Ngày của cha đặc biệt với ‘người đàn ông mang bầu': Mong con đừng buồn ba mẹ

17/06/2023 11:52 GMT+7

Là người chuyển giới nam, anh Công Phượng "thay vợ" sinh con sau 9 tháng 10 ngày thai nghén. "Ngày của cha" năm này là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của "người đàn ông mang bầu" này.

Theo đó, tổ ấm hạnh phúc của anh Công Phượng (tên thật là Nguyễn Thị Yến Phượng) là người chuyển giới sang nam cùng chị Lương Thị Bích Tuyền (tên thật là Lương Văn Trách, cùng 35 tuổi) là người chuyển giới nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vỡ òa ngày con chào đời

Còn nhớ 30.4 năm ngoái, là ngày anh Công Phượng và chị Bích Tuyền chính thức về chung một nhà. Hình ảnh đám cưới của anh chị cùng câu nói của anh Công Phượng: “Vợ ơi! Anh có bầu rồi" được nhiều người thay nhau chia sẻ lên mạng xã hội cùng những lời chúc phúc cho cặp đôi đặc biệt.

Ngày của cha đặc biệt với ‘người đàn ông mang bầu' ở Bình Dương - Ảnh 1.

Anh Công Phượng (trái) và chị Bích Tuyền nên duyên vợ chồng cách đây hơn 1 năm.

NVCC

Ngày đó, nhiều người gọi tôi là người đàn ông mang bầu vì ngoại hình của tôi thì giống một người con trai, nhưng trong bụng lại có một sinh linh bé nhỏ. Tôi thấy vui và hạnh phúc vì nhận được lời chúc của nhiều người, có cả những người xa lạ. Sau ngày cưới, vợ chồng tôi đếm ngược từng ngày chờ mong em bé chào đời nhưng cũng cố gắng đi làm để có kinh tế vững vàng lo cho con!

Anh Công Phượng
Ngày của cha đặc biệt với ‘người đàn ông mang bầu' ở Bình Dương - Ảnh 3.

Kết quả tình yêu của cặp đôi là một thiên thần nhỏ mới chào đời.

NVCC

Thời điểm đó, anh Phượng đã… mang thai hơn 7 tuần tuổi và em bé cũng chính là lý do để gia đình 2 bên hối cưới cho cặp đôi. “Ngày đó, nhiều người gọi tôi là người đàn ông mang bầu vì ngoại hình của tôi thì giống một người con trai, nhưng trong bụng lại có một sinh linh bé nhỏ.

Tôi thấy vui và hạnh phúc vì nhận được lời chúc của nhiều người, có cả những người xa lạ. Sau ngày cưới, vợ chồng tôi đếm ngược từng ngày chờ mong em bé chào đời nhưng cũng cố gắng đi làm để có kinh tế vững vàng lo cho con", người chồng bày tỏ.

Sau khoảng thời gian thai nghén, ngày 9.11.2022, một bé gái đỏ hỏn cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của anh Công Phượng và chị Bích Tuyền. Bé được đặt tên Nguyễn Thị Yến Loan, gửi gắm biết bao hy vọng của anh chị về một cuộc đời tươi sáng của con, sáng hơn đời cha mẹ.

Yến Loan được sinh ra đời trong tình thương của cha mẹ.

NVCC

Dành dụm được một số tiền sau nhiều năm làm lụng, tích cóp cũng như một phần nhờ sự hỗ trợ của gia đình, anh chị thoát cảnh thuê trọ, xây một căn nhà nhỏ ở Bến Cát (Bình Dương) dựng xây tổ ấm. Anh Công Phượng thì được nghỉ thai sản, còn chị Bích Tuyền thì tiếp tục làm công nhân để “trụ” kinh tế cho gia đình.

Nhìn con mỗi ngày một lớn khôn, bụ bẫm, anh chị lại càng có động lực để cố gắng mỗi ngày cũng như tình cảm ngày một khắng khít hơn. Họ biết rằng giờ đây họ không chỉ cố gắng cho hạnh phúc của 2 người, mà còn của cả thiên thần nhỏ.

“Con ơi! Con đừng buồn cha mẹ"

Hết kỳ hạn nghỉ thai sản, anh Công Phượng tạm xin nghỉ việc để ở nhà chăm lo cho công việc nội trợ. Anh cho con bú, chăm sóc con, làm công việc nhà… còn chị thì vẫn tiếp tục đi làm để lo cho kinh tế gia đình. Ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì cùng nhau cố gắng vun vén cho hạnh phúc.

Ngày của cha đặc biệt với ‘người đàn ông mang bầu' ở Bình Dương - Ảnh 5.

Anh Phượng ở nhà chăm sóc con.

NVCC

Ngày của cha đặc biệt với ‘người đàn ông mang bầu' ở Bình Dương - Ảnh 6.

Dù kinh tế có chút khó khăn, nhưng vợ chồng anh chị vẫn quyết tâm vì con.

NVCC

“Trong giấy tờ, tôi là mẹ của con. Nhưng bên ngoài, tôi lại là cha của con. Tôi không ngại khi phải ở nhà trông con hay làm việc nhà mà ngược lại còn rất vui vì có thể giúp vợ yên tâm đi làm. Nhiều khi thương vợ lắm, đi làm công nhân cả ngày, đôi khi tăng ca nên thời gian ở cạnh con không nhiều", người chồng cho biết.

Dành hết tất cả tình thương cho con, nhưng trong lòng người cha như anh Công Phượng vẫn có những nỗi niềm thật khó diễn tả. Anh sợ rằng một ngày khi con lớn lên, đi học và ra ngoài xã hội, con bị bạn bè dè bỉu, chế giễu khi biết về câu chuyện gia đình mình khi con có một người cha và một người mẹ đặc biệt như vậy.

Ngày của cha đặc biệt với ‘người đàn ông mang bầu' ở Bình Dương - Ảnh 7.

Anh chị mong con khôn lớn, trưởng thành, mạnh khỏe và sống hạnh phúc.

NVCC

“Mong con lớn lên sẽ chấp nhận câu chuyện của cha mẹ và tự hào vì điều đó. Bởi cha mẹ luôn yêu thương và tự hào về con. Mong con khôn lớn, trưởng thành, mạnh khỏe và sống hạnh phúc”, người cha nhắn nhủ với con nhân ngày đặc biệt - Ngày của cha.

Chị Bích Tuyền cho biết cuộc sống hiện tại của anh chị vô cùng hạnh phúc. Dẫu rằng đôi chút thiếu hụt về kinh tế, nhưng điều đó không là gì khi cả 2 anh chị đều có con gái nhỏ cạnh bên.

Tình yêu tươi đẹp

Nhớ về thời điểm năm 2020, khi vợ chồng anh chị vô tình quen nhau qua mạng xã hội. Sau những dòng tin nhắn làm quen đầu tiên, họ đã thành thật với nhau:

- Em là bê đê!

- Ừ, anh cũng là bê đê giống em mà!

Kể từ đó, dù làm công nhân mệt mỏi nhưng hầu như tuần nào anh chị cũng dành thời gian để đi chơi, ăn uống cùng nhau. Chị Tuyền thích anh vì lúc nào anh cũng chu đáo, chăm lo cho chị như một người đàn ông. Còn anh Công Phượng thì yêu chị vì chị hiền lành, biết trước biết sau và là mẫu người phụ nữ của gia đình. Suốt thời gian yêu nhau, chưa một lần họ cãi vã hay giận hờn nhau, luôn giải quyết mọi mâu thuẫn một cách ôn hòa nhất có thể.

Chị Tuyền nói ngoài tình yêu, một trong những điều quan trọng nhất để cả hai đi được đến hôn nhân như hôm nay chính là tình cảm và sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình. Ngay từ nhỏ, ba mẹ, 2 anh trai và 2 chị gái đã biết chị không giống với những đứa trẻ là con trai khác.

"Mẹ biết tôi như vậy nên mua đồ con gái cho tôi mặc, ba thì cột tóc 2 chùm cho tôi, các anh chị thì thương và bảo vệ tôi trước những chỉ trích của mọi người. Tôi không thấy mình đơn độc trong hành trình đi tìm lại con người thật của mình", chị rưng rưng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.