Góc nhìn phóng viên:

Ngăn chặn những kiểu tận diệt

Lê Lâm
Lê Lâm
08/09/2023 06:39 GMT+7

Cứ vào dịp tháng 8, tháng 9 hằng năm, khi mùa mưa đến, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều dần lấp đầy hồ chứa thủy điện Trị An. Công ty thủy điện Trị An sau đó xả lũ qua đập tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa, gọi nôm na là xả tràn.

Mỗi lần xả tràn, cá từ dưới hạ nguồn theo con nước ngược dòng bơi lên nhưng đến chân đập tràn đã kẹt lại tại đây. Ngoài những loại cá nhỏ như rô phi, mè dinh… còn xuất hiện khá nhiều loài cá to, cân nặng "khủng" và có giá trị cao như: cá lăng, cá tra dầu, cá chép... Bởi vậy, nghe tin Thủy điện Trị An xả tràn, người dân lại háo hức chờ đợi khoảnh khắc đóng đập tràn để xuống sông bắt cá, có người mang theo cả máy kích điện.

Năm nay, tôi thấy vắng hẳn bóng dáng máy kích điện, thứ công cụ đánh bắt cá kiểu tận diệt và tiềm ẩn nguy hiểm cho những người xung quanh lẫn người sử dụng. Để có được điều này, chính quyền H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã cắt cử lực lượng công an, dân quân đứng chốt ở các cửa ngõ lên xuống, ngăn chặn những ai mang theo kích điện xuống tham gia bắt cá. Không ít người đành tiu nghỉu quay về. Hành động quyết liệt và đúng đắn này của chính quyền địa phương được đa số người dân đồng lòng ủng hộ.

Cũng mới đây, dịp lễ Vu lan, khi một số người trên bờ đang thả cá phóng sinh thì dưới sông đã có người chờ sẵn rồi kích điện bắt lại, sau đó là màn ẩu đả giữa hai bên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Người viết chỉ khu biệt ở hành vi kích điện bắt cá thì thấy rằng, việc nhà nước cấm sử dụng công cụ đánh bắt cá kiểu tận diệt đã có từ lâu. Thế nhưng hầu như việc quản lý, xử lý những người dùng kích điện còn chưa quyết liệt tạo ra nhiều sự bức xúc. Thiên nhiên ban tặng cho con người nhiều phẩm vật, nhưng nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô hạn và có thể cạn kiệt nếu vẫn còn tồn tại kiểu dùng kích điện bắt cá tận diệt như trên hay những hành vi phá hoại sự cân bằng môi trường thiên nhiên khác.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.