Ngày mới - Thơ của Lê Trúc Anh

13/11/2022 08:30 GMT+7

Rồi mùa thu đẹp mấy cũng qua để lại cánh hoa lặng im bên cửa chiếc chìa khóa hoen màu cỏ úa câu thơ vùi trong hộp thư xưa

Minh họa: Tuấn Anh

Lòng chùng theo nốt nhạc xa đưa
khi đã thấu nắng mưa một thuở
gắt gay hay mềm buông trăng lụa
cũng đến mùa an trú bình yên

Hong buồn lên bát ngát thảo nguyên
gió tủm tỉm đùa trên mái tóc
hít thật sâu hanh hao hương mật
ủ rượu đời phiền phức thành men

Nhấp một ly ngọt thấm môi hiền
để hoa nở mang tên ngày mới
thu dâng trọn xuyến xao diệu vợi
gọi xuân về từ lối đông sang...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.