Ngày lễ tình nhân 14.2: Tình yêu ở nơi khốc liệt nhất

13/02/2022 09:15 GMT+7

Võ Điền Gia Minh quen bạn gái và ngỏ lời yêu ở nơi khốc liệt nhất - bệnh viện huyện Bình Chánh, khi đó đã chuyển sang điều trị bệnh nhân Covid-19 . Đây là ngày lễ tình nhân 14.2 đầu tiên họ có nhau.

Gia Minh và Tuyết Mai đã có đôi trước ngày lễ tình nhân 14.2

nvcc

Võ Điền Gia Minh, sinh viên ngành Quản trị khách sạn, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, trú ở xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM. Cả gia đình anh có 6 người đều dương tính với Covid-19 vào tháng 8.2021, thời điểm mà dịch căng thẳng nhất. Sau khi mẹ qua đời vì chống chịu không nổi với dịch bệnh, Minh vào Bệnh viện huyện Bình Chánh, xin trở thành tình nguyện viên chăm sóc các F0 khác, để mong sẽ ngày càng giảm số người phải mất đi người thân của mình.

Cũng từ đây, cơ duyên cho Minh được gặp lại Từ Tuyết Mai, người bạn cùng Trường THPT Bình Chánh, hiện đang là sinh viên ngành marketing, Trường ĐH Văn Hiến.

“Đó là người mà tôi có ấn tượng rất đặc biệt từ khi còn ở trong trường. Tôi nhớ có lần ở chung phòng thi với Mai, bạn nào cũng căng thẳng lo không làm được bài, Mai vẫn vui vẻ nói chuyện, còn trêu cả cô giáo, rất dễ thương. Tôi không biết phải diễn tả lại khoảnh khắc ấy như thế nào”, Minh kể lại.

Mai đã chiến thắng Covid-19 nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Minh

nvcc

“Bữa đó tôi đang là tình nguyện viên trong bệnh viện, bỗng nhận được tin nhắn của Mai. Cô ấy rất hoảng hốt và liên tục hỏi, “bây giờ Mai dương tính rồi, rồi Mai có chết không, bây giờ Mai phải làm sao?”. Tôi cố gắng chờ sắp xếp và xin được các nhân viên y tế một giường trống để Mai nhập viện, bởi lúc đó bệnh viện rất đông, nhiều giường bệnh phải đẩy ra ngoài hành lang. Kể từ đó, tôi có thêm một F0 để chăm sóc”, chàng trai nhớ lại.

Công việc của những tình nguyện viên hỗ trợ F0 ở bệnh viện điều trị Covid-19 như Minh thường không phân biệt giờ giấc, ca kíp. Còn bệnh nhân nhập viện, còn người cần đo sinh hiệu, hỗ trợ lắp bình oxy, anh sẽ vẫn tiếp tục làm.

Mai cũng được chăm sóc giống như nhiều F0 khác, anh đo chỉ số SPO2, đo nhiệt độ, khi Mai sốt anh lấy thuốc hạ sốt cho Mai uống và canh cho bạn ngủ. Những lúc Mai khó thở, thở mệt, Minh vỗ lưng, hướng dẫn cách tập thở, hướng dẫn cách nằm. Anh đút cháo cho cô và động viên ăn hết để có sức chiến đấu tiếp.

Với những bệnh nhân Covid 19, ở nơi khốc liệt nhất như bệnh viện điều trị Covid-19, khi mà chốc chốc lại có người phải cấp cứu, đặt nội khí quản, rồi có những người xấu số qua đời, cảm giác không còn gì sợ hãi, hốt hoảng bằng. Có một người bạn học ở bên cạnh chăm sóc, động viên, với Mai là một sự may mắn. Cô gái ấy đã có điểm tựa về tinh thần.

Chuyện tình yêu đẹp của Minh và Mai

nvcc

Minh tâm sự, thời gian mẹ mới mất, anh trống vắng vô cùng. Rất nhiều đêm sau khi chăm sóc, kiểm tra bình oxy… cho nhiều F0, anh cứ một mình đi lang thang khắp các hành lang, khoảng sân trống của bệnh viện và rơi nước mắt khi nhớ về mẹ. Có một người bạn như Mai, Minh cũng thấy đỡ cô đơn hơn. Những lúc Mai khỏe hơn một chút, cô động viên ngược lại Minh. Cả hai nói những câu chuyện vui, để lạc quan hơn và giúp cho bệnh tình chóng khỏi hơn.

Minh vốn ấn tượng với Mai từ ngày còn học chung trường. Cô bạn mạnh mẽ, hòa đồng với tất cả mọi người, gặp ai cũng dễ dàng bắt chuyện, vui vẻ cười nói ngày trước dần dần khiến Minh có cảm tình đặc biệt. Anh thích cô gái đáng yêu ấy từ lúc nào không hay.

Mai điều trị mười mấy ngày thì được xuất viện. Trước đó, Minh đã kịp tỏ tình. “Đó là vào tháng 9, lúc đó dịch bệnh vẫn rất khốc liệt ở Bệnh viện huyện Bình Chánh cũng như TP.HCM. Nơi tỏ tình không gì đặc biệt hơn, ngay bên giường bệnh. Xung quanh là ngổn ngang những thiết bị y tế, bình oxy, dây nối bình oxy. Không có hoa, không có quà gì hết. Và cô ấy đã gật đầu”, Minh kể lại.

Mai về nhà cách ly tại nhà, cũng ở Bình Chánh, để dưỡng bệnh thêm. Minh vẫn ở lại bệnh viện hỗ trợ chăm sóc các F0 khác cho tới khi thành phố hết giãn cách xã hội và các ca phải nhập viện giảm đi rất nhiều. Cùng ở huyện Bình Chánh mà thấy xa xôi, họ yêu nhau hơn bằng những tin nhắn qua lại, cùng hỏi thăm, động viên nhau, để dịch bệnh mau kết thúc và họ được gặp lại.

Nhưng như một định mệnh. Ngày trước Minh chăm sóc Mai khi cô là bệnh nhân Covid-19. Còn sau khi hết giãn cách, Mai chăm ngược lại Minh khi 2 lần anh bị ngã xe máy, để lại vết thương khá lớn ở đầu gối và mi mắt.

Yêu nhau ở nơi khốc liệt nhất của dịch bệnh, bây giờ họ đi đâu cũng có nhau

“Trong 2 tuần, tôi bị thương hai lần. Lần nào Mai cũng mua bông băng nước sát trùng và chăm sóc cho tôi rất cẩn thận. Cô ấy còn nhắc tôi không được ăn món này, không ăn món kia sợ vết khâu thâm hay sẹo lồi thì không đẹp trai nữa”, Minh kể vui.

Tết Nguyên đán 2022, Minh và Mai không có ngày nghỉ, họ cùng đi bán đồ chơi cho trẻ em tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và kiếm thêm thu nhập. Những chuyến đi chơi ở gần TP.HCM giúp họ có thêm những khoảnh khắc đẹp. Ngày lễ tình nhân 14.2, chàng trai sẽ bí mật tặng bạn gái một món quà. Nhưng cả Minh và Mai đều hiểu rằng, hoa hồng hay quà không quan trọng, điều quý giá nhất là họ đã cùng nhau có một tình yêu ở nơi khốc liệt nhất...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.