Ngày của cha: Có những yêu thương chưa nói thành lời…

Thảo Phương
Thảo Phương
18/06/2023 09:53 GMT+7

Nhân Ngày của cha, nhiều người trẻ bày tỏ tình yêu thương, sự biết ơn đến đấng sinh thành, những điều mà trước giờ họ chưa từng nói ra…

Ngày của cha (Father’s Day) là ngày để con cái bày tỏ lòng biết ơn với cha mình. Ngày của cha được quy ước là ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6. Năm nay, Ngày của cha rơi vào hôm nay (18.6).

Ngày của Cha, nghe người trẻ gửi gắm tình yêu thương đến đấng sinh thành... - Ảnh 1.

Ngày của cha là ngày để con cái bày tỏ lòng biết ơn với cha mình

THẢO PHƯƠNG

"Ba không hoàn hảo, nhưng con rất tự hào về ba!"

Doãn Thị Hằng (22 tuổi, làm nhân viên tự do tại Quảng Nam), cho biết ba tuy không giàu có hay hoàn hảo, nhưng ba chính là siêu nhân, là người đàn ông tuyệt vời nhất.

"Ba mình vốn rất vụng trong việc bếp núc, gần như cả đời ba chưa bao giờ nấu một bữa cơm trọn vẹn cho cả gia đình. Mấy chuyện rửa bát, giặt quần áo ba cũng không bao giờ làm. Nhưng những ngày mẹ nằm viện, chị 2 đi làm, mình nuôi mẹ, ba ở nhà tự mình xoay xở hết gần chục sào lúa, trông cháu nhỏ và thầu luôn cả chuyện giặt đồ, quét nhà, rửa bát, nấu ăn...", Hằng tâm sự.

Vì không hợp tính nhau, lại thêm khoảng cách thế hệ khiến cho tình cảm cha con ngày càng xa cách nhưng Hằng cho biết ba luôn yêu thương cô theo cách riêng. "Mình chỉ tâm sự với mẹ nên lâu lắm rồi chưa có cuộc trò chuyện nào dài và nghiêm túc với ba. Nhưng những điều ba làm mình nhớ như in, mình nhớ cốc sữa ba pha khi mình bị tai nạn nằm một chỗ, nhớ hôm mình thèm trà sữa ba đã móc trong túi mấy chục ngàn tiền lẻ ra thanh toán, nhớ cả những quả sim chín mọng, mấy quả vú sữa được ba bọc trong túi áo khi đi làm về…", Hằng kể.

Nhân Ngày của cha, điều mà cô gái này muốn nhắn gửi tới ba của mình là: "Mong ba luôn mạnh khỏe để nhà luôn là nơi trở về, để bão giông ở phía sau cánh cửa, trong nhà vẫn ấm êm tiếng mẹ cha. Ba của con không hoàn hảo, nhưng con rất tự hào và biết ơn khi ba là ba của con. Nhất định con sẽ thương ba nhiều hơn bây giờ".

Ngày của Cha, nghe người trẻ gửi gắm tình yêu thương đến đấng sinh thành... - Ảnh 3.

Với Hằng, ba chính là siêu nhân, là người đàn ông tuyệt vời nhất

NVCC

Còn với Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, cho biết ba không dịu dàng như mẹ, ba cộc cằn và nóng tính nhưng ba có cách thể hiện sự yêu thương theo một cách đặc biệt.

"Ngày đưa mình lên thành phố nhập học, ba chở mình trên chiếc xe gắn máy, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vì nắng nóng. Ngày rời nhà lên lại thành phố đi học ba lén mẹ dúi thêm vào tay mình vài trăm nghìn. Ba không gọi điện hỏi thăm thường xuyên như mẹ nhưng mỗi lúc về quê ba luôn giành đi đón mình. Tuy ba làm thợ hồ, lúc nào người cũng bám đầy bụi và xi măng nhưng mình rất tự hào về ba. Điều mình có thể làm là cố gắng học thật giỏi để mỗi khi ai nhắc đến mình ba sẽ vui và tự hào", Trúc thổ lộ.

Cảm động: Người cha tóc bạc trắng bươn chải chăm con mắc hội chứng Down

Hãy mạnh dạn bày tỏ sự yêu thương khi còn có thể

Trái ngược với sự dịu dàng, ân cần của mẹ, ba thường nghiêm khắc, khó tính và kiệm lời hơn. Do đó, có những yêu thương vì ngượng ngùng mà chưa thể cất lên thành lời.

"Dù rất thương ba nhưng chưa bao giờ mình dám đứng trước mặt nói với ba câu này. Vì ngại nên mình rất ít khi bày tỏ tình cảm với ba, nếu có thì chỉ là những cái ôm. Bây giờ đi học xa nhà nên trong Ngày của cha, mình chỉ có thể gọi về hỏi thăm và chúc mừng ba, mặc dù ba hay nói sến nhưng mình biết ba vui lắm", Trần Thị Thu Hiền, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM chia sẻ.

Ngày của Cha, nghe người trẻ gửi gắm tình yêu thương đến đấng sinh thành... - Ảnh 4.

Gia đình Thu Hiền lúc cô nàng còn nhỏ

NVCC

Khi được hỏi có tấm hình nào chụp chung với ba không? Hiền lắc đầu nói: "Trước giờ chỉ chụp ảnh gia đình chứ chưa có một tấm ảnh riêng nào với ba. Hè này về quê nhất định mình sẽ chụp thật nhiều ảnh cùng ba". Do chưa bao giờ nói lời yêu thương với ba nên nhân dịp này Hiền thổ lộ: "Con nhớ và thương ba nhiều lắm, đã lâu rồi con chưa về nhà, con sẽ sắp xếp về nhà sớm thôi".

Cũng giống như Hiền, Nguyễn Hữu Hiệp (22 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) không biết phải thổ lộ tình cảm với ba thế nào. "Vì là con trai có lẽ do ngại nên mình không tâm sự với ba như cách mình trò chuyện, thổ lộ với mẹ. Đôi khi mình quá cứng nhắc, cảm thấy không đủ kiên nhẫn trong việc trò chuyện với ba nhưng mình rất thương ba và ba cũng vậy. Mình nghe mẹ kể, có những hôm ba nhớ mình nhưng không trực tiếp gọi điện hay nhắn tin mà bảo mẹ gọi và ba chỉ ở gần đó để lắng nghe", Hiệp kể.

Ngày của Cha, nghe người trẻ gửi gắm tình yêu thương đến đấng sinh thành... - Ảnh 5.

Hữu Hiệp và ba của mình

NVCC

Vậy nên, nhân Ngày của cha, Hiệp tự nhủ sẽ trò chuyện với ba nhiều hơn và trổ tài làm món ba thích: "Ba rất thích uống cà phê muối nên mình sẽ trổ tài làm món này dành tặng ba. Dù như thế nào thì ba vẫn là người ba tuyệt vời nhất trong lòng của mình. Mong ba sẽ có nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống và mình sẽ cố gắng thật nhiều để mang những điều hạnh phúc đến cho ba".

Hiệp cũng cho rằng sự hy sinh và tình yêu thương của ba tuy thầm lặng nhưng luôn hiện hữu. Do đó, khi còn có thể chúng ta hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với ba của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.