xuân chia sẻ.

Xuân cảm thấy chạnh lòng khi ra đường thấy người ta có đôi có cặp

nvcc

Than thở là thế nhưng với cô gái 31 tuổi thì tình yêu là duyên, "đủ nắng hoa sẽ nở". Xuân cho hay cô luôn biết ơn cuộc sống và đến hiện tại dù độc thân nhưng vẫn rất hạnh phúc vì điều đó.

“Buồn thì đi du lịch. Đó cũng là một cách để tự thưởng cho bản thân trong lúc độc thân. Chứ "thời tới cản không kịp", lúc có người yêu rồi lại không được ngao du thì sao”, Xuân nói vui.

Cô gái 31 tuổi chọn những chuyến du lịch trong dịp 14.2

nvcc

Do đó, Xuân đã tranh thủ thời gian nghỉ phép để đi du lịch đến hết ngày 16.2, giúp cô giải tỏa chính mình, cũng như nạp năng lượng mới trước khi bắt đầu công việc. Trong chuyến leo núi Tây Ninh vào ngày 14.2, cô mong sẽ tìm được người mình yêu có cùng sở thích vi vu khắp nơi.

“Tôi mong các bạn hãy luôn vui vẻ, tích cực và sớm gặp được yêu thương của đời mình. Chúng ta không nên buồn vì những gì chưa làm được, chứ đừng buồn vì chưa có ai nắm tay”, chị Xuân bộc bạch.

Hạnh phúc là của mình, do mình quyết định

Xuân chưa từng nghĩ “đừng vì cô đơn mà vội nắm tay người khác". "Thật ra yêu một người thì dễ mà cùng nhau đi với nhau mới khó. Nếu lấy cái cớ tại mình cô đơn nên gặp ai thấy được thì "hốt" hay yêu đại đi thì liệu bản thân có đang chơi cá cược cuộc đời mình cho người khác hay không? Hạnh phúc là do mình quyết định. Chúng ta là những phụ nữ hiện đại nên hãy mạnh mẽ. Chỉ cần đủ duyên, sống tốt cho bản thân chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp thôi. Có người yêu muộn không sợ, chỉ sợ yêu nhầm người thôi", Xuân chia sẻ.

Màn cầu hôn của cặp đôi Việt thu hút triệu view trên TikTok
Gặp nhau là duyên phận

Còn Võ Thanh Duy (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) thì cảm thấy khá… bình thường vào ngày 14.2 dù đang trong tình trạng đơn chiếc. Anh quan niệm rằng độc thân là có thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình và đôi lúc lại "sợ" khi có người yêu thì anh có thể bỏ bê mình mà luôn nghĩ cho người khác.

Duy cho rằng ở đâu đó trong cuộc đời hẳn sẽ có một người hoàn hảo dành cho mình

nvcc

“Với tôi, tình yêu không cần phải tìm kiếm quá xa xôi, chỉ cần luôn mở lòng và gặp nhau cũng là duyên phận. Yêu và sống được với nhau là nợ. Sự tốt đẹp trong tình yêu chủ yếu nằm ở chỗ người này có đúng là "trời sinh" cho người kia hay không. Và rồi tôi luôn nghĩ ở đâu đó trong cuộc đời hẳn sẽ có một người hoàn hảo dành cho mình thôi”, Duy bày tỏ quan điểm.

Tương tự, Lê Hoài Linh chia sẻ: “Hai người gặp gỡ nhau và có những mối quan hệ với nhau theo mức độ như thế nào là đều cho "duyên". Rồi họ gắn bó với nhau và tiến xa hơn là do chữ "nợ". Vì vậy, tôi nghĩ rằng ngoài việc tự đi tìm một nửa của đời mình thì cũng nên tin vào tình duyên".

Rủ những người bạn độc thân vui chơi với nhau trong ngày Valentine là kế hoạch của anh Duy

nvcc

Trong ngày 14.2, anh Duy và Linh dự định buổi tối về nhà nghe nhạc, xem những video giải trí. Duy chia sẻ thêm: "Nếu được tôi sẽ rủ hội độc thân đi uống nước hoặc ăn uống để cho qua ngày Tình nhân. Thú thật, bản thân chưa có người yêu, thấy ai cũng có đôi có cặp cũng chạnh lòng chứ, nên ngày ấy có những người bạn cùng hoàn cảnh nói chuyện với nhau thì sẽ vơi đi cô đơn phần nào".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.