Ngày làm việc cuối cùng trong năm 2022 của bạn ra sao ?

30/12/2022 17:46 GMT+7

Ngày làm việc cuối cùng trong năm , nhiều bạn trẻ không khỏi bồi hồi, tất bật với nhịp làm việc hối hả. Tuy nhiên, đây cũng là ngày mang lại nhiều cảm xúc nhất dành cho mọi người.

Vừa nôn vừa mừng...

Sáng thứ sáu, 30.12, mạng xã hội tràn ngập những dòng chia sẻ của các bạn trẻ về ngày làm việc cuối cùng trong năm. Những dòng cảm xúc đó được chia sẻ bằng một số hình ảnh ở nơi làm việc hoặc các bạn trẻ điểm lại những việc mà mình đã làm trong năm qua.

Nguyễn Thị Minh Lý (29 tuổi), làm việc tại Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Sunrise Holdings, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, chạy xe máy đến công ty để làm việc. Tuy nhiên, trên quãng đường di chuyển sáng 30.12 với Lý có một cảm xúc khó tả, đó là ngày làm việc cuối cùng của năm 2022 ở công ty.

Ngày làm việc cuối cùng trong năm với Nguyễn Thị Minh Lý có nhiều cảm xúc

NVCC

Lý chia sẻ: “Trạng thái khi đến công ty của tôi vừa nôn vừa mừng. Nôn vì sắp được về quê đón tết cùng gia đình sau những ngày lao động vất vả. Nôn vì không biết lương thưởng cuối năm, nhân sự công ty biến động sẽ ra sao. Mừng vì kết thúc một năm đầy khó khăn, thử thách”.

Lý cho biết: "Ngồi trong văn phòng, trước bàn làm việc trong không khí hối hả. Thỉnh thoảng, lại nhìn xa xăm điểm lại một năm qua của mình không phải là những thành quả vật chất như những năm trước đó. Mà là những trải nghiệm để cho phép cuộc đời được trưởng thành hơn, biết lắng nghe, biết đối nhân xử thế, biết yêu và trân quý cuộc sống hiện tại hơn".

Trong khi đó, Hồ Ngọc Phương Uyên (làm lễ tân tại phòng tập thể thao trên đường Hồ Xuân Hương, Q.3, TP.HCM) vẫn lo hoàn thành để "chốt sổ” ngày cuối năm. "Công việc những ngày này của mình nhiều gấp đôi so với ngày thường bởi có nhiều việc tăng thêm như: hoàn thành sổ sách, chứng từ, kèm theo đó là đón tiếp những người đến tập luyện. Cho nên, mình chỉ mong mọi công việc hoàn thành xong trong hôm nay để ngày mai có thể thoải mái nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả", Phương Uyên nói.

Còn Võ Đào Xuân Hương (23 tuổi), đang làm việc tại Công ty AIA Exchange TP.HCM cho biết không khí tết hôm nay đã tràn ngập công ty. Khung cảnh xung quanh càng trở nên tất bật và nhộn nhịp. Hương cũng cảm thấy mình có một chút háo hức, nhộn nhịp trong lòng. Nơi đây đã trang trí chỗ chụp hình cho khách và nhân viên khi muốn “check in”. Ngoài ra còn có người hướng dẫn mặc áo dài để chụp hình, không khí vô cùng nhộn nhịp. Mọi người ai nấy đều háo hức, vui vẻ khi không khí tết đang tràn về rất gần.

Theo Hương, ngày làm việc cuối năm của Hương cũng khá yên bình nên cảm thấy khá hài lòng. "Sau hôm nay mình nói sẽ về nhà, nấu ăn và tận hưởng sau một ngày đi làm cuối năm, khoảnh khắc này khá đặc biệt vì đây là năm đầu tiên mình đi làm".

Mong 2023 sẽ phát triển mạnh mẽ

Hương cho biết thêm: "Ngày nghỉ lễ cuối năm (31.12) mình sẽ dậy thật sớm, tìm quán cà phê thật đẹp để cảm nhận không khí tất bật ngày cuối năm. Mục đích để nhìn nhận lại cuộc sống xung quanh mình biến chuyển ra sao. Sau đó em sẽ về nhà người thân cảm nhận không khí ấm áp bên gia đình của một người con xa quê".

Bạn trẻ đã nghĩ đến những ngày nghỉ tết trong ngày làm việc cuối cùng của mình

H.N

Hương cũng mong rằng năm mới 2023 gia đình, người thân và bạn bè luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và thành công. Cô cũng đặt ra kế hoạch năm tới là đi làm có thu nhập đủ cao, sẽ học hỏi thêm được nhiều điều, có thêm được nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm và đạt được một vị trí nhất định trong công việc.

Đối với Minh Lý chỉ mong sang năm 2023 bản thân luôn mạnh mẽ, bản lĩnh vượt qua những khó khăn phía trước. "Bản thân mong có thêm một công việc làm thêm nhằm gia tăng thu nhập để thoải mái hơn trong cuộc sống hằng ngày. Khi cuộc sống tốt hơn, mình có thể giúp đỡ nhiều người hơn, báo hiếu tốt hơn".

Còn Phương Uyên mong rằng năm mới 2023 sẽ là một năm chuyển mình tốt hơn. “Tôi sẽ học thêm một số kỹ năng khác nhằm đáp ứng nhu cầu của công việc và tập cách quan tâm đến gia đình, bạn bè xung quanh một cách nhiều hơn”, Uyên nói trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.