Ngày rét nhất mùa Đông, người Hà Nội mặc kín mít chỉ còn trống mỗi đôi mắt

08/01/2021 13:05 GMT+7

Nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu kèm theo cái lạnh tê tái khiến người dân phải trùm kín mít, chật vật ra đường trong tiết trời lạnh “cắt da, cắt thịt”. Để đối phó với cái lạnh tê tái này, người Hà Nội mặc quần áo, bảo hộ từ đầu đến chân kín mít chỉ còn duy nhất đôi mắt là không thể che chắn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, hôm nay ngày 8/1 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3 – 4 với nhiệt độ thấp nhất từ 7 – 10 độ, nhiệt độ C cao nhất từ 10 – 13 độ C.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết ngày 8 - 9.1 được dự báo sẽ là ngày rét nhất trong mùa đông năm nay.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ sáng sớm người dân đã cảm thấy sự thay đổi rõ rệt của thời tiết khi trời trở lạnh với nền nhiệt độ giảm sâu. Dưới cái lạnh tê tái, người dân Thủ đô trùm kín mít, co ro ra đường với những chiếc áo ấm, găng tay, mũ len,…bên người.
Tiết trời lạnh giá khiến việc di chuyển ngoài đường và công việc mưu sinh của những người lao động nghèo càng trở nên vất vả. Ông Nguyễn Ngọc Hà (57 tuổi, ở quận Cầu Giấy) làm nghề tài xế xe ôm. Dù thời tiết giá lạnh nhưng ông vẫn phải ra đường từ sáng sớm đợi chờ khách để kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.

Áo ấm, găng tay, khăn choàng,… là những vật dụng không thể thiếu với người dân Hà Nội ở thời điểm hiện tại

Ảnh: Dương Lan

Người dân co ro chờ xe tại các điểm xe buýt (

Ảnh: Dương Lan

Tiết trời lạnh giá khiến công việc của những người lái xe ôm càng trở nên vất vả

Ảnh: Dương Lan

Trẻ em được trang bị cẩn thận quần áo ấm trước khi ra đường

Ảnh: Dương Lan

“Thời tiết lạnh nhưng tôi vẫn phải đi làm, ở nhà là không có tiền. Trời lạnh khách toàn đi xe ô tô ít ai đi xe ôm lắm nên thu nhập cũng giảm đi. Để chống chọi lại cái lạnh này tôi chỉ còn cách mặc thật nhiều áo vào trong người, những lúc không có khách tìm chỗ nào khuất gió đứng chờ cho đỡ lạnh”, ông Hà cho biết.

Ai nấy đều mặc áo ấm khi ra đường

Ảnh: Dương Lan

Trời lạnh buốt nhưng những người bán hàng rong vẫn phải ra đường làm việc liên tục

Ảnh: Dương Lan

Người đàn ông mặc áo ấm để tránh gió lạnh khi làm bảo vệ tại một cửa hàng

Ảnh: Dương Lan

Trời lạnh khiến việc di chuyển của nhiều người càng trở nên vất vả

Ảnh: Dương Lan

 
Chị Phạm Thị Tâm (35 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) cho biết, khi nghe tin báo hôm nay trời rét sâu đã chuẩn bị áo ấm, đeo tất, choàng khăn trước khi đi làm.
“Sáng nay trời lạnh rõ rệt hơn những ngày trước, dù mặc nhiều đồ ấm nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Nếu không phải đi làm trời lạnh như thế này tôi chắc chỉ ở nhà chứ ra ngoài đường như đối đầu với cái lạnh tê tái”, chị Tâm chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.