'Ngày 8.3 tôi thích tặng vợ quà nhưng cô ấy nói cứ chuyển khoản'

08/03/2021 19:40 GMT+7

'Hoa rồi cũng héo, quà thì nhà mình thiếu gì, cứ chuyển khoản cho nhanh', nhiều cô vợ nói với chồng từ trước ngày 8.3. Thực tế thì có thật phụ nữ không thích hoa và quà vào ngày tôn vinh một nửa thế giới là phụ nữ?

Vợ thích quà ngày 8.3 gì từ chồng?

Sáng ngày 8.3, mới đến cơ quan chị Nguyễn Thị Hà, 35 tuổi, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện đa khoa Hạ Long (Quảng Ninh) đã nhận được lời chúc mừng từ chồng của mình. Màn hình điện thoại hiện lên những lời chúc tốt đẹp và một biểu tượng một bó hoa. Chị Hà chia sẻ, trước đây khi yêu nhau khác, bây giờ khi đã về một nhà, hai vợ chồng thường ít khi tặng những món quà lưu niệm hay hoa hồng trong những ngày như 8.3, 14.2...

Nhiều chàng trai chọn hoa làm quà tặng vợ, bạn gái ngày 8.3

Ảnh Bảo Vy

“Cuối tuần anh ấy đưa cả nhà đi chơi, leo núi cùng các con hay vào bếp nấu một số món ăn nào đó để cả nhà cùng ăn. Hoặc chúng tôi cùng có sở thích chăm cây hoa, anh ấy chăm sóc một vườn lan và rất nhiều cây hoa hồng ở nhà, khi có hoa đẹp thì cả nhà cùng được ngắm. Tôi thấy những sự quan tâm ấy cũng thiết thực”, chị Hà nói.
Cũng là phái nữ, đã lập gia đình và có 4 con, chị Phạm Hoàng Nguyên Minh, 42 tuổi, trú ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM, làm việc tại Hợp tác xã dịch vụ môi trường Q.11, TP.HCM, chia sẻ hai mươi mấy năm lấy chồng, về cùng một nhà với nhau, chồng chị chưa bao giờ tặng quà cho vợ ngày 8.3 hay các ngày lễ khác, như 20.10, 14.2. Song, ở gia đình, anh là một người đàn ông biết chăm lo cho vợ con và chia sẻ với vợ tất cả các công việc, từ ở xí nghiệp hay tới việc nhà. Điều đó, khiến chị Minh thấy ấm lòng.

Chị Minh (thứ 2 từ phải qua) cùng các công nhân nữ nhận quà ngày 8.3 ở nơi làm việc

Ảnh Bảo Vy

“Ngày 8.3, tôi nhận được quà từ con trai mình. Hôm nay ở hợp tác xã dịch vụ môi trường cũng có những món quà nhỏ, động viên tinh thần chị em phụ nữ. Còn chồng tôi - anh ấy không thích tặng quà, anh ấy hiền lành lắm. Sáng tinh mơ nào anh cũng cùng vợ đi gom rác ở các đường, hẻm ở Q.11 này, rồi 6 giờ thì về làm việc ở công ty của ảnh. Tối về thì ảnh rảnh là giúp việc nhà cho vợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa”, chị Minh kể.
Không kỳ vọng chồng sẽ tặng hoa hay voucher mua sắm, hay nước hoa, mỹ phẩm gì trong các ngày như 8.3, chị Phạm Phương Anh (33 tuổi), trú hẻm 23 Đặng Thúc Liêng, P.4, Q.8, TP.HCM có suy nghĩ, chỉ cần chồng tặng tiền mặt, hoặc chuyển khoản, thế là vui, mình có thể mua sắm đúng thứ gì mình thích.
Nhưng, chia sẻ những công việc trong đời thường, có những việc làm thiết thực để vợ, con cảm thấy vui lòng, có thay thế hết được những món quà mà đàn ông nên có để dành cho một nửa của mình? Và có thật sự là phụ nữ không thích nhận hoa, quà mang tính bất ngờ từ người chồng?

Con gái nói không là có

Tại cửa hàng trang sức ở 196 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM trước ngày 8.3 chúng tôi gặp anh Nguyễn Quang Vinh, 31 tuổi, đang lựa chọn một món đồ để tặng cho vợ mình đang đi cùng. Anh Vinh chia sẻ, mình làm trong ngành sữa chữa kỹ thuật máy móc, trú ở P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài, Bình Phước, ngày hôm nay lên TP.HCM thăm bà con và trên đường về thì ghé vào đây để mua quà cho vợ.
Anh Vinh cho biết anh chị kết hôn hơn 1 năm, ngoài công việc đi làm kiếm tiền, về nhà anh chia sẻ việc nhà với vợ, cùng nhau nấu cơm, chăm sóc tổ ấm của mình. Những ngày lễ của phụ nữ, hoặc sinh nhật, ngày kỷ niệm của 2 người, anh có thói quen tặng quà cho vợ để đảm bảo yếu tố bất ngờ.

Anh Vinh đưa vợ đi chọn quà mà vợ thích ngày 8.3

Ảnh Bảo Vy

“Người phụ nữ yêu mình, dành toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mình, cho gia đình của 2 người, thì dù mình có tặng vợ món quà gì, giá trị vật chất như thế nào cũng không thể so sánh bằng tình cảm mà mình tôn trọng, dành cho cô ấy. Tôi thấy nhiều người vợ cứ nói, thôi cưới nhau rồi chẳng cần hoa hoét, quà tặng, trang sức gì, cứ chuyển khoản về đây, đưa tiền mặt đây tôi mua được hết. Nhưng tôi nghĩ đó là nói dối đấy.
Họ nói như vậy để cảm thấy là nếu chồng không tặng quà gì, thì họ cũng đỡ cảm thấy tủi thân. Người phụ nữ luôn lo lắng cho gia đình, nếu có tiền, cũng nghĩ mua sữa gì cho con, để dành đóng học cho con, đóng hóa đơn tiền điện, tiền nước tháng này. Không dễ gì mua cho mình một bộ đồ mình thích, hay cái dây chuyền mình ao ước bấy lâu. Người đàn ông tinh tế, là người nhận ra điều đó”, anh Vinh chia sẻ.

Cưới nhau rồi càng cần sự bất ngờ

Anh Đặng Phước Thừa, 33 tuổi, chàng trai làm việc tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, 170E Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM chia sẻ, các bạn trẻ đang ở trong mối quan hệ tìm hiểu, hẹn hò nhau thì càng thích yếu tố bất ngờ, bởi vì họ muốn chinh phục nhau, và sợ mất nhau. Nhưng khi cưới nhau rồi, về chung một nhà, lại thực tế quá, không còn gì lãng mạn nữa, điều này lại dở.

"Tôi chẳng thích quà 8.3, chồng cứ gửi tiền là được, đàn ông đừng tin vợ mình nói thật, hãy làm điều bất ngờ cho một nửa của mình"

Ảnh Bảo Vy

Trong tình yêu, theo anh Thừa cần sự sáng tạo. Như nhiều người đàn ông anh Thừa gặp, họ ăn mặc giản dị, mang tới những đồng tiền lẻ được xếp gọn lại, rụt rè bước vào cửa hàng chọn một món quà về tặng vợ. Hay một chàng trai, biết vợ luôn thích màu xanh dương, đồ vật gì của cô cũng màu xanh dương, anh bí mật tìm mua một sợi dây chuyền hình nụ hoa tầm xuân, đúng màu cô ấy yêu và gửi tặng. Bởi, anh muốn nhắn nhủ với cô, nụ tầm xuân hứa hẹn về hạnh phúc, khát khao hạnh phúc phía trước. Hoa hồng nở rồi tàn. Nụ tầm xuân thì tươi mãi, nhắn gửi thông điệp về tinh thần lạc quan, hạnh phúc viên mãn.
“Dù vợ có nói không thích quà, cứ đưa tiền thôi, nhưng thử xem, ngày 8.3 hay 20.10, anh chồng tặng vợ món quà là một bông hoa hồng đỏ, rồi rủ vợ, chỉ hai vợ chồng đi cà phê, xem phim, hay đưa vợ cùng đi Vũng Tàu, Đà Lạt xem. Cô vợ sẽ lâng lâng hạnh phúc. Điều bất ngờ, do người đàn ông mang tới, bao giờ cũng khiến cuộc sống nhiều thú vị”, anh Thừa bộc bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.