Ngậm ngùi vợ chồng ra tòa ly dị - Kỳ 3: Ám ảnh bạo hành tình dục, đánh đập

06/04/2016 11:05 GMT+7

Trong đời sống vợ chồng có ba dạng bạo hành phổ biến là: bạo hành thể xác, tinh thần và tình dục. Dù là bạo hành dưới hình thức nào đều để lại những vết thương tâm lý rất khó lành.

Trong đời sống vợ chồng có ba dạng bạo hành phổ biến là: bạo hành thể xác, tinh thần và tình dục. Dù là bạo hành dưới hình thức nào đều để lại những vết thương tâm lý rất khó lành.

Chồng đánh vợ và bạo hành tình dục là những nguyên nhân dẫn đến chia tayChồng đánh vợ và bạo hành tình dục là những nguyên nhân dẫn đến chia tay
Với kinh nghiệm hòa giải nhiều vụ ly hôn, luật sư (LS) Nguyễn Thạch Thảo và LS Cao Thế Luận (Đoàn LS TP.HCM) đã kể lại những câu chuyện mình từng chứng kiến liên quan đến bạo hành trong hôn nhân.
Khiếp sợ với đòn roi của chồng
Bầu chọn
Theo bạn, nguyên nhân nào làm vợ chồng li dị?
Đều là những người rất trẻ và thành công trong lĩnh vực kinh doanh, khi anh Sang và chị Thư tổ chức đám cưới, hai họ ai nấy đều mừng vì “đôi lứa xứng đôi”.
Những tưởng cuộc sống vợ chồng của anh chị sẽ hạnh phúc viên mãn vì cả hai đều tài giỏi. Nhưng hạnh phúc ấy không duy trì được đến năm thứ 4 vì anh Sang… dở chứng.
Tìm đến văn phòng luật sư, chị Thư vẫn rùng mình khi nhớ lại những trận đòn roi của chồng. Sau khi tổ chức đám cưới, anh tự cho mình quyền được chửi bới và đánh đập vợ. Nhậu say về đánh vợ, áp lực hợp đồng với đối tác đánh vợ, cãi nhau với bạn bè anh cũng đánh vợ… Anh có đến cả tỉ lý do để đánh vợ.
Những lần đầu, chị Thư cam chịu cho qua vì những lời xin lỗi ngọt ngào của anh vào ngày hôm sau. Nhưng nhiều lần như thế, với những vết bầm tím trên cơ thể, chị đã dọn ra ở riêng và tìm đến luật sư để được tư vấn ly hôn.
Bạo hành tình dục
Nghe tưởng không thật nhưng đến một độ tuổi, những chuyện như thế này lại xảy ra rất thường xuyên. Theo pháp luật Việt Nam, mặc dù là vợ chồng nhưng nếu một phía không đồng ý giao cấu thì đều có thể tố cáo người còn lại về hành vi hiếp dâm.
Tuy nhiên với đức tính cam chịu, nhiều người vợ đã im lặng và âm thầm chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc. Vậy nhưng đến một ngưỡng quá sức chịu đựng, những người phụ nữ này đều phải gửi đơn ra tòa.
Đến độ tuổi tiền mãn kinh, chị Hồng không có nhu cầu nhưng vì chồng luôn “hừng hực” nên cũng cố gắng để chiều. Vật vã sau nhiều đêm liên tiếp, chị gợi ý cho chồng ra ngoài để tìm người “giải quyết”. Nhưng nhiều lần anh bất chợt “nổi hứng” khiến chị ám ảnh.
Cho đến giờ phút này tôi vẫn thương chồng những không thôi ám ảnh những lời lẽ nhiếc móc anh từng dành cho tôi. Chồng tôi rất thương vợ nhưng “khẩu xà, tâm phật”, mỗi khi có chuyện không vừa ý là anh thốt ra những lời lẽ cay độc như đang nói với kẻ thù. Tôi vốn con nhà gia giáo, sống trong gia đình êm ấm, cha mẹ luôn dành những ái ngữ cho nhau. Thế nên, mỗi khi chồng nhiếc mắng điều gì, nó cứ ám ảnh tôi, văng vẳng trong trí óc từ năm này sang tháng khác. Nhiều đêm tôi cứ nghĩ, chồng mình đây ư, sao xa lạ vậy, mình có thật sự yêu anh ấy không. Không, tôi phải ly hôn bằng mọi giá. Tôi không thể sống chung với kẻ bạo hành tinh thần mãi được. (Như Ng. – Hải Phòng)- Xuyến Chi
Cũng từ đó, cuộc sống vợ chồng phát sinh nhiều vấn đề. Thấy cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa, chị Hồng làm đơn xin ly hôn.
Cuộc ly hôn được tòa chấp thuận, nhưng những ám ảnh về những lần “rực lửa” của chồng vẫn là nỗi kinh hoàng trong tâm trí của chị Hồng mãi về sau.
Bạo hành cả tinh thần
Nhưng lời hứa vẫn chỉ là lời hứa, từ ngày về sống chung với gia đình chồng là những ngày chị phải đầu tắt mặt tối làm việc nhà và câm lặng chịu đựng những lời miệt thị của chồng, mẹ chồng và chị chồng.
Anh chồng lại rất nghe lời mẹ, nên chị Thi làm gì không vừa lòng mẹ cũng bị anh la mắng rồi đánh đập. Nghĩ phận làm dâu, chị Thi không phản ứng mà âm thầm chịu đựng với hy vọng chồng sẽ hiểu những gì chị đã hy sinh mà yêu thương chị hơn.
Vậy nhưng nhiều lần anh nhẫn tâm quăng hết đồ đạc của chị ra sân và đuổi đi ngay trong đêm làm chị quyết tâm ly hôn.
Có một lý do duy nhất để mọi người làm đăng ký kết hôn đó là yêu nhau, nhưng lại có rất nhiều lý do để ly hôn. Cuộc sống ngày càng phát triển, với các phương tiện mạng xã hội phổ biến, mọi người được tiếp cận nhiều tư tưởng mới, cách nghĩ mới và người phù hợp mới. Việc ly hôn trước kia khó khăn bao nhiêu thì nay lại trở nên dễ dàng bấy nhiêu. Phụ nữ Việt Nam mặc dù cam chịu và biết hy sinh để giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng khi quá giới hạn chịu đựng, họ sẵn sàng nộp đơn ly hôn.
Nhiều cuộc ly hôn hiện nay cũng cho thấy rằng phụ nữ ngày càng có điều kiện kinh tế ngang ngửa đàn ông nên thay vì phụ thuộc như vài năm trước, phụ nữ ngày nay sẵn sàng ly hôn khi cảm thấy không thể cứu vãn cuộc hôn nhân. (Vũ Phượng)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.