Ngày 20.10: Bạn chúc mừng mẹ chưa?

Thanh Nam
Thanh Nam
20/10/2022 14:23 GMT+7

Người viết vô tình hỏi khoảng chục người trẻ, đã chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 chưa? Tất cả đều lắc đầu. Và họ cũng không có ý định chúc mừng mẹ...

Thế nhưng, cũng những người này, tỏ ra bận bịu với việc gọi điện, nhắn tin cho bạn bè, cô giáo... nhân dịp 20.10. Nhiều chàng trai còn lên kế hoạch rình rang để tặng quà cho người yêu, người thương thầm nhớ trộm. Nhiều cô gái, hoặc đợi chờ tới giờ để tụ họp cùng bạn bè, hoặc trông mong phút giây gặp gỡ bạn trai. Tuyệt nhiên, chẳng đoái hoài đến việc gởi một dòng tin, hay gọi một cuộc gọi cho đấng sinh thành. Dù rằng mẹ họ cũng sử dụng mạng xã hội, cũng xài điện thoại, thế nhưng họ chỉ chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam đến những người chỉ quen vu vơ, những người chỉ biết sơ sơ, thậm chí có cả người chỉ vừa kết bạn trên Facebook. Họ có thể gởi lời chúc mừng 20.10 đến nhiều người, chỉ trừ... người mẹ!

Hãy gọi cho mẹ chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

HIỂN VINH

Dò hỏi lý do, có người bảo rằng vì họ không có thói quen. Họ cho là vì đã ở tuổi trưởng thành rồi, nhắn tin hay chúc mừng mẹ thì... "dị òm", thì... "sến quá", thì ngại lắm.

Có người lại nói, mẹ họ già rồi, chẳng bận tâm hay chẳng cần những lời chúc. Thế nên hàng chục năm qua, dù họ chẳng một lần gởi lời chúc, nhưng mẹ đâu có nói gì.

Và vô vàn lý do khác được đưa ra để biện minh cho việc không gởi lời chúc mừng 20.10 đến mẹ.

Nhưng thử hỏi, tại sao phải "dị", phải "ngại" và cho rằng việc chúc mừng đến người có công sinh thành, dưỡng dục là "sến"? Cũng như cớ sao lại tự khẳng định một cách chắc chắn là người lớn tuổi thì chẳng cần những lời chúc của con nhân những ngày đặc biệt?

Có một lần người viết chuyện trò với một phụ nữ có hai đứa con đi học và làm việc xa nhà. Bà kể lại, rằng vào những ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 hay ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, bà cảm thấy chạnh lòng khi những người phụ nữ khác được nhận những bó hoa, những lời chúc từ con cái. Còn bà, chỉ thui thủi trong lẻ loi và cô đơn. Bà trải lòng, rằng bà chẳng cần một món quà giá trị hay đắt tiền. Bà chỉ ngóng chờ thứ đơn giản nhất, đó là một cuộc gọi hỏi han sức khỏe, hay một tin nhắn chúc mừng nào đó của con. Nhưng mà, bà chỉ ngóng chờ trong vô vọng. Có nhiều khi điện thoại báo tin nhắn, báo cuộc gọi, bà thầm mừng và cứ ngỡ của hai đứa con nhắn gọi về. Thế nhưng không phải...

Và dần dần, những năm sau đó, bà không còn đợi mong gì nữa. "Vì tôi biết, sẽ chẳng có bất cứ một cuộc gọi hay dòng tin nào đâu. Mà quả đúng là như vậy", bà tâm sự.

Đừng ngại ngần gọi cho mẹ vào dịp đặc biệt như ngày 20.10

THANH PHƯƠNG THẢO

Kể lại cuộc chuyện trò ấy, để hiểu là, có những điều con cái vô tình lãng quên, như một lời chúc mẹ vào ngày 20.10 chẳng hạn, có thể làm mẹ tủi thân, dù mẹ chẳng bao giờ nói ra.

Ai cũng biết một điều, là nếu không có những người mẹ, sẽ không có những đứa con trên cõi đời này. Diện mạo, sức khỏe, trí tuệ, thành đạt... của con đều được đánh đổi từ mồ hôi, nước mắt, nếp nhăn, hay từ những vất vả hi sinh lặng thầm của mẹ. Vậy thì cớ sao chỉ một lời chúc mừng mẹ nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam vẫn không thực hiện được? Có lẽ nào nói một lời chúc mừng đến mẹ khó thế sao?

Bạn chúc mừng mẹ chưa? Nếu chưa, đừng chần chừ gì nữa. Nếu không có thói quen, hãy tập thói quen từ hôm nay. Chẳng "ngại" gì cả và chẳng "sến quá" đâu. Vì có khi lúc này, ngay bây giờ, mẹ đang ở quê xa, cũng mong chờ một cuộc gọi, một tin nhắn của bạn. Hãy gửi một dòng tin hay gọi một cuộc gọi cho mẹ liền đi!

Chúc mừng một nửa thế giới nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.