Ngày tết, người trẻ chọn cách 'lông bông' ngoài đường để giúp... người dưng

Tấn Đạt
Tấn Đạt
26/01/2023 14:30 GMT+7

Một số bạn trẻ chọn cách 'lông bông' ngoài đường để giúp… người dưng. Với các bạn, tạo thêm nhiều tiếng cười cho cuộc sống, đó mới là niềm vui trọn vẹn khi tết đến xuân về.

Vào ngày tết, một số người trẻ chọn đi làm thiện nguyện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn để đón một cái tết với nhiều ý nghĩa.

Người trẻ có được cái tết vui khi bên... người lạ

THỊ XUÂN

Đấu giá cá kiểng để có tiền làm thiện nguyện

Bắt đầu từ 30 tết, Lý Văn Thịnh (25 tuổi), ngụ số 154 Nguyễn Chí Thanh, P.9, TP.Trà Vinh, cùng những người bạn của mình 'lông bông' ở một số nơi tại TP.Trà Vinh như Cầu Kè, Càng Long, Trà Cú... để làm thiện nguyện.

“Mỗi ngày, nhóm mình trao 20 - 30 phần quà, chủ yếu là gạo, mì và các nhu yếu phẩm cần thiết và thêm cả lì xì đến những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, ưu tiên trẻ em và người già. Tính đến ngày nay, số lượng quà nhóm mình trao cũng lên đến 300 phần”, Thịnh hào hứng nói.

Thịnh 'lông bông' vào ngày tết để giúp đỡ người dân

NVCC

Để có kinh phí làm thiện nguyện, Thịnh đã đi đấu giá những con cá kiểng đẹp mà mình đang kinh doanh, song với đó anh còn vận động tiền từ bạn bè, người thân...

"Mẹ mình cũng hay trách móc mình là ngày tết sao cứ lông bông ngoài đường. Tuy nhiên, lo cho con cái nên mẹ nói vậy thôi, chứ biết mình làm thiện nguyện mẹ mình cũng căn dặn là đi đường cẩn thận”, Thịnh bộc bạch.

Thịnh làm thiện nguyện vào đầu năm mới vì anh muốn bà con khó khăn có một cái tết ấm áp. "Ngày tết, mọi người vui vẻ bên người thân, trong khi đó nhiều hoàn cảnh khó khăn còn phải bươn chải, kiếm tiền lo cho cuộc sống. Nhóm mình muốn san sẻ phần nào đó để ai cũng có một cái tết vui hơn", Thịnh nói.

Để có tiền làm thiện nguyện, Thịnh còn đấu giá cá kiểng của mình

NVCC

Ngày tết, một số người trẻ chọn đi làm thiện nguyện

VĂN THỊNH

Chàng trai 25 tuổi chia sẻ đâu nhất thiết phải mở tiệc ăn uống linh đình, chơi bầu cua tôm cá... trong ngày tết mới mang lại niềm vui. Thịnh muốn dùng sức trẻ của mình để hỗ trợ và giúp đỡ mọi người xung quanh, tạo thêm nhiều tiếng cười cho cuộc sống, đó mới là niềm vui trọn vẹn khi tết đến xuân về.

Thịnh tâm sự: “Với mình thiện nguyện không phải là đợi đến khi nào mình đủ ăn đủ mặc mới làm. Hãy hành động từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Ở mỗi chặng đường, mình cảm nhận không khí tết vừa buồn cũng vừa vui. Buồn vì có nhiều hoàn cảnh rất cần sự giúp đỡ nhưng khả năng của bản thân không đủ sức, còn vui vì mình đã lan toả được sự yêu thương đến với bà con khó khăn".

Nhóm của Thịnh làm thiện nguyện xuyên tết

NVCC

"Vừa đi thiện nguyện vừa du xuân, mình cảm nhận được không khí tết ở tất cả các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, tạo cho bản thân có thêm nhiều năng lượng để phát triển công việc một cách tốt hơn", chàng trai 25 tuổi nói thêm.

Chị Hàn Ngọc Đoan, trưởng nhóm thiện nguyện Duyên ở Trà Vinh, chia sẻ chị cảm kích trước hành động của Thịnh và một số bạn trẻ trong nhóm khi họ dành những ngày nghỉ tết của mình để đi làm thiện nguyện.

"Thịnh là thành viên nhóm thiện nguyện Duyên. Vào ngày tết, có những bạn trẻ đã về quê, nhưng anh chàng 25 tuổi vẫn miệt mài đi tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thú thật, từ khâu vận động đến đi trao, một mình tôi không bao giờ làm xuể, nhưng nhờ góp sức của mọi người mà nhóm đã lan tỏa được giá trị nhân văn vào các ngày tết", chị Đoan tâm sự.

Đi du lịch kết hợp với thiện nguyện

Mới mùng 2 tết mà chị Nguyễn Thị Xuân (33 tuổi), làm kế toán tại 420A Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, đã "tay xách nách mang" hành lý ra khỏi nhà để thực hiện chuyến đi 7 ngày tại tỉnh Lai Châu kết hợp với việc thiện nguyện tại đây.

Chị Xuân cho hay chị đã tặng bánh kẹo, bao lì xì cho các bé dân tộc Mông ở xã Tả Lèng, H.Tam Đường, Lai Châu, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất. Sau đó, chị khám phá thiên nhiên, vùng đất, con người, chinh phục các đỉnh núi ở nơi đây.

Chị Xuân cùng với các em nhỏ ở xã Tả Lèng

NVCC

"Khi đến đây mình được đón tết cùng bà con cũng như dự lễ khai xuân. Mình cảm nhận được sự thân thiện, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau của mọi người. Tự dưng mình thấy yêu nơi này và yêu mọi người hơn. Có lẽ đây là chuyến đi để lại cho mình kỷ niệm, niềm vui và học được nhiều nhất. Khi bạn cho đi bạn chắc chắn sẽ được nhận lại", chị Xuân tâm sự.

Chị Xuân phải lòng con người vùng cao

NVCC

Chị Xuân cho biết chị sẽ leo 2 đỉnh núi Putaleng và Tả Liên Sơn ở Lai Châu. "Đầu năm mới được rèn luyện sức khỏe, vượt qua được chính bản thân và hơn hết được tận hưởng, ngắm nhìn những cánh rừng hoang sơ thì còn gì bằng", cô gái 33 tuổi bộc bạch.

Chị Xuân vừa đi chơi tết vừa làm thiện nguyện

NVCC

“Vào ngày tết, tôi có những chuyến đi trải nghiệm như thế với hy vọng đem lại may mắn, sức khỏe cho bản thân. Một chuyến du lịch kết hợp với làm thiện nguyện vào ngày đầu xuân không chỉ làm mới tầm nhìn bởi khung cảnh thiên nhiên hữu tình, mà còn ý nghĩa hơn khi kết hợp lan tỏa những việc làm tử tế. Đó cũng chính là khởi nguồn cho sự thành công đối với hành trình tiếp theo của tôi trong năm nay”, chị Xuân chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.