Ngày Noel: Bạn trẻ nô nức tìm đến xóm đạo 'check in'

Tấn Đạt
Tấn Đạt
24/12/2019 11:38 GMT+7

Ngày Noel, nhiều bạn trẻ thường đổ về xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM để 'check in', tận hưởng không khí ấm áp, an lành.

Ghi nhận của chúng tôi ngày Noel, nhiều người đổ về xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp. Chúng tôi gửi xe và tìm đến nhà thờ đầu tiên trên tuyến đường này.

 

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là không gian lung linh bởi hàng ngàn bóng đèn, cây thông Noel được trang trí đèn led lấp lánh, các hang đá lớn nhỏ công phu tại nhà thờ. 
Đặc biệt, trước nhà mỗi gia đình trên tuyến đường này cũng trang trí hang đá, đèn led, một vài tiểu cảnh hang động có tuyết rơi nhân tạo khiến nhiều trẻ em thích thú.
Xóm đạo nô nức người trẻ đi chơi Giáng sinh

Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh cùng với gia đình dịp Giáng sinh

Chị Sầm Thị Kim Thoa, 25 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM cho biết năm nào cũng ra khu vực xóm đạo này để chơi Noel. “Mình cầu nguyện gia đình bình an và hạnh phúc, bản thân có sức khỏe tốt”, Kim Thoa cho biết.
Tất bật trang trí hang đá tại nhà, Anh Trần Văn Nghĩa, 42 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM nói: “Hiện có nhiều xóm đạo trên địa bàn TP.HCM như xóm đạo Gò Vấp, xóm đạo Tân Phú... Thế nhưng, xóm đạo đường Phạm Thế Hiển chưa bao giờ hết sức hút”.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ mua các phụ kiện như tai tuần lọc, tai thỏ... để chụp hình “check in”. Mặc dù, Noel năm nay đến vào thời điểm đầu tuần nhưng cũng có nhiều phụ huynh chở con em dạo chơi.
Xóm đạo nô nức người trẻ đi chơi Giáng sinh
Xóm đạo nô nức người trẻ đi chơi Giáng sinh

Các bạn trẻ nổi bật với đôi tai thỏ, tuần lộc (ảnh trên)

Đeo tai thỏ điện tử nổi bật tại đám đông, chị Lê Trà My, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết: “Dù biết chắc là kẹt xe khi đến đây nhưng việc được ngắm nhìn những khung cảnh trang trí rực rỡ khiến mình cảm thấy rất vui”.
Đi cùng với bạn, anh Lê Thành Danh, sinh viên Trường CĐ Cao Thắng, tâm sự: “Phải mất 30 phút mới gửi xe được, nhưng thật sự ở đây trang trí rất đẹp, thấy nhiều người nô nức đi chơi lòng mình cũng hồ hởi”.
Trong khi đó, Anh Huỳnh Hữu Văn, 28 tuổi, làm việc trên đường Trần Nhân Tôn, Q.5, TP.HCM chia sẻ: “Mình ấn tượng nhất là các tiểu cảnh như hang đá nhìn rất giống thật, hồi nãy tới giờ mình chụp hình cho bạn gái mỏi tay luôn”.

Phụ huynh bế con theo vui chơi, chụp ảnh tại các tiểu cảnh hang đá


Hang đá tại Giáo xứ Bình Thái trên đường Phạm Thế Hiển thu hút nhiều người tham quan nhất

Đèn led rực rỡ từ đầu đến cuối đường Phạm Thế Hiển trong ngày Noel

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.