Ngày 8.3, tặng hoa hay phong bì cho 'một nửa'?

07/03/2019 18:31 GMT+7

Anh Huy nhớ lại những ngày vợ còn ở Việt Nam, những dịp 8.3 , 20.10 gửi thiệp và hoa hồng tặng vợ sẽ nhận được mấy cái liếc xéo 'vẽ chuyện, khách sáo, cứ đưa tiền có phải nhanh hơn không'.

Hoa thay lời muốn nói

Trái tim của anh Nguyễn Văn Huy (ở cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP.HCM) bị tổn thương, mỗi ngày một chút sau những bông hoa hồng hay tấm thiệp đơn giản vào những ngày như 8.3 đó. Tiền thì tháng nào chẳng đưa cho vợ, đóng học cho con, chi tiêu cho cả gia đình, nhưng chẳng lẽ một chút lãng mạn của tình yêu, gói ghém lại sau nhiều năm ở bên nhau, không còn một chút nào sao?
Anh Huy bộc bạch: "Không riêng gì vợ của tôi, nhiều người phụ nữ đã có chồng và con nhỏ xung quanh tôi, hay nhăn mặt khi được chồng đưa vào tay một bó hoa to, con gấu bông, hay một món quà tinh thần nào đó trong những dịp lễ lạt. Có thể trong lòng họ rất thích những bông hoa tươi, nhưng những lo toan bận bịu trong đời, từ hóa đơn tiền điện, tới hộp sữa, bịch tã cho con đã làm cho những giấc mơ lặng thầm ấy bị chôn vùi vào dĩ vãng. Quan niệm của nhiều cô gái đã có gia đình là, “dào ơi, đã là vợ chồng rồi, lên chức bố mẹ rồi, bao nhiêu thứ phải lo, có phải còn yêu đương nữa đâu mà phải bày vẽ...".
Nhiều người đàn ông chọn hoa để bày tỏ tình yêu với một nửa của mình Hà Phú
Trong một lần chia sẻ với phóng viên Thanh Niên cũng đúng dịp 8.3, huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia Trương Minh Sang chia sẻ, với gia đình anh, hoa không chỉ là một món quà tinh thần trong những ngày lễ, mà ngày thường, không phải dịp gì đặc biệt mọi người cũng có thể tặng cho nhau.
"Đôi khi, tạt ngang một con đường nào, thấy bán hoa tươi, tôi dừng lại, chọn những bông đẹp nhất, về cắm đẹp nhà, lại khiến vợ vui. Tiền bạc, chẳng biết bao nhiêu là đủ. Nhưng những bông hoa, nhỏ bé thôi lại thay biết bao lời muốn nói", anh Sang nói.

Không nên quy đổi mọi thứ ra tiền

Theo Võ Trung Nghĩa, 22 tuổi, sinh viên năm 3 Trường ĐH điện ảnh và truyền hình Saint Petersburg, Nga, cho hay anh không thích tặng hoa cho bạn gái, nhưng cũng không quy đổi thành tiền mặt, mà các món quà anh tặng sẽ có giá trị dài hơn. "Hoa chỉ được mấy ngày rồi sẽ héo không để được lâu. Hoa chỉ mang giá trị tinh thần vào đúng ngày hôm đó. Còn tôi muốn tặng bạn gái những gì có giá trị lâu dài như nước hoa, trang sức, túi xách mà bạn gái thích".

Trong khi đó, anh Phạm Hà Phú, 30 tuổi, nhà sáng lập Memory Wedding&Event tại TP.HCM, cho hay những bông hoa không đơn thuần là vật trang trí. Một bông hoa thôi, không cần phải bó lớn cầu kỳ, đắt đỏ, nhưng nếu biết cách tặng cũng là thay cho vô vàn những lời yêu thương. “Tôi có một khách quen, cứ khi đi đón vợ đi công tác hay đi đâu xa trở về Sài Gòn là lại mua hoa màu tím, hoa gì cũng được, miễn là đúng màu đấy, thế là thay hơn vạn lời muốn nhắn gửi là anh và các con đã nhớ người vợ của mình như thế nào”, anh Phú kể.
"Người đàn ông có thể đứng trước nhiều món quà có thể dành tặng cho một nửa của mình trong những ngày như 8.3, như son môi, nước hoa, túi xách, quần áo... Tuỳ vào quan niệm của mỗi người, muốn món quà nghiêng nhiều hơn về giá trị vật chất hay tinh thần. Song, ngẫm lại, hoa cũng là một lựa chọn tinh tế, khéo léo. Bởi cuộc sống không thể lúc nào cũng quy đổi mọi thứ thành tiền", anh Phú chia sẻ.
Phụ nữ muốn nhận được gì từ người mình yêu thương?
"Cả hai vợ chồng tôi đều làm công nhân, thu nhập mỗi tháng đều phải tính toán chi ly các khoản, để cuối tháng không bị thâm hụt. Do đó, sẽ rất khó để có thể nhận từ chồng một bó hoa lớn trong ngày 8.3, tiền để mua hoa sẽ phục vụ cho những khoản chi tiêu thiết thực hơn, như mua sữa, quần áo cho con. Tuy nhiên, mình là phụ nữ, vẫn thích được tặng hoa chứ, một bông cũng vui. Nhưng nếu chồng không tặng gì cũng không sao cả, miễn là cả nhà lúc nào cũng vui vẻ, ngày ngày giúp nhau công việc nhà, đưa đón con đi học, cùng ăn cơm tối. Như thế tôi cũng thấy hạnh phúc", chị Nguyễn Thị Thắm, 32 tuổi, công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM.
"Một năm có những ngày kỷ niệm như 14.2, 8.3, 20.10... Tôi không ủng hộ chồng tôi tặng hoa dịp này, vì những ngày đó giá hoa cao, mua chỉ được vài ngày hoa đã tàn. Vợ chồng tôi cùng thích đi ra ngoài ăn tối, hay cả nhà đi uống cà phê, cho con ra công viên chơi. Nếu yêu thương nhau, thì ngày nào cũng là ngày lễ", chị Dương Hồng Yến, 29 tuổi, hẻm 21, đường Mai Am, phường 9, quận 8, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.